Cái kết đẹp như cổ tích của người đàn ông giàu có treo thưởng 34 tỷ đồng tìm con mất tích 20 năm

Cái kết đẹp như cổ tích của người đàn ông giàu có treo thưởng 34 tỷ đồng tìm con mất tích 20 năm
12 giờ trướcBài gốc
Người đàn ông giàu có treo thưởng 34 tỷ đồng tìm con mất tích 20 năm
Ông Tạ Nguyệt treo thưởng khoảng 34 tỷ đồng cho người tìm thấy con trai ông.
Theo truyền thông Trung Quốc, Tạ Nguyệt, một doanh nhân lớn ở thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc), kết hôn và có một cậu con trai tên Tạ Hạo Nam vào năm 1998. Tuy nhiên, vào ngày 14/1/2001, khi mới ba tuổi, cậu bé mất tích một cách bí ẩn tại Bệnh viện Bạch Thạch Châu Sa Hà, quận Nam Sơn, Thâm Quyến. Tạ Nguyệt đã dốc toàn bộ thời gian, tiền bạc, bán nhà để tìm kiếm con trai.
Sau nhiều năm đau khổ, ông quyết định vực dậy tinh thần, lao vào kinh doanh, gây dựng lại sự nghiệp. Không chỉ thành lập 4 công ty, ông còn sở hữu 6 căn nhà. Nhưng dù thành công đến đâu, Tạ Nguyệt vẫn không từ bỏ việc tìm con.
Con trai ông Tạ Nguyệt lúc nhỏ
Tháng 12/2023, Tạ Nguyệt tuyên bố treo thưởng khoảng 1,4 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng) cho bất cứ ai giúp ông tìm được con trai mất tích. Tuy nhiên, thay vì nhận được thông tin tích cực giúp ông nhanh chóng tìm được con trai, ngày nào ông cũng bị người lạ làm phiền.
Mỗi ngày, ông nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người lạ tự nhận là con trai ông và muốn làm xét nghiệm ADN với ông. Thậm chí, có người chỉ kém ông 10 tuổi nhưng nhất quyết khẳng định chính là con trai ông.
Số tiền thưởng lớn thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó bao gồm cả những người "không muốn sống bằng lao động chân chính". Ông "chán ngấy" khi liên tục có người nhận là con trai mình.
"Tôi nhận được khoảng 8 đến 9 cuộc điện thoại mỗi ngày từ người lạ. Họ gọi tôi là bố. Sự phiền toái ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc của tôi. Thậm chí, có một người đàn ông 41 tuổi đến văn phòng và nói là con trai tôi. Anh ta muốn xét nghiệm ADN. Tôi mới 51 tuổi nên không thể nào đó là con trai tôi được", ông Tạ nói.
Việc này không chỉ gây phiền toái mà còn làm tổn thương tinh thần của Tạ Nguyệt nhưng ông vẫn không từ bỏ hy vọng.
Số tiền thưởng khổng lồ thuộc về ai?
Cha con doanh nhân Tạ Nguyệt đoàn tụ sau 20 năm xa cách. Ảnh: HK01
Ngày 14/3, cảnh sát gọi điện cho Tạ Nguyệt báo tin mừng: Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận Tạ Hạo Nam là con trai mất tích của ông. Khi đoàn tụ, hai cha con lập tức ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Để bù đắp những năm tháng xa cách, ông ngay lập tức mua tặng con trai một chiếc xe hơi.
Theo điều tra, Tạ Hạo Nam đã bị bán cho một gia đình nhận nuôi. Tuy nhiên, cha mẹ nuôi của cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại cậu mồ côi. Không chỗ dựa tài chính, Hạo Nam phải bỏ học, nhập ngũ, sau đó sống bươn chải nhiều nghề. Sau nhiều năm tích lũy, cậu quay lại trường học và tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Hiện tại, Tạ Hạo Nam đang làm việc trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Cảnh sát xác định kẻ bắt cóc Tạ Hạo Nam là một người bán trái cây. Vụ bắt cóc không có kế hoạch từ trước, mà chỉ là hành động bộc phát. Kẻ bắt cóc hiện đã bị bắt nhưng các chi tiết vụ án vẫn đang được làm rõ.
Cảnh sát xác định kẻ bắt cóc Tạ Hạo Nam là một người bán trái cây. Vụ bắt cóc không có kế hoạch từ trước, mà chỉ là hành động bộc phát. Kẻ bắt cóc hiện đã bị bắt nhưng các chi tiết vụ án vẫn đang được làm rõ.
Dù cuối cùng đã tìm được con, số tiền thưởng 10 triệu NDT vẫn chưa có người nhận. Tạ Nguyệt nói: "Tôi sẽ quyên góp toàn bộ số tiền này cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em mất tích. Tôi hy vọng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn này".
K.N (th)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-ket-dep-nhu-co-tich-cua-nguoi-dan-ong-giau-co-treo-thuong-34-ty-dong-tim-con-mat-tich-20-nam-172250318080604105.htm