Từ sáng sớm, tại thao trường Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, đóng tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), tiếng hô khẩu lệnh vang rền. Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân miệt mài luyện tập trong đội hình chỉnh tề, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đây là một trong những điểm tập trung lực lượng trọng điểm của Bộ Công an cho đợt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Tại thao trường, các chiến sĩ luyện tập theo bốn khối đứng: Khối nam Sĩ quan An ninh Nhân dân, khối nam Sĩ quan Cảnh sát cơ động, khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động và khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Mỗi khối gồm 173 người, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chiều cao trung bình của các chiến sĩ là 1,78m; hàng đầu là những người cao 1,85m.
Theo Thượng tá Phạm Anh Lê – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an, việc huấn luyện được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn hiện tại là huấn luyện chuyên sâu, hợp luyện cụm và tổng hợp luyện. “Mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ luyện tập hai buổi sáng – chiều, mỗi buổi kéo dài 2 tiếng rưỡi, đều đặn 6 ngày mỗi tuần. Có những hôm nhiệt độ ngoài trời lên tới 39℃, chúng tôi vẫn duy trì luyện tập đúng tiến độ”, Thượng tá Lê nói.
Điều đặc biệt với khối đứng là việc mỗi chiến sĩ phải giữ nguyên tư thế tại chỗ trong thời gian rất dài - hơn hai tiếng mà không được xê dịch. Các vị trí được căn chỉnh bằng dây căng cố định. Chỉ cần một người lơi lỏng tư thế, cả đội hình có thể mất đi sự đồng đều vốn là yếu tố sống còn trong diễu binh. Đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là bài kiểm tra về sức mạnh ý chí.
Thiếu úy Nguyễn Văn Hưng – Khối trưởng khối nam Sĩ quan An ninh Nhân dân chia sẻ: “Tôi đã ba lần tham gia diễu binh, mỗi lần là một niềm vinh dự lớn. Nhiệm vụ của chúng tôi là đứng nghiêm, tưởng đơn giản mà thực ra rất gian nan. Ban đầu có thể dựa vào sức khỏe, nhưng đến một thời điểm, cơ thể mỏi rã rời, lúc đó chỉ có tinh thần và ý chí là điều giúp tôi trụ lại”.
Đại úy Cao Ngọc Anh – cán bộ huấn luyện khối nam Sĩ quan An ninh Nhân dân cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, nhiều chiến sĩ đã đứng được liên tục 135 phút – vượt xa chỉ tiêu 120 phút theo yêu cầu. Điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về cả kỹ thuật lẫn tinh thần của anh em”.
Đại úy Ngọc Anh cũng nhấn mạnh, ngoài kỹ năng, công tác tư tưởng và ổn định tâm lý là yếu tố rất được chú trọng. “Khi bước ra đường diễu binh, mỗi người không chỉ là một chiến sĩ, mà còn đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân trước Tổ quốc và Nhân dân”, Đại úy Ngọc Anh chia sẻ.
Thời gian tới, các chiến sĩ sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 3 – sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày 22/8 đến 2/9.
Bên cạnh Yên Bái, khoảng 4.000 cán bộ, chiến sĩ khác của Bộ Công an cũng đang luyện tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Thất, Hà Nội), tạo nên bức tranh tổng lực chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của đất nước.
Giữa nắng hè, từng ánh mắt kiên cường, từng bước chân nhịp nhàng đều thể hiện tinh thần kỷ luật thép và lòng yêu nước sâu sắc của những người lính.
Họ đang ngày đêm tập luyện không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để góp phần viết tiếp truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân trong những thời khắc thiêng liêng của dân tộc.