'Chạm' vào miền ký ức Hà Nội xưa

'Chạm' vào miền ký ức Hà Nội xưa
2 giờ trướcBài gốc
Tại sự kiện, khách tham quan như được sống lại ký ức xưa với hàng loạt không gian trải nghiệm cùng mô hình tàu điện xưa, dàn xe đạp cũ, tivi đen trắng, quạt tai voi, bàn ghế thời bao cấp… Ảnh: Hoàng Phương Anh
Chiếc tàu điện quen thuộc ngày nào của người dân Hà Nội ở những thập niên 60, 70. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Trong những thập niên trước, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, xe thồ là phương tiện không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân. Những chiếc xe đơn sơ, với hai bánh và một thùng hàng lớn, được sử dụng để chở đủ loại nông sản. Trong đó, ngô là một trong những món hàng phổ biến. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Xe đạp gắn liền với đời sống người dân Hà Nội trong những thập niên 60. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Nơi trưng bày những bộ cổ phục. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Chiếc xe chở hoa khoe sắc bên giàn nón lá truyền thống. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Những chiếc điện thoại công cộng thường được đặt tại các khu vực đông đúc như bưu điện, ga tàu hay các khu chợ lớn. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Không gian đám cưới xưa được tái hiện. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Ngôi nhà ngày Tết đặc trưng của người dân Hà Nội những năm 1954 gợi nhớ về những phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa của thủ đô. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Chiếc bàn máy may ngày xưa. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Bên cạnh không gian trưng bày các tư liệu, sự kiện còn mang đến cho khách tham quan trải nghiệm phong phú về văn hóa ẩm thực truyền thống của người Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Gian hàng bán những loại bánh truyền thống như bánh cốm, bánh chả, bánh phu thê... Ảnh: Hoàng Phương Anh
Trà đá, kẹo lạc là nét văn hóa ẩm thực không thể không nhắc đến đối với người dân Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Dạo quanh một vòng, người xem có thể dừng chân thưởng thức những chiếc kem “đặc biệt” chỉ có duy nhất trong dịp này. Ảnh: Hoàng Phương Anh
Hoàng Phương Anh
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://www.sgtiepthi.vn/cham-vao-mien-ky-uc-ha-noi-xua/