Câu chuyện nữ sinh Ilaria Sula
Ngày 25/3, Ilaria Sula, 22 tuổi, sinh viên năm 3 Khoa Thống kê, Đại học Sapienza ở Rome, rời khỏi ngôi nhà cô thuê cùng bạn bè và không bao giờ quay trở lại. 1 tuần sau, người ta phát hiện thi thể cô trong một chiếc vali lớn nằm dưới một khe núi gần khu đô thị Poli, cách trung tâm Rome khoảng 40 km.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Ilaria Sula đã bị đâm 3 nhát vào cổ và tử vong vì mất máu. Hung thủ là Mark Anthony Samson, sinh viên Khoa Kiến trúc, 23 tuổi, người Philippines. Mark đã thú nhận tội lỗi của mình và nói rằng án mạng xảy ra lúc họ cãi nhau tại căn hộ của Mark trên phố Homs, ở phía Bắc thủ đô Rome, nơi Mark sống cùng bố mẹ. Cơ quan điều tra tìm thấy vết máu trong phòng của Mark.
Biểu tình phản đối nạn sát hại phụ nữ tại Messina.
Mark khai đã sát hại Ilaria bằng một con dao, sau đó ném hung khí vào thùng rác, nhét thi thể cô vào một chiếc vali, đưa lên xe rồi lái đến địa điểm đã định và ném xuống khe núi. Theo các nhà điều tra, vào ngày hôm sau, Mark đã dùng điện thoại của Ilaria để gửi tin nhắn trấn an mọi người dưới danh nghĩa cô: "Tôi ổn, cảm ơn tất cả mọi người", nhằm đánh lạc hướng các cơ quan chức năng. Chiếc điện thoại của cô gái vẫn chưa được tìm thấy, có khả năng Mark đã vứt nó xuống cống.
Mark bị buộc tội giết người có chủ đích và giấu xác. Việc khám nghiệm tử thi chưa thể xác định ngày và giờ chết, cần tiến hành thêm các xét nghiệm bổ sung. Tuy nhiên, có sự chênh lệch 22 giờ giữa tin nhắn thoại cuối cùng của Ilaria gửi cho bạn bè vào tối 25/3 và thời điểm camera giám sát ghi lại chiếc xe của Mark cách khe núi khoảng 500 mét.
Ngày 2/4, cảnh sát đã thẩm vấn bố mẹ của Mark, hóa ra là họ ở nhà vào lúc xảy ra vụ giết người. Hiện tại, họ chưa bị buộc tội gì. Các điều tra viên đang tìm hiểu xem có ai đã giúp Mark che giấu xác cô gái hay không.
Nạn nhân Ilaria Sula.
Bố mẹ của Ilaria đã viết đơn trình báo con gái mất tích vào ngày 28/3. Ngay lập tức, họ nghi ngờ những tin nhắn trên điện thoại của Ilaria không phải do cô viết. Ngày hôm sau, họ gặp bạn trai cũ của con gái tại đồn cảnh sát. "Chúng tôi không hề biết rằng hai đứa đã chia tay. Anh ta nói với chúng tôi rằng rất lo lắng về việc Ilaria mất tích. Anh ta có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn ôm hôn tôi", - ông Fhamur Sula, bố của Ilaria kể lại.
"Chúng tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Chỉ có anh ta mới biết. Tôi đã nói chuyện với Ilaria lần cuối cách đây 2 tuần, khi chị ấy đến thăm chúng tôi. Chị rất bình tĩnh và không nói gì với tôi cả. Họ đã yêu nhau một năm, nhưng sau đó chia tay", Leon, em trai của Ilaria nói.
Câu chuyện nữ sinh Sara Campanella
Ngày 31/3, đã xảy ra một vụ sát hại phụ nữ khác ở thành phố Messina, vùng Sicilia. Sara Campanella, 22 tuổi, sinh viên năm 3 Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Messina, đã bị một kẻ hâm mộ tên là Stefano Argentino, 27 tuổi, sinh viên Khoa Sinh học, cắt cổ ngay trên phố trước mắt mọi người.
Vào ngày xảy ra vụ án, Stefano theo dõi cô trên đường đến bệnh viện đại học, nơi Sara đang thực tập. Khi Stefano đuổi kịp cô, họ bắt đầu tranh cãi. Không muốn tiếp tục nói chuyện, Sara đã bỏ đi nhưng Stefano đuổi theo và tóm lấy cô từ phía sau. Sara đã thoát ra được, nhưng Stefano lại tóm cô và đâm một nhát dao. Sara vẫn cố gắng chạy trốn và hét lên: "Dừng lại, thả tôi ra!" trước khi ngã xuống. Nghe thấy tiếng hét, một người qua đường đã đuổi theo Stefano để ngăn chặn kẻ tấn công, nhưng y đã trốn thoát.
"Cô ấy hoảng loạn, khóc lóc vì đau đớn", một nhân chứng kể lại. Các bác sĩ đến ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, nhưng Sara đã qua đời trên đường đến bệnh viện vì mất quá nhiều máu.
Nạn nhân Sara Campanella.
Stefano bị bắt vài giờ sau đó tại thành phố Noto, cách Messina 180 km. Stefano vẫn mặc nguyên bộ đồ đã mặc khi ra tay sát hại Sara và tỏ ra ngạc nhiên khi bị cảnh sát bắt giữ; tuy nhiên, không có biểu hiện hung hãn:
"Thật khó tin rằng chàng trai khiêm tốn này lại là kẻ sát nhân, người vừa cắt cổ một cô gái chỉ vài giờ trước. Có lẽ, đó là lý do vì sao Sara, một cô gái vui vẻ, xinh đẹp, với hàng ngàn ước mơ và rất nhiều bạn bè, lại không bao giờ để tâm tới y".
Ngày 2/4, Stefano đã ra hầu tòa và cung cấp lời khai.
Bạn bè của Sara biết Stefano đã theo đuổi cô suốt 2 năm và thường xuyên thể hiện những cử chỉ quan tâm mà cô không thích: nhắn tin liên tục, mời đi chơi nhiều lần và thậm chí buông lời trách móc vô lý. Có lần, y còn nổi giận vì Sara không cười với y như trước.
"Tính y nhút nhát, thiếu nhạy cảm và sống khép kín. Ngay cả khi có mặt trong phòng, cũng không ai nhận ra sự hiện diện của y", những người quen của Stefano kể. Sara không báo cảnh sát vì không coi sự chú ý của Stefano là mối đe dọa. Tuy nhiên, không một ai, kể cả nạn nhân lẫn bạn bè của cô, nghĩ rằng sự việc sẽ đi xa đến thế”.
Mẹ của Sara, bà Maria Zaccaria, thừa nhận rằng gia đình không hề biết con gái mình đang bị theo dõi, quấy rối. Bà nói thêm: “Con bé cho rằng một lời nói "không" là đủ. Nhưng, giờ đây, Sara không còn nói nữa, không còn cười nữa, cơ thể thì lạnh giá. Không còn sắc màu nữa, không còn làn gió biển mà con rất yêu thích, không còn không khí để thở... Chúng tôi không hề biết con bé đang bị đeo bám. Nó chỉ muốn được để yên".
“Mỗi người đều cần phải lên tiếng và báo với cảnh sát! Hãy giúp tôi mang lại tiếng nói công lý cho Sara", bà Maria kêu gọi.
Sát hại phụ nữ - vấn đề không mới tại Ý
Tình trạng bạo lực giới tại Ý đang ở mức báo động: chỉ tính từ đầu năm 2025, ít nhất 11 phụ nữ đã trở thành nạn nhân của các vụ giết người mang tính chất phân biệt giới. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Ý, trong số 321 vụ giết người xảy ra năm 2024, có đến 113 vụ nhằm vào phụ nữ. Phần lớn thủ phạm là bạn trai hiện tại, người yêu cũ hoặc những người đàn ông có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Vào tháng 11/2023, nữ sinh 22 tuổi Giulia Cecchettin ở thành phố Padova bị sát hại dã man. Thi thể cô với 26 vết đâm được tìm thấy 1 tuần sau đó trong một con mương ven hồ. Bạn trai cũ của nạn nhân, Filippo Turetta, 21 tuổi, bị tình nghi là thủ phạm. Trước khi thảm kịch xảy ra, Giulia từng nói rằng cô không muốn tiếp tục liên lạc với Filippo, nhưng cảnh sát đã không có phản ứng gì với những dấu hiệu cảnh báo.
Hung thủ Stefano Argentino.
Cái chết của Giulia đã gây chấn động mạnh trong xã hội Ý, sinh viên khắp cả nước đã xuống đường biểu tình rầm rộ phản đối bạo lực gia đình. Quốc hội Ý đã khẩn cấp thông qua một đạo luật về các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ phụ nữ, tuy nhiên, các nhà bảo vệ nhân quyền và giới luật sư lo ngại rằng đạo luật này sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề.
Ngày 2/4/2025, hơn 2.000 phụ nữ đã xuống đường ở trung tâm Rome để phản đối nạn bạo lực giới. Họ giơ cao biểu ngữ và khẩu hiệu, bắt đầu cuộc tuần hành từ Đại học Sapienza, sau đó chặn phố Tiburtina gần ga tàu hỏa chính của thành phố và đổ về quảng trường trước Đại học Rome.
"Vì Ilaria, vì Sara, vì tất cả chúng ta", những người phụ nữ hô vang khẩu hiệu này qua loa phóng thanh, viết nó trên biểu ngữ và giương cao suốt cuộc biểu tình. "Tôi có thể là Ilaria. Cái chết của Ilaria không phải là điều mới hay một sự kiện bất thường, đó là biểu hiện của một hệ thống đã mục ruỗng từ bên trong", một người biểu tình nói.
Hàng trăm người cũng mang hoa đến đặt tại tòa nhà của trường đại học nơi Ilaria từng theo học. "Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi khi thấy Chính phủ Ý chẳng làm gì để đối phó với hiện tượng này, để chấm dứt nền văn hóa gia trưởng, vốn là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cái chết này. 2 ngày, 2 vụ giết hại phụ nữ - còn chính phủ vẫn im lặng. Chúng tôi đã nhiều năm yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa và thông tin”, một người tham gia biểu tình nói.
Tại Messina - thành phố nơi Sara bị sát hại - khoảng 5.000 người đã thắp đuốc tham gia cuộc diễu hành để phản đối nạn sát hại phụ nữ. Mẹ của nữ sinh xấu số cũng tham gia, bà gửi lời cảm ơn tới những người có mặt vì đã "lên tiếng thay cho Sara".
Ngoài ra, vào tối 1/4, khoảng 2.000 phụ nữ đã xuống đường ở quận San Lorenzo (Rome) để "bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu chính phủ phải chịu trách nhiệm về những chính sách kém hiệu quả": "Thưa bà Thủ tướng Meloni, bà đã không lắng nghe bất kỳ yêu cầu nào của chúng tôi từ các quảng trường", các cô gái nói. Những cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Milan, Bologna, Napoli, Padova, Pisa, Pescara, Torino và Genoa.
Trần Đình