Chuyện về nữ Chủ tịch xã Đak Lua

Chuyện về nữ Chủ tịch xã Đak Lua
3 giờ trướcBài gốc
Hành trình hơn 170km về với Đak Lua
Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Lua (tỉnh Đồng Nai), vẫn nhớ như in ngày nhận được thông báo điều động về cơ sở. Khi đó đang là cuối tuần và chị đang cùng mẹ đi du lịch ở một tỉnh khác. Chị chỉ có 3 ngày để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới tại Đak Lua - một xã vùng xa, cách trung tâm tỉnh hơn 170km.
Chủ tịch UBND xã Đak Lua Nguyễn Thanh Hiền miệt mài giải quyết công việc tại phòng làm việc. Ảnh: Xuân Phú
Chị Hiền tâm sự: “Trước đây, khi còn là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, tôi đã 2 lần đến Đak Lua trong các hoạt động công tác xã hội nhưng đó chỉ là những chuyến đi ngắn ngày, chưa đủ để tôi hiểu sâu về đời sống của bà con. Lần này trở lại với cương vị mới, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là làm sao có thể nhanh chóng hòa mình vào đời sống của người dân để hiểu và đồng hành cùng bà con địa phương”.
Những ngày đầu nhận nhiệm vụ là khoảng thời gian chị Hiền làm quen với nhịp sống mới. Chị mang xe máy xuống xã để tiện đi lại, chọn thuê một căn nhà nhỏ bên kia cầu Đak Lua để gần cơ quan, thuận tiện xử lý công việc khi cần.
Cuộc sống của chị cũng dần thay đổi theo nhịp sinh hoạt của người dân địa phương: ngủ sớm, dậy sớm. Bữa cơm hằng ngày, chị đăng ký suất ăn cùng anh em công an xã, giản dị với rau vườn, cá đồng. Chiều muộn thứ Sáu, chị tranh thủ về thăm gia đình. Và khi nhiều người còn đang say giấc ngủ vào sáng thứ Hai, chị đã bắt đầu hành trình hơn 170km để kịp giờ chào cờ đầu tuần của cơ quan.
Nhịp sống giản dị ấy dần trở thành quen thuộc với nữ Chủ tịch xã trẻ tuổi.
Gần dân - phải từ những điều nhỏ nhất
Nếu có dịp bước vào phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Hiền, nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ với gian phòng nhỏ được bài trí giản dị, phủ đầy cây xanh. Trên bàn luôn có bánh, kẹo và trà. Điều thú vị là chị Hiền lại không thích đồ ngọt và cũng không uống trà. “Đó là để dành cho người dân. Nhiều người đi đường xa tới xã làm việc, có chút bánh kẹo, nước trà để họ đỡ mệt” - chị Hiền vui vẻ giải thích.
Trong tuần làm việc, chị dành riêng một ngày để tiếp dân. Vào ngày này, cánh cửa phòng của Chủ tịch UBND xã luôn rộng mở. Không chỉ làm việc sau bàn giấy, người dân ở Đak Lua đã quen với hình ảnh nữ chủ tịch xã thường xuyên xuống cơ sở trên chính chiếc xe máy của mình.
Đak Lua từng được xem là vùng “rốn lũ” với địa hình trũng thấp, là nơi giao nhau của nhiều dòng chảy từ thượng nguồn. Tháng 11 năm ngoái, địa phương này là một trong những nơi chịu thiệt hại do ngập úng. Ông Trần Kim Quy, người dân ấp 4, xã Đak Lua, nhớ lại: “Khi nước vừa dâng cao là tôi đã thấy cô Hiền có mặt, hỏi thăm tình hình của bà con xung quanh”.
Là xã vùng xa của tỉnh Đồng Nai, Đak Lua (huyện Tân Phú cũ) từ lâu được xem là một trong những vùng xa xôi, cách trở nhất của tỉnh Đồng Nai. Từ trung tâm tỉnh, để đến được Đak Lua phải đi hơn 170km, vượt qua nhiều chặng đường quanh co, vòng sang địa phận tỉnh Lâm Đồng mới có đường vào trung tâm xã.
Đak Lua nằm sát vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên, đất rộng, rừng nhiều nhưng dân cư thưa thớt. Nhiều ấp nằm rải rác giữa những cánh rừng hoặc vườn rẫy, cách trung tâm xã hàng chục cây số. Với người dân nơi đây, chuyện đi chợ, đưa con đến trường hay xuống huyện làm thủ tục đôi khi cũng là cả một hành trình dài hàng chục km. Có gia đình muốn lên bệnh viện lớn phải dậy từ tinh mơ, chạy xe hàng giờ mới ra đến quốc lộ. Hợp nhất chính quyền địa phương 2 cấp đem lại nhiều cơ hội phát triển cho Đak Lua, trong đó có việc điều động cán bộ lãnh đạo từ tỉnh về xã với tư duy và tầm nhìn mới và chị Thanh Hiền cũng là một nữ cán bộ trẻ được kỳ vọng sẽ đem về sức sống mới cho Đak Lua trong giai đoạn mới.
Là một nông dân sống lâu năm ở Đak Lua, ông Quy đã quen với sự hung dữ của con nước nơi này. Nhưng với chị Hiền, đó là trải nghiệm và cũng là thử thách đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính quyền địa phương.
Chủ tịch UBND xã Đak Lua Nguyễn Thanh Hiền (bên trái) thăm hỏi người dân ấp 4, xã Đak Lua. Ảnh: NVCC
Chị Hiền xúc động kể lại: “Tối hôm đó là thứ Năm, tôi đã hẹn với gia đình chiều muộn hôm sau sẽ về. Nhưng khuya hôm đó, tôi nhận được điện thoại của anh em công an xã, báo nước dâng rất nhanh, nhiều nhà dân đã bị nước tràn vào. Không đắn đo, tôi để lại tin nhắn cho gia đình tuần này mình không thể về như đã hẹn, rồi chạy xe xuống hiện trường ngay lập tức. Khi ấy, tôi nghĩ mình cần có mặt ở đó để cùng anh em và bà con xử lý tình hình”.
Khát vọng xây dựng diện mạo mới cho Đak Lua
Là xã thuần nông, thu nhập bình quân của người dân Đak Lua hiện đạt khoảng 84 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu 75 triệu đồng/người/năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhưng với chị Hiền, con số ấy vẫn chưa phải là đích đến. Làm sao để người dân có cuộc sống khá hơn, bền vững hơn vẫn luôn là nỗi trăn trở của nữ Chủ tịch xã.
Sau một thời gian quan sát thực tiễn địa phương, chị bắt đầu vạch ra những kế hoạch dài hơi nhằm từng bước thay đổi diện mạo kinh tế của xã. Theo chị, người dân cần chuyển dần từ phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, với lợi thế hệ sinh thái sông và rừng, Đak Lua cũng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Đây được xem là hướng đi có thể tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
Anh Hoàng Văn Hanh, cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Đak Lua, chia sẻ: “Tôi rất mừng khi xã có một đồng chí cán bộ từ tỉnh về năng động, sáng tạo và quyết đoán như vậy”.
Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, chị Hiền còn dành nhiều tâm huyết chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Chị trực tiếp vận động các mạnh thường quân thực hiện những tuyến đường thắp sáng ở khu dân cư, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, tổ chức chương trình Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...
Chủ tịch UBND xã Đak Lua Nguyễn Thanh Hiền cùng vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở ấp 7, xã Đak Lua. Ảnh: NVCC
Bên cạnh đó, chị cũng khuyến khích bà con tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân vũ ấp 4 (xã Đak Lua), chia sẻ: “Từ ngày chị Hiền về làm Chủ tịch UBND xã, chị rất quan tâm đến hoạt động của câu lạc bộ. Chị thường xuyên động viên, tạo điều kiện để các chị em tham gia sinh hoạt đều đặn. Nhờ vậy, mọi người vừa có sân chơi lành mạnh, vừa thêm tinh thần để lao động, làm việc tốt hơn”.
Giữa vùng đất còn nhiều gian khó, hình ảnh người nữ Chủ tịch xã trẻ "đi từng ngõ, gõ từng nhà", lắng nghe từng câu chuyện của người dân đang dần trở nên quen thuộc. Và với chị, một hành trình mới vừa bắt đầu - hành trình của trách nhiệm, của khát vọng và của một trái tim hướng về nhân dân một cách chân phương nhất.
Trà Mi
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202603/chuyen-ve-nu-chu-tich-xa-dak-lua-60749a2/