Cô gái bị bỏ rơi ở bãi đỗ xe lúc mới sinh, xúc động gặp bố đẻ sau 24 năm

Cô gái bị bỏ rơi ở bãi đỗ xe lúc mới sinh, xúc động gặp bố đẻ sau 24 năm
8 giờ trướcBài gốc
Nữ cảnh sát Wendy Whiting, người có mặt ở bãi đỗ xe năm xưa, chụp cùng Sarah Meyer lúc bé và hiện tại. Ảnh: MSN
Sarah Meyer (hiện 24 tuổi) lần đầu chia sẻ câu chuyện đặc biệt về hành trình tìm lại bố mẹ đẻ trong một chương trình truyền hình tại Anh.
Năm 2001, khi mới sinh được khoảng gần 1 giờ, vẫn còn dây rốn, cô bị mẹ đẻ bỏ lại tại một bãi đỗ xe nhiều tầng ở Camberley, Surrey, Anh, cách London khoảng 48km.
Cô sớm được phát hiện và được đưa đến bệnh viện. Cô được đặt tên là "Caroline" theo tên của một nữ y tá đã chăm sóc cô lúc bấy giờ. Cái tên đó, sau này trở thành tên đệm, là một phần đầy ý nghĩa trong quá khứ của cô.
Khoảng 10 ngày sau khi Sarah được tìm thấy, mẹ đẻ của cô đã gửi một lá thư viết tay đến sở cảnh sát.
Trong thư, mẹ đẻ của Sarah viết: "Xin hãy chăm sóc con gái nhỏ của tôi. Tôi yêu con bé rất nhiều, nhưng hiện tại tôi không thể chăm lo cho một đứa trẻ nữa. Cảm ơn các nhân viên cảnh sát, bác sĩ, y tá và mọi người đã giúp đỡ. Xin cảm ơn".
Khi được 3 tháng tuổi, Sarah được một gia đình nhận nuôi. Từ đó, cô lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi, nhưng những câu hỏi về thân thế luôn thôi thúc cô đi tìm sự thật: "Tôi muốn biết mình đến từ đâu, và vì sao mình lại bị bỏ rơi", cô chia sẻ.
Trong chương trình, Sarah lần đầu quay trở lại bãi đỗ xe nơi cô từng bị bỏ lại. Nhóm sản xuất chương trình đã tìm ra danh tính mẹ đẻ của Sarah, tuy nhiên, người phụ nữ này không hồi đáp bất kỳ lời mời liên hệ nào. Bà chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên khi sinh Sarah.
Dù không thể kết nối được với mẹ, chương trình đã tìm ra bố đẻ của Sarah. Ông hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô trong suốt hơn hai thập kỷ.
Mới đây, đầu tháng 7, Sarah chính thức gặp ông trong một cuộc gặp riêng tư. Ông rất xúc động và vui mừng khi được gặp con gái. "Ông nhận ra tôi vì có nhiều nét giống nhau", Sarah chia sẻ.
Ông tiết lộ rằng mối quan hệ giữa ông và mẹ đẻ của Sarah chỉ là thoáng qua. Hồi đó, nam nữ trẻ tuổi hay gặp nhau đi chơi buổi tối. Giờ đây, ông đã lập gia đình và có thêm một cô con gái nhỏ.
Về người mẹ đẻ, khi biết mọi chuyện, Sarah không trách cứ bà điều gì. "Thật tốt khi biết bà vẫn còn sống. Điều đó mở ra cánh cửa để bà có thể tìm đến gặp tôi nếu muốn. Tôi sẽ không bao giờ đóng cánh cửa ấy. Tôi muốn bà biết tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp, và tôi không giận bà", cô chia sẻ.
Hiện nay, Sarah Meyer đã có bằng đại học về an ninh mạng và đang sống hạnh phúc tại Bắc Ireland.
Hoàng Dung
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/co-gai-bi-bo-roi-o-bai-do-xe-luc-moi-sinh-xuc-dong-gap-bo-de-sau-24-nam-2420714.html