Cà phê cuối tuần: Một bài học lớn

Cà phê cuối tuần: Một bài học lớn
6 giờ trướcBài gốc
Như vào cuối tháng 3 năm nay, một hoạt động quảng bá sản phẩm nem chua đã được Hợp tác xã Chiến Hướng tổ chức tại Công viên Tuổi trẻ, tỉnh Hòa Bình. Điều đáng nói là trong thành phần tham dự sự kiện có một loạt TikToker được biết tới rộng rãi khi vào vai giang hồ, “dân chơi” qua các sản phẩm nghe nhìn; hoạt động này được “dân mạng” phát tán với ý nghĩa “sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh Hòa Bình”...
Vấn đề nói trên đã gây bức xúc trong dư luận xã hội một thời gian dài, nay có xu hướng lan sang lĩnh vực nghệ thuật, nơi tưởng như là “lãnh địa” mà “giang hồ mạng” không thể xâm nhập. Chuyện tưởng như không thể đã xảy ra vào giữa tháng 7-2025, tới cuối tuần qua đã được báo chí phản ánh sau khi cơ quan chức năng có kết luận ban đầu về sự việc.
Ngày 18-7, tại Hà Tĩnh, Công ty TNHH tổ chức sự kiện An Phát Đạt tổ chức chương trình ca nhạc “Âm vang Sông La”. Chương trình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận, kịch bản gồm 10 tiết mục, tuy nhiên, trong thực tế, nhà tổ chức sự kiện đã mời hai “nhân vật mạng” (trong đó có một người từng tham dự chương trình tại Hòa Bình đã nói ở trên) tham gia giao lưu, thể hiện một số ca khúc nằm ngoài kịch bản đã được cơ quan chức năng thông qua.
Những sự vụ nói trên đã khép lại, án phạt hành chính đã được cơ quan chức năng áp với phía vi phạm một cách kịp thời, nhưng di hại từ đó rất khó đo lường. Quan trọng hơn cả, đó là xu hướng tổ chức chương trình nghệ thuật, giải trí nhưng không quan tâm tới chất lượng, tiêu chí nghệ thuật, mà như nhà tổ chức “Âm vang Sông La” trả lời chất vấn của cơ quan quản lý nhà nước về việc mượn danh “nhân vật mạng” là nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Quan điểm lệch lạc này không chỉ gây hại cho nghệ thuật, mà còn ảnh hưởng xấu tới xu hướng tiêu dùng văn hóa của giới trẻ, không thể chấp nhận được.
Đó là bài học lớn cho công tác quản lý văn hóa, nghệ thuật nói chung.
Huy Toàn
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ca-phe-cuoi-tuan-mot-bai-hoc-lon-712013.html