Yêu một người từng đi qua đổ vỡ và có con riêng đồng nghĩa với việc bạn bước vào một mối quan hệ không chỉ với riêng họ, mà còn với quá khứ và trách nhiệm của họ.
Đó không phải là lựa chọn dễ dàng, vì tình yêu trong hoàn cảnh này không chỉ cần cảm xúc mà còn cần rất nhiều sự thấu hiểu, nhẫn nại và cả bản lĩnh để không đánh mất chính mình. Vậy, làm thế nào để không bị tổn thương khi yêu người có con riêng?
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Chấp nhận quá khứ là một phần của họ
Người ấy đã từng có một gia đình và một phần trái tim họ luôn dành cho đứa trẻ của mình. Đừng cố gắng so sánh hay phủ nhận quá khứ đó. Sự trưởng thành và trách nhiệm của họ với con cái có thể là điều khiến bạn yêu họ ngay từ đầu. Hãy chấp nhận rằng con riêng là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ và nếu bạn yêu người ấy, bạn cũng cần học cách yêu thương điều đó.
Hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc đời họ
Bạn không phải là người thay thế cho bất kỳ ai - không phải mẹ kế, cũng không phải kẻ chen ngang. Bạn là người yêu của họ ở hiện tại và tương lai. Khi hiểu đúng vai trò của mình, bạn sẽ tránh được những kỳ vọng mơ hồ và cả những tổn thương không đáng có khi phải so bì hoặc cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.
Giao tiếp thẳng thắn và rõ ràng
Khi mối quan hệ tiến triển, hãy trò chuyện một cách chân thành với người yêu về ranh giới, cảm xúc và những điều khiến bạn lo lắng. Họ có thể không hiểu được cảm giác mơ hồ, bất an của bạn nếu bạn không nói ra. Ngược lại, bạn cũng cần lắng nghe họ chia sẻ về con, về nghĩa vụ với người cũ, về mong muốn ở bạn.
Không nên vội vàng bước vào vai trò "cha/mẹ kế"
Việc gần gũi và xây dựng mối quan hệ với con riêng của người yêu nên diễn ra tự nhiên và có thời gian. Đừng cố gắng ép buộc bản thân hoặc đứa trẻ phải thân thiết khi mọi thứ chưa sẵn sàng. Hãy để tình cảm được xây dựng từ sự chân thành, thay vì gượng ép.
Tự chăm sóc cảm xúc của mình
Bạn có thể đôi lúc cảm thấy cô đơn, hụt hẫng vì người yêu phải dành thời gian cho con, cho những trách nhiệm cũ. Hãy học cách chăm sóc cảm xúc bản thân thay vì dằn vặt, trách móc. Có một đời sống riêng, giữ những niềm vui cho chính mình sẽ giúp bạn bớt lệ thuộc cảm xúc vào đối phương.
Chuẩn bị tâm lý cho những tình huống “người cũ” xuất hiện
Dù họ đã ly hôn hay không còn tình cảm, “người cũ” vẫn sẽ luôn là cha/mẹ của đứa trẻ. Việc họ còn liên lạc vì con là điều cần thiết. Điều bạn cần là sự rõ ràng và minh bạch từ phía người yêu. Khi hai người cùng thống nhất được giới hạn trong mối quan hệ với người cũ, bạn sẽ bớt lo lắng và cảm thấy an toàn hơn.
Không đánh mất giá trị bản thân
Đừng vì lo sợ bị so sánh với người cũ hay đứa trẻ mà đánh mất chính mình. Bạn không cần phải hy sinh tất cả để chứng minh tình yêu. Người thật sự yêu bạn sẽ tìm cách cân bằng giữa con riêng và bạn, sẽ lắng nghe bạn và không để bạn phải chịu tổn thương một mình.
Biết giới hạn dừng lại nếu không thể hòa hợp
Không phải ai cũng có thể vượt qua được sự khác biệt trong những mối quan hệ kiểu này. Nếu sau một thời gian nỗ lực, bạn nhận ra mình không thể thoải mái, không thể hạnh phúc, hãy can đảm bước ra. Một mối quan hệ lành mạnh không nên khiến bạn luôn cảm thấy đơn độc hay thiệt thòi.
Tình yêu vốn đã phức tạp, yêu một người có con riêng lại càng cần bản lĩnh và lòng bao dung. Nếu bạn đủ vững vàng, đủ yêu thương và người ấy cũng biết trân trọng bạn, thì đây có thể sẽ là một hành trình đẹp. Nhưng hãy luôn nhớ: yêu ai đó không có nghĩa là bỏ quên mình. Hãy yêu một cách tỉnh táo để dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn nguyên vẹn.
Trương Hiền