Hơn 20 năm trước, khi Lục Bộ Hiên - cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) quyết định từ bỏ công việc nhà nước để trở về quê nhà bán thịt lợn, anh đã trở thành “trò cười” trong mắt mọi người xung quanh.
Tuy nhiên, chính con đường đó lại mở ra một chương mới, giúp anh vươn lên trở thành tỷ phú và viết lại định nghĩa về thành công.
Từ ngôi sao học đường đến kẻ bị chê cười
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Thiểm Tây (phía bắc Trung Quốc), Lục Bộ Hiên sớm bộc lộ tài năng vượt trội. Thuở nhỏ, chứng kiến cha mẹ vất vả trên đồng ruộng, ông thầm nguyện sẽ dùng tri thức để thay đổi vận mệnh của mình.
Quyết định rẽ hướng sang buôn bán thịt lợn của cả nhân đại học Lục Bộ Hiên từng trở thành tâm điểm tranh cãi. Ảnh: Baidu
Bộ Hiên không chỉ giành được vị trí thủ khoa khối xã hội của tỉnh mà còn đỗ vào khoa Văn của Đại học Bắc Kinh - biểu tượng học thuật hàng đầu Trung Quốc.
Đối với nhiều người, đây chính là bệ phóng giúp ông chinh phục những cột mốc cao hơn trong sự nghiệp.
Tuy vậy, cuộc đời không đi theo kịch bản mọi người mong đợi. Sau khi tốt nghiệp, ông Lục làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước nhưng không có biên chế chính thức, sống trong căn phòng chưa đầy 6m² cùng vợ con.
Cuộc sống khó khăn, lương thấp và thiếu cơ hội thăng tiến khiến ông dần cảm thấy bế tắc. Khi vợ đầu ly hôn vì áp lực tài chính, Lục Bộ Hiên quyết định từ bỏ công việc nhà nước để khởi nghiệp theo một hướng không ai ngờ tới: bán thịt lợn.
Từ người bán thịt lợn đến doanh nhân tỷ phú
Những ngày đầu bán thịt, Lục Bộ Hiên bị dè bỉu không ngớt.
Ông Lục thậm chí từng giấu đi quá khứ học vấn, tự nhận mình chưa từng học đại học gì để tránh ánh nhìn soi mói.
Khi Lục Bộ Hiên đang buôn bán ở một thị trấn nhỏ, cha ông tình cờ phát hiện. Người cha quá tức giận, không thể chấp nhận việc đứa con trai mình vất vả nuôi ăn học Đại học Bắc Kinh lại đi bán thịt lợn. Nỗi thất vọng ấy dần tạo nên khoảng cách trong gia đình.
Vượt lên rào cản tâm lý, Lục Bộ Hiên dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc. Không chỉ đơn thuần bán thịt, ông áp dụng tư duy quản lý bài bản và nghiên cứu sâu về ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Ông Lục kiên quyết nói không với thịt kém chất lượng, duy trì quy trình giết mổ và bảo quản nghiêm ngặt.
“Tôi tin rằng chăn nuôi lợn và bán thịt lợn cũng có thể mang lại vinh quang cho Đại học Bắc Kinh", Lục Bộ Hiên chia sẻ tại trường cũ. Ảnh: Baidu
Dần dần, từ một quầy thịt nhỏ, ông mở rộng mô hình, xây dựng chuỗi cung ứng khép kín và phát triển thương hiệu riêng.
Đến năm 2024, công ty của ông sở hữu hơn 2.000 cửa hàng khắp Trung Quốc với doanh thu hằng năm lên đến 1,8 tỷ NDT (khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng), trở thành một trong những tập đoàn cung cấp thịt lợn lớn nhất Trung Quốc, theo Baidu.
Không chỉ vậy, ông còn quay lại Đại học Bắc Kinh với tư cách nhà tài trợ, quyên góp 900 triệu NDT (3,1 nghìn tỷ đồng) để hỗ trợ giáo dục.
Trong một bài phát biểu tại trường cũ, ông Lục xúc động chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ mình đã làm mất mặt trường. Nhưng bây giờ, tôi tin rằng chăn nuôi và bán thịt lợn cũng có thể mang lại vinh quang cho Đại học Bắc Kinh".
Từ chỗ bị chê cười, Lục Bộ Hiên đã dành hơn 3 thập kỷ để chứng minh rằng không có con đường nào là thấp kém nếu mỗi người kiên trì và đặt cả trái tim vào đó. Thành công không chỉ đến từ danh tiếng hay chức danh mà từ chính giá trị tạo ra cho cuộc sống.
Tử Huy