Câu chuyện cuộc sống: một lần được là người thân

Câu chuyện cuộc sống: một lần được là người thân
21 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Bà ngoại kể, trước kia bà “nhỡ” có bầu cậu Lân. Khi ấy, gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn nhưng ông bà vẫn rất vui vì có thêm con. Ông bảo nhà đông con, ông bà sẽ vất vả hơn nhưng đổi lại, sau này các con sẽ đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nhiều nhà ít con, sau này nhà có việc, anh em nhỡ có khó khăn sẽ không có người chia sẻ.
Cậu Lân sinh ra trong tình yêu của ông bà ngoại và các anh chị. Thương các con, ông bà nỗ lực đi làm, không kể khuya sớm. Ngày ông đi xây, tối về lại tranh thủ ra đồng đánh cá để sáng hôm sau bà mang ra chợ bán. Ngoài bán hàng ngoài chợ, tối về, bà lại làm thêm nghề thêu. Thu nhập của hai ông bà cộng lại, chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ để lo cho 5 người con ăn học.
Thương bố mẹ, bác Lan - chị cả trong nhà quyết định học xong lớp 12 đi nước ngoài lao động xuất khẩu. Tuy công việc nơi xứ người vất vả nhưng bác luôn cố gắng làm việc để gửi tiền về cho bố mẹ lo cho các em. Với sự hỗ trợ của bác Lan, các em đều được ăn học đến nơi đến chốn và có công việc ổn định.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mẹ Hồng, dì Hương, cậu Nam lần lượt lập gia đình. Mỗi người có cuộc sống riêng, dù không giàu sang nhưng các thành viên trong gia đình đều yêu thương nhau hết mực, chỉ cần ai gặp khó khăn là các anh chị em đều dang tay giúp đỡ.
Bác Lan làm việc ở nước ngoài được 10 năm cũng kết hôn với người chồng ngoại quốc. Số tiền bác tiết kiệm được đều dồn cho chồng làm kinh doanh. Công ty của chồng bác phất lên nhanh chóng nhưng lúc đó cũng là thời điểm mối quan hệ của họ bị rạn nứt vì bất đồng quan điểm sống. Chồng bác còn thường xuyên dùng vũ lực mỗi khi hai vợ chồng mâu thuẫn. Biết cuộc hôn nhân không thể hàn gắn, bác quyết định chia tay chồng và trở về nước. Bác bảo trở về nhà, bác như được tái sinh thêm lần nữa, được sống là chính mình, được chở che, yêu thương. Cả gia đình ai cũng thương và bên cạnh bác trong chuỗi ngày chông chênh đó.
Khi tinh thần vừa ổn định thì bác Lan lại đổ bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bác bị suy thận giai đoạn cuối, cần phải ghép thận. Không ai nói với ai, mẹ Hồng, dì Hương, cậu Nam, cậu Lân âm thầm đi làm xét nghiệm xem có thể hiến thận cho bác Lan không. May mắn thay, cậu Lân là người duy nhất trong gia đình có thể hiến thận cho bác Lan. Thương em trai, bác Lan nhất định không đồng ý vì bác không muốn vì mình mà sức khỏe của em bị ảnh hưởng, cậu Lân còn chưa lập gia đình.
Sau khi được gia đình động viên, các bác sĩ phân tích, bác Lan mới đồng ý. Trước ngày ghép thận, cậu Lân bộc bạch với mọi người: “Nếu không có chị Lan, chúng em cũng không thể có ngày hôm nay. Mỗi chúng ta chỉ có một lần được sinh ra, một lần được là người thân của nhau nên anh chị em mình hãy luôn bao bọc, che chở cho nhau nhé! Cuộc sống dù có bao nhiêu sóng gió, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, anh chị đồng ý không?”.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Diệp không khỏi nghẹn ngào. Chẳng cần học ai đâu xa, Diệp học ngay những người thân yêu của mình. Đó là bài học chân thật, gần gũi và thấm thía nhất.
An Nhiên
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-mot-lan-duoc-la-nguoi-than-426263.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjaynta3mzewnde5mde=&secureurl=90