Chiến sĩ Điện Biên trọn một đời phụng sự Tổ quốc

Chiến sĩ Điện Biên trọn một đời phụng sự Tổ quốc
một giờ trướcBài gốc
72 năm sau chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", trong ông vẫn vẹn nguyên khí phách Bộ đội Cụ Hồ. Năm nay, ông đã 77 tuổi Đảng.
Dấu chân người lính quân khí Điện Biên
Đại tá Bùi Gia Tuệ, chiến sĩ Điện Biên năm nay 96 tuổi. Ảnh: Bảo Lâm
Trong những ngày cả nước kỷ niệm 72 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của quân và dân Việt Nam, tôi tới thăm Đại tá Bùi Gia Tuệ, chiến sĩ Điện Biên năm nay 96 tuổi. Bà Bạch Thị Hoàng Oanh, người bạn đời của Đại tá, nồng nhiệt đón chúng tôi vào căn nhà nhỏ ấm cúng trên phố Chùa Láng. “Những ngày này, ông ấy lại bồi hồi lắm”, bà khẽ nói, ánh mắt trìu mến hướng về phía người chồng 96 tuổi.
Đại tá Bùi Gia Tuệ kể về những ngày chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Clip: Bảo Lâm
Điều khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng là sức khỏe của ông dường như tốt hơn trước. So với lần tôi đến phỏng vấn về ký ức tiếp quản Thủ đô hai năm về trước, cựu chiến binh Bùi Gia Tuệ nghe rõ hơn, tinh thần cũng thêm phần minh mẫn.
Bên hương trà xanh thơm thoang thoảng, người chiến sĩ của Đại đoàn 308 năm xưa như đang sống lại trọn vẹn ký ức về “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm”. Sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội, tinh thần yêu nước đã sớm sục sôi trong huyết quản người thanh niên phố cổ. Ông nhớ lại: “Ngày 19-12-1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tôi đã chạy ngay tới gặp đội trưởng tự vệ khu phố để xin làm nhiệm vụ trinh sát, liên lạc”. Đó chính là những bước chân đầu tiên trên con đường phụng sự Tổ quốc kéo dài hơn bốn thập kỷ.
Mối nhân duyên với binh nghiệp của ông càng trở nên sâu sắc vào hai năm sau đó. Người lính Bộ đội Cụ Hồ chậm rãi kể: "Năm 1948, trong chuyến thăm anh trai làm bác sĩ ở Đại đoàn 308, tôi xin gia nhập quân ngũ. Ngày 28-8-1949, ngày thành lập Đại đoàn 308 cũng là ngày tôi được kết nạp Đảng”. Ở tuổi đôi mươi, việc được khoác lên mình chiếc áo màu xanh bền bỉ và đi theo con đường cách mạng của Bác Hồ là quyết định mà ông luôn khẳng định là “đúng đắn nhất trong cuộc đời”.
Năm 1954, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, Đại tá Bùi Gia Tuệ bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò Trung đội trưởng, trợ lý quân khí của Đại đoàn 308. “Nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi lúc bấy giờ trực tiếp chuyển đạn, tiếp tế cho pháo binh chiến dịch”.
Đại tá Bùi Gia Tuệ nói về quyết định sáng suốt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Clip: Bảo Lâm
Trong suốt chiến dịch, ông không thể nhớ hết mình đã thực hiện bao nhiêu chuyến vận tải, tiếp tế bao nhiêu tấn đạn dược để đảm bảo hỏa lực cho mặt trận. Tuy nhiên, có một khoảnh khắc người chiến sĩ ấy không bao giờ quên, đó là lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Với ông, đây là một quyết định thiên tài, thể hiện lòng thương yêu chiến sĩ vô bờ bến của vị Tổng tư lệnh, giúp bảo toàn lực lượng để đạt được thắng lợi cuối cùng. Người Trung đội trưởng ấy đã từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần thăm hỏi, động viên ngay tại trận địa pháo binh. Những lời động viên đã trở thành động lực to lớn để ông và đồng đội vượt qua mưa bom bão đạn.
Ngày 7-5-1954, 72 năm đã qua nhưng giọng ông vẫn nghẹn ngào: "Khi nghe tin chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, địch đã hoàn toàn đầu hàng, tất cả anh em đều sung sướng, niềm vui vỡ òa không sao kể xiết". Ông dừng lại, giọng xúc động: "Được góp mình vào chiến thắng Điện Biên Phủ, được chứng kiến giây phút chiến thắng huy hoàng ấy, với tôi cũng đã đủ vinh dự, hạnh phúc lắm rồi".
Bằng khen của ông Bùi Gia Tuệ khi tham gia chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Bảo Lâm
Ngay sau đó, ông Tuệ và một số đồng chí biết tiếng Pháp được giao nhiệm vụ giữ tù binh Pháp sau chiến thắng. Rồi ông kể một chi tiết ít ai biết, giọng vẫn pha chút hài hước: "Bộ đội không có thịt ăn, chứ tù binh ngày nào cũng có. Tù binh họ cảm ơn bộ đội, họ không ngờ Việt Nam tốt như thế!". Đó chính là chính sách nhân đạo của quân đội ta, dù gian khổ thiếu thốn nhưng vẫn đối xử tốt với tù binh.
Với thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, chấm dứt gần một thế kỷ xâm lược và đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Trung đội trưởng Bùi Gia Tuệ vinh dự nhận Bằng khen của Sư đoàn 308 vì đã lập được chiến công. Cũng trong lúc làm nhiệm vụ ở mặt trận Điện Biên Phủ, ông bị thương, hiện là thương binh 4/4.
Ông Bùi Gia Tuệ kể về chiến thắng Điện Biên Phủ. Clip: Bảo Lâm
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và tiếp quản Thủ đô, cuộc đời binh nghiệp của Đại tá Bùi Gia Tuệ vẫn tiếp nối với những nhiệm vụ thầm lặng nhưng đầy hiểm nguy. Giai đoạn 1962-1965, ông giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch tại Nhà máy Z1. Từ năm 1965, ông chuyển sang làm Phó Giám đốc Nhà máy Z119, chuyên sản xuất vũ khí, radar và tên lửa cho quân chủng Phòng không - Không quân trong kháng chiến chống Mỹ. Sau đó, khi về Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, ông phụ trách chung tất cả các đơn vị Z trên cả nước cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.
Hơn 40 quân ngũ, không một lần ăn Tết nhà
Phía sau người lính trải qua hai cuộc kháng chiến là câu chuyện tình bền bỉ hơn 60 năm với bà Bạch Thị Hoàng Oanh, người vợ, người đồng chí, người "hậu phương lớn" đã sát cánh cùng ông suốt hơn 6 thập kỷ. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn. Sự giản dị, chân thành của người lính Bộ đội Cụ Hồ đã chinh phục trái tim cô giáo trẻ Hà Thành. Họ nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới mang đậm dấu ấn thời chiến.
Ông Bùi Gia Tuệ cùng bà Bạch Thị Hoàng Oanh. Ảnh: Bảo Lâm
Ông Bùi Gia Tuệ cùng bà Bạch Thị Hoàng Oanh bên những Huân huy chương, khen thưởng cho những cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Bảo Lâm
Ông Bùi Gia Tuệ cùng bà Bạch Thị Hoàng Oanh, người vợ, người đồng chí, người "hậu phương lớn" đã sát cánh cùng ông suốt hơn 6 thập kỷ. Ảnh: Bảo Lâm
Bà Oanh bồi hồi nhớ lại: "Đám cưới đơn sơ lắm. Không có điện, phải thắp 4 đèn măng-sông ở 4 góc, máy bay bay qua là phải tắt điện ngay. Vừa cưới xong là có báo động chiến tranh. Chúng tôi cưới nhau hôm trước, hôm sau là ông ấy lên đường làm nhiệm vụ". Đó là năm 1966, lúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc bắt đầu leo thang. "Chúng tôi cưới nhau được tròn 60 năm rồi đấy", ông Tuệ tiếp lời vợ. Bà Oanh ngồi bên cạnh, nhìn chồng đầy trìu mến.
Hơn 40 năm quân ngũ, trước khi nghỉ hưu, Đại tá Bùi Gia Tuệ không lần nào ăn Tết ở nhà. “Cứ đêm 30 lại đi làm nhiệm vụ, kiểm tra đạn pháo, tên lửa. Bao nhiêu lần ông ấy chết hụt, vì toàn làm nhiệm vụ nguy hiểm", bà Oanh xúc động chia sẻ. Sự nhẫn nại, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Hà Nội ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để vị Đại tá yên tâm phụng sự Tổ quốc. Giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, bà vẫn là người bạn đồng hành không rời, hằng tháng đưa ông Tuệ đi khám định kỳ tại Bệnh viện 108 và cùng ông tham gia các buổi giao lưu truyền thống.
Ông Bùi Gia Tuệ giới thiệu về Kỷ niệm chương Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Ảnh: Bảo Lâm
Dù mang trên mình vết thương chiến tranh và từng bị mất một bên thính lực do đạn pháo tại Điện Biên Phủ, nhưng ở tuổi 96, ông vẫn chăm chú theo dõi từng hơi thở của thời đại qua báo chí và truyền hình. Rồi cả hai ông bà đều hồ hởi kể về Ngày bầu cử 15-3 vừa qua, cả hai được phường Láng chọn là công dân bỏ lá phiếu đầu tiên, thực hiện trách nhiệm công dân với tình yêu nước vẹn nguyên như thuở đôi mươi.
Trải qua gần một thế kỷ sống và chiến đấu, niềm hạnh phúc, tự hào nhất của ông là được là người lính Cụ Hồ, chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm nay, ông Bùi Gia Tuệ ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng trong tâm khảm luôn tự hào mang trong mình tình yêu Tổ quốc, tình yêu Đảng, tình yêu Bác Hồ kính yêu.
Hằng ngày, hai ông bà Tuệ - Oanh vẫn ngồi phơi nắng dưới hiên nhà. Ảnh: Bảo Lâm
"Tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội của mình. Chỉ mong con cháu mình, các thế hệ trẻ, tiếp nối tinh thần cống hiến để xây dựng đất nước giàu đẹp", ông nói, giọng khẽ run. Ông mong thế hệ trẻ hôm nay hãy tiếp nối tinh thần của "Chiến sĩ Điện Biên", trân trọng giá trị của độc lập, tự do, sống có lý tưởng và khát vọng để xây dựng đất nước giàu mạnh.
Cuộc đời của Đại tá Bùi Gia Tuệ không chỉ là một trang sử sống động về hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, mà còn là bài học về lòng trung thành, đức hy sinh và tình yêu thương con người. Chiến sĩ Điện Biên năm xưa mãi mãi là biểu tượng sáng ngời, là tấm gương để thế hệ mai sau soi mình và phấn đấu.
Nguyệt Ánh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/chien-si-dien-bien-tron-mot-doi-phung-su-to-quoc-748702.html