Chênh vênh những vai gầy gánh vác gia đình

Chênh vênh những vai gầy gánh vác gia đình
5 giờ trướcBài gốc
Cuộc sống lo toan khiến bà P.T.Q. dù đã già vẫn phải rong ruổi trên chiếc xe đạp đi mua bán đồng nát
Hành trình mỏi mệt
Nhiều năm nay, tại nhà văn hóa khu dân cư số 10, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương), hình ảnh một số phụ nữ nghỉ trưa dưới mái hiên đã trở nên quen thuộc. Họ trải những chiếc áo mưa cũ là chiếu, gối đầu lên chiếc áo lao động thấm mồ hôi. Trong số đó, bà P.T.Q. (sinh năm 1955, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) là người lớn tuổi nhất. Hàng chục năm nay, bà đều đặn đạp xe khắp các con phố để thu mua đồng nát. Ngày nắng cũng như mưa bà vẫn đi, chỉ khi ốm đau không thể gượng dậy mới chịu nghỉ.
“Tôi lấy chồng từ năm 1992 nhưng ông ấy không được như nhiều người đàn ông khác. Ông ấy không có việc làm ổn định lại còn tối ngày cờ bạc, chẳng bao giờ có tiền đưa cho vợ con. Mình tôi vừa làm ruộng vừa đi thu mua đồng nát nuôi 2 con. Nhiều khi không đủ tiền đóng học cho con, tôi phải xin giáo viên chia nhỏ ra để đóng. Mười năm sau ngày lấy chồng, tôi không đủ tiền để may một bộ quần áo mới. Có những chiếc quần bị xích xe đạp nghiến nát cả ống, tôi phải dùng kim băng đính vào để mặc tiếp”, bà Q. kể về cuộc sống tự thân vận động đầy cám cảnh của mình.
Chồng bà Q. đã mất nhiều năm trước do bệnh tật. Dù tuổi đã cao, nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, bà vẫn tiếp tục nhặt nhạnh từng đồng từ nghề ve chai để tự nuôi sống mình.
Chồng chị N.T.T. ở thị xã Kinh Môn mất trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy chị T. mới ngoài 30 tuổi và 2 con còn nhỏ. Sau nhiều đêm khóc cạn nước mắt, chị đã vực dậy tinh thần để nuôi các con khôn lớn. Chị T. kể, do quê chị ở xa nên không nhờ được bố mẹ đẻ, trong khi bố mẹ chồng tuổi đã cao, sức khỏe yếu.
Hằng ngày, chị T. đi làm công nhân. Trước kia, kinh tế có chồng chia sẻ nên chị T. không phải lo lắng nhiều. Sau khi chồng mất, mọi gánh nặng dồn lên vai chị. Để có tiền chăm lo cho các con, chị không ngại xin thêm hàng về nhà làm vào buổi tối. Chị lấy công việc làm vui để quên đi nỗi đau vắng chồng hằng đêm. “Nhiều khi làm mệt quá, tôi ngủ gục ngay trên máy may. Thấy mẹ lâu quá không vào ngủ, các con mới ra gọi dậy. Dù mỏi mệt nhưng tôi biết nếu như mình không làm thì không thể lo được cho các con, rồi còn cuộc sống của mình sau này nữa”, chị T. tâm sự về những nhọc nhằn mình đã trải qua.
Được chồng sẻ chia là niềm hạnh phúc của phụ nữ
Cần được sẻ chia
“Quá là tủi thân tủi phận. Nhìn chị em được chồng chia sẻ mà mình chỉ biết ao ước. Đã có lần tôi muốn thoát khỏi cuộc sống ấy, bế con bỏ đi. Nhưng rồi lại mềm lòng vì thương con mà quay lại căn nhà ấy”. Đó là lý do vì sao bà Q. đã chịu đựng cuộc sống gánh vác gia đình trong suốt những năm qua.
Chị Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Kinh Môn chia sẻ, trong cuộc sống vẫn có những phụ nữ yếu thế, rơi vào những hoàn cảnh khó khăn như trên. Thời gian qua, tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp ở Hải Dương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về tinh thần, vật chất giúp các chị em. Ở Kinh Môn, một trong những hoạt động tích cực nhất, đó là mô hình Câu lạc bộ “Vắng nửa vầng trăng” của phụ nữ phường Hiến Thành.
“Các chị sớm mất đi một nửa thân yêu của mình, trách nhiệm nặng nề đè nặng hai vai, vừa làm mẹ, vừa phải làm cha. Các chị rất tự ti mặc cảm, ngại tham gia sinh hoạt tập thể. Thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh đó, năm 2020, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hiến Thành đã xây dựng kế hoạch quy tụ các chị lại với mục đích để chia sẻ một phần khó khăn. Đến nay, câu lạc bộ có tổng số 44 hội viên”, chị Chinh cho biết.
Tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các chị được gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ, học hỏi lẫn nhau cách làm ăn phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con. Câu lạc bộ cũng là nơi chị em bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, giúp các chị thoát khỏi mặc cảm, tự tin tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gắn kết với nhiệm vụ công tác hội của phụ nữ. Chị em còn tổ chức thăm hỏi nhau những khi ốm đau.
Chị em trong Câu lạc bộ "Vắng nửa vầng trăng" ở phường Hiến Thành thường xuyên được tư vấn những kỹ năng trong cuộc sống (ảnh cơ sở cung cấp)
Bà Nguyễn Thị Bệ, hơn 70 tuổi, là một trong những thành viên cao tuổi nhất của câu lạc bộ. Bà chia sẻ, tham gia sinh hoạt cùng những chị em “Vắng nửa vầng trăng” giúp bà bớt cô đơn, có thêm sự sẻ chia và động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Những người phụ nữ âm thầm gánh vác gia đình với biết bao nhọc nhằn đã và đang viết nên những câu chuyện đời đầy nghị lực. Phía sau dáng vẻ tất bật là những đêm không ngủ, những giọt nước mắt lặng lẽ vì con, vì mái ấm. Họ luôn khao khát được thấu hiểu, sẻ chia - một lời hỏi han, một bờ vai đồng cảm từ người xung quanh.
NGỌC THANH
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/chenh-venh-nhung-vai-gay-ganh-vac-gia-dinh-414675.html