Người cha nghẹn ngào đặt tờ giấy lên giường bệnh, nữ sinh 18 tuổi bừng tỉnh sau 8 ngày hôn mê

Người cha nghẹn ngào đặt tờ giấy lên giường bệnh, nữ sinh 18 tuổi bừng tỉnh sau 8 ngày hôn mê
17 giờ trướcBài gốc
Một phép màu y học đã xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), khi Giang Thần Nam - nữ sinh 18 tuổi vừa thi xong đại học bất ngờ tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê. Điều kỳ diệu là cô mở mắt chỉ một ngày sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, và sau đó giơ tay ra dấu "OK" với cha mình như lời hồi đáp cho tình yêu thương và sự hy sinh mà gia đình đã dành cho cô suốt những ngày thập tử nhất sinh.
Theo truyền thông đại lục, Giang Thần Nam là học sinh lớp 12 đến từ huyện Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Ngày 10/7, chỉ vài ngày sau kỳ thi đại học căng thẳng, cô nhập viện với triệu chứng sốt nhẹ, khó thở và tức ngực. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc viêm cơ tim cấp - một căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường tiến triển nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong trường hợp của Giang Thần Nam, chức năng tim chỉ còn hoạt động ở mức 40%, buộc bác sĩ phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để duy trì sự sống.
Không chỉ đối mặt với tử thần, gia đình nữ sinh còn chịu áp lực lớn về tài chính. Xuất thân từ một gia đình bình thường, cha mẹ cô đã phải vay mượn khắp nơi, từ người thân, bạn bè đến cộng đồng mạng để có tiền trang trải viện phí đắt đỏ. Một chiến dịch gây quỹ trực tuyến cũng được mở ra, nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ công chúng.
Ngày 23/7, giấy báo trúng tuyển đại học được gửi về nhà. Người cha nghẹn ngào mang lá thư đến bệnh viện, đặt lên giường con gái, run giọng nói: "Con gái, bố mừng quá! Con đậu đại học rồi!". Đúng vào khoảnh khắc ấy, Giang Thần Nam bất ngờ mở mắt. Sáng hôm sau, trong sự xúc động của cả gia đình và các y bác sĩ, cô giơ tay phải lên làm dấu "OK" - tín hiệu đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong mê man.
Dù vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng Giang Thần Nam đã được rút máy thở và chuyển sang khoa đa khoa để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết, nếu không có biến chứng, cô hoàn toàn có thể nhập học vào tháng 9 tới. Một bác sĩ chia sẻ: "Tôi tin rằng chính ước mơ bước vào giảng đường đại học là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất giúp em hồi phục kỳ diệu như vậy".
Câu chuyện của Giang Thần Nam đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, được ví như biểu tượng cho khát vọng sống mãnh liệt và tinh thần không bỏ cuộc của thế hệ trẻ. Nhiều người xúc động cho rằng, chính niềm tin và hi vọng đã giúp cô gái 18 tuổi chiến thắng tử thần và viết nên chương đầu tiên cho hành trình trưởng thành của mình.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-cha-dat-to-giay-len-giuong-nu-sinh-bung-tinh-sau-8-ngay-hon-me-202508011717038781.html