Cầu an không đến từ ngoài, mà từ trong tâm

Cầu an không đến từ ngoài, mà từ trong tâm
4 giờ trướcBài gốc
Tuy nhiên, khi nhìn lại bằng sự tỉnh thức, ta sẽ thấy rằng nhiều nghi lễ ấy không mang lại lợi ích thiết thực nào cho sự an lành, thậm chí còn khiến chúng ta lãng phí tiền bạc, công sức và tăng trưởng thêm tà kiến, mê tín.
Tà kiến làm tâm chúng ta bị trói buộc
Khi đốt vàng mã hay cúng sao, chúng ta hy vọng vào một sự bảo trợ từ bên ngoài, nhưng quên mất rằng may mắn hay bất hạnh không phải đến từ những thứ siêu nhiên, mà chính từ những suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình. Đức Phật từng dạy rằng, mọi kết quả trong đời đều do nhân duyên – tức những hành động chúng ta gieo trồng trong hiện tại sẽ định hình tương lai của mình. Nếu cứ mãi chạy theo những nghi lễ mà thiếu hiểu biết đúng đắn, ta sẽ mãi bị ràng buộc bởi vô minh và tà kiến.
Sống an hay cầu an?
Ảnh minh họa.
Lời dạy của đức Phật về cách cầu an
Đức Phật không dạy chúng ta cầu xin từ thế lực nào để có được bình an, mà Ngài chỉ ra con đường thực sự dẫn đến hạnh phúc: hãy làm thiện, tránh điều ác và thanh lọc tâm mình. Phương pháp cầu an thực sự chính là:
1. Suy nghĩ thiện lành: Hãy luôn giữ tâm từ bi, không sân hận, không ganh ghét. Một tâm trí trong sáng sẽ mang lại bình an cho chính mình và những người xung quanh.
2. Lời nói tốt đẹp: Hãy nói những lời chân thật, hòa ái và mang lại niềm vui cho người khác. Lời nói thiện lành là sợi dây kết nối trái tim, tạo nên hòa khí và niềm tin trong các mối quan hệ.
3. Hành động thiện lành: Gieo trồng những hành động tốt như giúp đỡ người khác, bố thí, giữ giới và hành thiền. Những hành động này chính là hạt giống của phước báu, giúp ta an lạc trong hiện tại và tương lai.
Cầu an không đến từ ngoài, mà từ trong tâm
Nhiều người nghĩ rằng cúng lễ, đốt vàng mã sẽ mang lại bình an, nhưng thực tế, chính sự thanh tịnh trong tâm mới là nguồn gốc của mọi an lành. Khi tâm trong sáng, ta không lo sợ, không vọng cầu và tự nhiên cảm nhận được sự an nhiên. Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác.” Vì vậy, muốn có bình an, hãy bắt đầu từ chính tâm mình.
Tết là dịp gieo hạt giống thiện lành
Thay vì tổ chức những nghi lễ không cần thiết, Tết là thời điểm để chúng ta nhìn lại bản thân, làm mới tâm mình và gieo trồng những điều tốt đẹp.
Hãy dành thời gian để yêu thương gia đình, giúp đỡ người khó khăn, làm việc thiện và sống đúng với lời dạy của Đức Phật. Đó chính là cách cầu an đẹp đẽ và ý nghĩa nhất.
Theo phatgiao.org.vn
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/cau-an-khong-den-tu-ngoai-ma-tu-trong-tam.html