CLB Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai được thành lập tháng 2-2018, quy tụ những người có chung niềm đam mê đạp xe và tinh thần gắn kết cộng đồng. Đến nay, CLB có gần 50 thành viên ở các phường của TP Pleiku (cũ) thuộc nhiều độ tuổi và lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.
CLB Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai lan tỏa đam mê qua những cung đường. Ảnh: Ngọc Duy
Anh Lê Văn Miền, Chủ nhiệm CLB Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, chia sẻ: “Tôi từng gặp vấn đề về xương khớp nên chọn môn xe đạp để cải thiện sức khỏe. Khi ngày càng có thêm nhiều người đồng hành, việc tập luyện trở nên vui hơn. Từ chỗ chỉ tập trung rèn luyện sức khỏe, tôi nghĩ đến việc gắn kết tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Những chuyến đạp xe từ đó cũng mang thêm nhiều ý nghĩa hơn”.
Mỗi sáng, từ 5 giờ, các thành viên CLB tập trung để cùng chinh phục những cung đường. Mỗi chuyến đi còn là dịp để các thành viên giao lưu, sẻ chia và gắn bó như trong một gia đình. CLB thường lựa chọn lộ trình qua các danh lam thắng cảnh của phố núi như Biển Hồ, chùa Minh Thành… để các thành viên vừa đạp xe vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên từng cung đường.
Chị Lê Thị Kim Dung (phường Pleiku) cho biết: “Từ ngày tham gia CLB, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, tôi còn có dịp gặp gỡ những người sống tích cực, cùng lan tỏa cho nhau nguồn năng lượng tốt”.
Với mong muốn lan tỏa yêu thương, CLB đã tổ chức nhiều chuyến hành trình về vùng khó khăn. Mỗi chuyến đi, CLB thường huy động 450 - 500 phần quà (xe đạp, cặp sách, vở, sữa, mì tôm và nhu yếu phẩm), phần lớn do thành viên CLB đóng góp và vận động thêm từ các nhà hảo tâm. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã trao tặng hơn 10.000 phần quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Anh Trần Mạnh (phường Pleiku) cho hay: “Tôi tham gia CLB gần 6 năm. Với tôi, đạp xe không chỉ giúp khỏe mạnh mà còn tạo ra giá trị sống. Nhất là mỗi lần được tận tay trao món quà cho các em nhỏ vùng khó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.
Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Hồ. Ảnh: Ngọc Duy
Trực tiếp theo chân các thành viên CLB trong chuyến thiện nguyện cách đây nửa tháng tại xã Biển Hồ, chúng tôi nhận thấy không khí ấm áp lan tỏa từ những phần quà giản dị nhưng đầy nghĩa tình. Tại đây, CLB đã trao hơn 400 phần quà và 4 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya (xã Biển Hồ).
Em Kha (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya) bày tỏ: “Nhà em cách trường hơn 7 km. Trước giờ, em toàn đi bộ. Mỗi lần đi học là chân mỏi nhừ, nhiều bữa trời mưa còn ướt hết sách vở. Giờ có xe rồi, em mừng lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú”.
Còn bà Ksor H’Ben (xã Biển Hồ) xúc động nói: “CLB Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai đến tận xã để tặng quà và hỏi han bà con đầy chân thành, mang đến nhiều niềm vui cho chúng tôi”.
Thời gian qua, CLB luôn tổ chức hành trình thiện nguyện một cách chỉn chu, bài bản. Từ khâu khảo sát đến vận chuyển, sắp xếp, phát quà đều được phối hợp nhịp nhàng. Mỗi thành viên chủ động đảm nhận phần việc phù hợp, cùng chung tay vì mục tiêu chung. CLB duy trì hoạt động hiệu quả nhờ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của các thành viên.
Anh Lê Văn Miền bày tỏ: “Chúng tôi mong mô hình kết hợp giữa thể thao và thiện nguyện này sẽ được duy trì, nhân rộng. Không chỉ để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn. Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều người tham gia, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người Gia Lai nghĩa tình, năng động và trách nhiệm với cộng đồng”.
NGỌC DUY