Chàng trai Gen Z cưới vợ hơn 12 tuổi, trở thành cha, ông ngoại, ông nội cùng lúc

Chàng trai Gen Z cưới vợ hơn 12 tuổi, trở thành cha, ông ngoại, ông nội cùng lúc
3 giờ trướcBài gốc
Theo VTC News dẫn nguồn NetEase News, câu chuyện này được ghi lại từ chương trình tài liệu truyền hình nổi tiếng tại Nhật Bản Ganbare, Poor People. Chương trình chuyên khắc họa sự kiên cường của các gia đình lao động khi đối diện với khó khăn cuộc sống.
Nhân vật chính là Masashi (27 tuổi), trẻ hơn vợ, Rika (39 tuổi), đến 12 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu khi Masashi mới 16 tuổi và làm việc tại một trạm xăng. Khi đó, Rika là mẹ đơn thân của 3 con nhỏ.
Ấn tượng ban đầu đến rất tự nhiên: trong lúc lái xe, Rika nổi nóng quát các con đang cãi nhau ở hàng ghế sau. Masashi bị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ ấy, xin số điện thoại và kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm. Kết quả, họ kết hôn và sinh một con trai chung, hiện đã 8 tuổi.
Nhân vật chính là Masashi (27 tuổi), trẻ hơn vợ, Rika (39 tuổi), đến 12 tuổi. Ảnh: Weibo
Trong ba người con riêng của Rika, con gái út mới 12 tuổi, còn con cả Yurina đã 21 tuổi và là mẹ của hai đứa trẻ. Yurina mang thai khi mới 16 tuổi, chịu áp lực lớn từ dư luận. Chính Rika đã động viên con: “Con vẫn còn nhỏ, đừng tự mình gánh hết, mẹ sẽ giúp con, cứ sinh đi”.
Được mẹ hỗ trợ, Yurina đã sinh một bé trai rồi một bé gái. Hiện cô vẫn chưa kết hôn, chưa công khai công việc hay bạn trai.
Một người con khác, Kato (17 tuổi), cũng đã có 2 con với bạn gái cùng tuổi. Cả hai hiện sống tại nhà cha dượng.
Như vậy, ở tuổi 27, Masashi cùng lúc là cha của một bé trai, cha dượng của 3 con riêng, ông ngoại của 2 đứa cháu và… ông nội của 2 đứa trẻ khác. Đại gia đình đông đúc khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.
Theo Người đưa tin, Masashi hiện làm tài xế xe tải, thu nhập khoảng 250.000 yen/tháng (tương đương khoảng 44 triệu đồng). Vợ anh làm bán thời gian tại cửa hàng xe máy, kiếm thêm 80.000 yen/tháng (14 triệu đồng). Gia đình còn nhận trợ cấp nuôi con 45.000 yen (khoảng 7,9 triệu đồng) từ chính quyền địa phương.
Tổng cộng, thu nhập của cả gia đình rơi vào khoảng 69 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, do số thành viên quá đông, chi phí sinh hoạt, học tập và nuôi dưỡng con cháu khiến họ gần như không dư dả.
Tuy nhiên, do số thành viên quá đông, chi phí sinh hoạt, học tập và nuôi dưỡng con cháu khiến họ gần như không dư dả. Ảnh: Weibo
Masashi thừa nhận: “Điều hạnh phúc nhất là được về nhà sau một ngày làm việc vất vả để ở bên gia đình”. Con trai cả của Rika, Kato, cũng chia sẻ: “Điều hạnh phúc nhất là cả gia đình được ở bên nhau”.
Câu chuyện về gia đình đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các video ghi lại sinh hoạt của họ đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem.
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Masashi đúng là người đàn ông đích thực. Trong gia đình đông người như vậy, chỉ có một con ruột nhưng anh ấy vẫn gánh vác hết trách nhiệm vì yêu vợ”. Có người gọi họ là “gia đình siêu nhân” bởi sự gắn kết và tình yêu thương chan hòa giữa các thành viên.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng gia đình quá dễ dãi trong việc sinh con: “Mang thai ở tuổi vị thành niên không phải là điều đáng khen ngợi. Trẻ con chưa trưởng thành thì không nên làm cha mẹ”.
Phương Anh (T/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chang-trai-gen-z-cuoi-vo-hon-12-tuoi-tro-thanh-cha-ong-ngoai-ong-noi-cung-luc-22952.html