Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, một ca phẫu thuật đặc biệt mang lại diện mạo mới và niềm tin cho chàng trai 22 tuổi tên X.B.D, đến từ vùng núi Kỳ Sơn (Nghệ An).
D. đã sống chung với khối u xương hàm dưới khổng lồ (30x25 cm) suốt 5 năm. Khối u không chỉ làm biến dạng nghiêm trọng vùng hàm mặt, đẩy lệch răng, mà còn gây khó khăn trong ăn uống, giao tiếp và khiến em sống khép kín, mang nặng mặc cảm về ngoại hình. Từ một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, em dần trở nên lặng lẽ, né tránh ánh nhìn của mọi người.
Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, đội ngũ bác sĩ từ nhiều chuyên khoa, gồm: Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Huyết học truyền máu, Dinh dưỡng và Ban Giám đốc, đã cùng hội chẩn, xây dựng kế hoạch điều trị toàn diện. Mục tiêu không chỉ loại bỏ khối u mà còn tái tạo thẩm mỹ chức năng cho vùng hàm mặt, giúp D. lấy lại sự tự tin.
Hình ảnh của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BCCC.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật nhưng khối u lớn, bám chặt vào các cấu trúc giải phẫu quan trọng, đã được bóc tách hoàn toàn. Điểm nhấn của ca mổ là kỹ thuật vi phẫu tiên tiến sử dụng vạt xương mác tự do, một đoạn xương mác cùng mạch máu từ cẳng chân phải của bệnh nhân được lấy và chuyển lên vùng hàm dưới.
Các mạch máu sau đó được nối tỉ mỉ với các mạch máu tại vùng hàm mặt để duy trì sự sống cho xương ghép. Xương mác được cố định bằng nẹp và vít, tạo hình lại đường cong tự nhiên của xương hàm, đảm bảo cả chức năng ăn nhai và thẩm mỹ.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thái Trung, Phụ trách Khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, đây là một ca phẫu thuật đầy thử thách về kỹ thuật và cảm xúc. Ê-kíp phải xử lý khối u phức tạp, đồng thời đảm bảo tái tạo tối ưu hình thể và chức năng.
Khi chứng kiến một chàng trai trẻ vượt qua mặc cảm nhờ nụ cười mới khiến cả đội ngũ xúc động.
Sau phẫu thuật, D. phục hồi ổn định. Ngày xuất viện, em nở nụ cười tự tin với khuôn mặt hài hòa, gọn gàng với một diện mạo hoàn toàn mới. Từ một chàng trai sống âm thầm giữa núi rừng, D. giờ đây có cơ hội bắt đầu lại, theo đuổi khát vọng tuổi trẻ, không còn tự ti về ngoại hình.
Phương Thúy