Những đóa hoa bền bỉ nơi miền non nước Cao Bằng

Những đóa hoa bền bỉ nơi miền non nước Cao Bằng
4 giờ trướcBài gốc
Giữa miền non nước Cao Bằng hùng vĩ, những người phụ nữ đang âm thầm tỏa sáng bằng nghị lực và sự tận tụy của mình với sự bền bỉ lao động, tận tâm với công việc, mạnh dạn phát triển kinh tế, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, những câu chuyện về các tấm gương phụ nữ tiêu biểu như những đóa hoa bền bỉ, lặng lẽ tỏa hương giữa đại ngàn, làm đẹp thêm cho cuộc sống và lan tỏa nguồn cảm hứng về ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến.
Cô giáo Đinh Thúy Điệp - tận tâm “gieo chữ” nơi vùng biên
Trong hành trình bền bỉ mang tri thức đến với học sinh vùng cao, cô giáo Đinh Thúy Điệp, sinh năm 1991, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pác Bó, xã Trường Hà, là một trong những tấm gương tiêu biểu về tinh thần tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Cô giáo Đinh Thúy Điệp hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Sinh ra tại xã Đông Khê, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, năm 2012 cô Điệp bắt đầu công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vần Dính, xã Thượng Thôn (huyện Hà Quảng cũ) - nơi từng là một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện đi lại. Những ngày đầu đứng lớp, cô giáo trẻ không chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy mà còn tự mình chuẩn bị nhiều điều kiện phục vụ học sinh. Có thời điểm trường chưa có điện, cô phải sạc loa kéo ở nhà rồi mang đến trường để tổ chức hoạt động văn nghệ cho học sinh; chiếc trống đội cũng được cô chở bằng xe máy đến các điểm trường lẻ để hướng dẫn các em luyện tập. Không chỉ tận tâm với công tác chuyên môn, cô Điệp còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Với vai trò Bí thư Chi đoàn nhà trường, cô luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi gia đình chính sách, vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi và kết nối các đoàn thiện nguyện hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Năm 2020, Chi đoàn nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng; bản thân cô cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong công tác giảng dạy, cô luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, tiếp tục theo học Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học. Nhờ sự cố gắng không ngừng, cô nhiều lần đạt các danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi. Từ năm 2022, sau khi chuyển công tác về Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pác Bó, cô tiếp tục nỗ lực và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2024 - 2025 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Với cô giáo Đinh Thúy Điệp, niềm hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên không phải là những danh hiệu, mà chính là sự tiến bộ của học sinh mỗi ngày. Sự tận tụy và tình yêu nghề của cô đang lặng lẽ góp phần gieo những “hạt giống tri thức” nơi vùng biên Pác Bó, giúp các em nhỏ vững bước trên con đường học tập.
Chị Nông Thị Tìn bền bỉ giữ gìn sắc chàm truyền thống
Với người Nùng An ở xã Quảng Uyên, nghề nhuộm vải chàm không chỉ là phương thức tạo nên trang phục truyền thống mà còn là kết tinh của tri thức dân gian và bản sắc văn hóa. Bằng sự tần tảo, bền bỉ và tình yêu sâu nặng với nghề, chị Nông Thị Tìn, dân tộc Nùng An, sinh năm 1976, xóm Đoàn Kết, xã Quảng Uyên đã và đang góp phần giữ cho sắc chàm quê hương vẫn bền bỉ theo năm tháng.
Chị Nông Thị Tìn, xóm Đoàn Kết, xã Quảng Uyên giữ gìn nghề nhuộm vải chàm truyền thống người dân tộc Nùng An.
Từ nhỏ chị Tìn đã quen với hình ảnh bà và mẹ cần mẫn bên những chum chàm, tấm vải thô phơi trên sào tre trước hiên nhà. Những công đoạn như trồng bông, se sợi, dệt vải, ủ lá chàm rồi nhuộm vải dường như đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của chị. Khi lớn lên, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị vẫn kiên trì tiếp nối nghề truyền thống mà các thế hệ trong gia đình đã gìn giữ.
Nghề nhuộm vải chàm đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Để có được màu chàm bền đẹp, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn công phu: từ chọn lá chàm, ủ men, lọc nước nhuộm cho đến việc nhúng vải, phơi nắng rồi nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần. Có khi một tấm vải phải nhuộm hàng chục lượt mới đạt được màu xanh đậm đặc trưng. Công việc ấy không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo của người thợ.
Với chị Tìn, mỗi tấm vải chàm không chỉ là sản phẩm lao động mà còn là niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Vì thế, dù công việc vất vả, chị vẫn miệt mài duy trì nghề, tranh thủ từng lúc nông nhàn để nhuộm vải, may trang phục truyền thống phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng. Những bộ áo chàm giản dị nhưng bền đẹp do chị làm ra ngày càng được nhiều người tìm mua, có cả khách ở các tỉnh miền Nam đặt mua: Đắk Lắk, Lâm Đồng… đặc biệt là trong các dịp lễ hội, cưới hỏi hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, chị Tìn còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn những phụ nữ trong xóm cùng học cách nhuộm chàm. Theo chị, nếu lớp trẻ không tiếp nối thì nghề truyền thống sẽ dần mai một. Vì vậy, chị luôn mong muốn có thêm nhiều người cùng tham gia để màu chàm của người Nùng An tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Nhờ sự chăm chỉ và khéo léo, nghề nhuộm vải chàm cũng giúp gia đình chị có thêm nguồn thu nhập. Quan trọng hơn, đó là cách để nghề truyền thống gắn với sinh kế, từ đó, có điều kiện tồn tại bền vững. Với chị Nông Thị Tìn, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc mình. Màu chàm vì thế không chỉ nhuộm xanh tấm vải, mà còn nhuộm đậm tình yêu quê hương, sự tần tảo và ý chí gìn giữ bản sắc của người phụ nữ Nùng An nơi miền non nước Cao Bằng.
Chị Đàm Thị Ngân - khởi nghiệp thành công từ cây thuốc lá
Sinh ra và lớn lên tại xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn, chị Đàm Thị Ngân, sinh năm 1976, dân tộc Tày, là một trong những phụ nữ tiêu biểu dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế nông thôn. Từ cây thuốc lá là loại cây trồng chủ lực của địa phương, chị đã mạnh dạn khởi nghiệp, từng bước xây dựng mô hình sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và nhiều hộ nông dân trong vùng.
Chị Đàm Thị Ngân, xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn chăm sóc cây thuốc lá.
Năm 2017, chị Ngân quyết định vay vốn ngân hàng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư giống thuốc lá năng suất cao và máy móc phục vụ sản xuất. Những ngày đầu khởi nghiệp, gia đình chị gặp không ít khó khăn do vốn ít, đầu ra bấp bênh, kỹ thuật sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Tuy nhiên, từ thực tế đó, chị nhận ra rằng nếu sản xuất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm thì nông dân rất dễ bị ép giá.
Với suy nghĩ phải làm ăn bài bản, có liên kết và đầu ra ổn định, chị mạnh dạn mở rộng sản xuất và đầu tư thu mua thuốc lá cho bà con. Từ vài trăm mét vuông ban đầu, đến nay diện tích trồng thuốc lá của gia đình chị đã phát triển lên hơn 5.000m². Năm 2023, chị thành lập Công ty TNHH Thương mại Một thành viên Ngân Hướng Cao Bằng, chuyên thu mua thuốc lá cho nông dân trong vùng, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ đó, mỗi năm mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Ngân còn tích cực hỗ trợ bà con trong vùng bằng việc chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng thuốc lá và tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Theo chị Ngân, phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm cộng đồng để cùng nhau vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Từ một người phụ nữ nông thôn khởi nghiệp với nhiều khó khăn, chị Đàm Thị Ngân đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm. Câu chuyện của chị không chỉ là hành trình làm giàu chính đáng, mà còn góp phần lan tỏa động lực phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Những câu chuyện bình dị nhưng đầy nghị lực trên đã khắc họa phần nào vẻ đẹp của người phụ nữ nơi miền non nước Cao Bằng: cần cù trong lao động, bền bỉ trước khó khăn và luôn mang trong mình khát vọng vươn lên. Như những đóa hoa giữa đại ngàn, lặng lẽ tỏa hương, góp phần làm nên sức sống mới cho quê hương biên cương ngày càng đổi thay, giàu đẹp.
Xuân Lam - Khánh Việt
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/nhung-doa-hoa-ben-bi-noi-mien-non-nuoc-cao-bang-3186016.html