Cầu thủ, huấn luyện viên quốc tế thích thú với cảnh sắc Vịnh Hạ Long

Cầu thủ, huấn luyện viên quốc tế thích thú với cảnh sắc Vịnh Hạ Long
7 giờ trướcBài gốc
Chuyến đi là một dịp để các cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài trong khu vực ASEAN được giao lưu, tìm hiểu về đất nước Việt Nam.
Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025, các thành viên đến từ 8 đội bóng trong khu vực đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của – Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Chuyến đi do Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB – nhà tài trợ của giải đấu phối hợp tổ chức.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là hang Sửng Sốt – hang động được mệnh danh là đẹp nhất Vịnh Hạ Long. Vượt hơn 1.000 bậc đá, các cầu thủ và huấn luyện viên không khỏi trầm trồ trước những khối nhũ đá kỳ ảo và không khí mát lạnh trong lòng hang.
Tiếp đó, đoàn ghé thăm đảo Ti Tốp – nơi nổi bật với bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh giữa quần thể đảo đá vôi hùng vĩ. Sau khi tham quan, các thành viên còn được thưởng thức bữa trưa mang đậm hương vị ẩm thực biển Việt Nam.
Các cầu thủ thích thú chụp hình tại vịnh Hạ Long.
“Đây không chỉ là một giải đấu, mà còn là hành trình giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa”, cầu thủ Nguyễn Nhân Đức (đội Công an nhân dân Việt Nam I) chia sẻ. “Tôi rất tự hào khi được giới thiệu với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp đất nước mình”.
Lần đầu đến Hạ Long, huấn luyện viên Chayong Khumpiam (đội Thái Lan) bày tỏ: “Tôi thật sự bất ngờ với thiên nhiên Việt Nam. Các hang động ở đây rất mát mẻ, độc đáo và khác biệt với bất kỳ nơi nào tôi từng đến”.
Trong khi đó, trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzman (Malaysia) lại bị cuốn hút bởi biểu tượng văn hóa: “Tôi rất thích chi tiết hòn đá hình rùa trong hang Sửng Sốt. Biết rằng rùa là linh vật trong văn hóa Việt khiến trải nghiệm của tôi càng thêm đặc biệt”.
Huấn luyện viên cùng các cầu thủ Timor-Leste chụp hình lưu niệm.
Cầu thủ Sovathe (Campuchia) không ngần ngại bày tỏ tình cảm: “Tôi yêu ẩm thực Việt Nam, yêu con người Việt Nam – ai cũng thân thiện. Tôi tin bóng đá sẽ là cầu nối giúp các quốc gia thêm gần gũi”.
Đặc biệt, với cầu thủ Lào Souny Sihalat, người từng học tập tại Việt Nam, chuyến đi lần này mang nhiều cảm xúc: “Trở lại Việt Nam sau 3 năm với tư cách cầu thủ là một điều đặc biệt. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước, nhất là Việt Nam-Lào”.
Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 15/7 tại Hà Nội và Hưng Yên, quy tụ 8 đội bóng đến từ khu vực và châu Đại Dương. Bên cạnh chuyên môn, giải đấu đang tạo dấu ấn đẹp về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
PHAN THẠCH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/cau-thu-huan-luyen-vien-quoc-te-thich-thu-voi-canh-sac-vinh-ha-long-post892579.html