Sau gần 30 năm quy hoạch, từ vùng đất hoang ven sông, Thủ Thiêm nay khoác áo mới với công viên, trung tâm văn hóa... nối nhịp sống Quận 1.
Chỉ vài năm trước, bờ sông Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm vẫn còn là lối đất nhỏ hẹp, nhiều đoạn công trình xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Thế nhưng giờ đây, khi đứng từ bến Bạch Đằng (Quận 1) nhìn sang, không ít người ngỡ ngàng trước sự "thay da đổi thịt" của nơi này. Dải bờ sông từng đầy lau lách nay được thay thế bằng những thảm cỏ xanh mướt, lối đi bộ sạch sẽ men theo mép nước, đan xen hoa, tiểu cảnh và cây xanh, uốn quanh các khu đô thị đang dần thành hình.
Hệ thống cây xanh, chiếu sáng, đường dạo, ghế nghỉ và bảng chỉ dẫn đã dần hoàn thiện, mang diện mạo mới cho bờ sông Thủ Thiêm. Những đoạn ven sông từng bị bỏ hoang nay trở thành điểm tụ họp, check-in quen thuộc của giới trẻ vào mỗi buổi chiều, đặc biệt khi ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả dòng sông.
Điểm nhấn nổi bật tại bờ sông Thủ Thiêm là Trung tâm Văn hóa sáng tạo Thủ Thiêm, công trình mang kiến trúc mở, hiện đại. Nơi đây dần trở thành không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, triển lãm, trình diễn nghệ thuật quy mô nhỏ, thu hút giới trẻ và lan tỏa tinh thần sáng tạo giữa lòng đô thị mới.
Không gian chung quanh Trung tâm Văn hóa sáng tạo Thủ Thiêm được thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi thành quảng trường nhỏ hoặc sân khấu mở bên sông, tạo điểm hẹn sinh hoạt cộng đồng và thưởng thức nghệ thuật giữa thiên nhiên thoáng đãng.
Không gian Trung tâm Văn hóa sáng tạo Thủ Thiêm là nơi thường xuyên tổ chức triển lãm, hoạt động nghệ thuật.
Lối đi bộ ven sông rợp bóng hai hàng cây, điểm xuyết tiểu cảnh và hoa đang vào mùa khoe sắc, tạo nên khung cảnh thư thái, đầy sức sống giữa lòng đô thị.
Khu vực gần chân cầu Ba Son đang thay đổi từng ngày với diện mạo hiện đại và năng động hơn.
Không gian Trung tâm Văn hóa sáng tạo Thủ Thiêm là nơi thường xuyên tổ chức triển lãm, hoạt động nghệ thuật, lung linh về đêm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Từ Công viên Thủ Thiêm, nhìn qua sông Sài Gòn, người dân có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Quận 1 sầm uất với những tòa nhà chọc trời, khách sạn lớn và các biểu tượng đô thị hiện đại như Bitexco...
Công viên Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức ngày càng khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và sinh động hơn. Không còn là vùng đất hoang vắng, nơi đây được phủ xanh bởi hàng cây thẳng tắp, thảm cỏ mướt mắt cùng lối đi bộ sạch đẹp men theo bờ sông.
Vũ Thế Anh