Vương Tiểu Nữu, sinh năm 1994 tại một vùng quê nghèo thuộc Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
Ngày Tiểu Nữu chào đời, gia đình cô chết lặng. Gương mặt của cô bé có đôi mắt xếch nhỏ, mũi nhọn, phần tai có khối u thịt dị dạng, tất cả tạo nên khuôn mặt trông giống… một con chim.
Dù vậy, gia đình vẫn hy vọng thời gian sẽ chữa lành, rằng khi lớn lên, gương mặt cô sẽ “bình thường lại”. Nhưng rồi năm tháng qua đi, nét mặt ấy chỉ càng rõ ràng hơn, khiến gia đình và chính Tiểu Nữu rơi vào tuyệt vọng.
Vương Tiểu Nữu tìm được hạnh phúc. Ảnh: Sohu
Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc phải hội chứng “mặt chim”, một dạng rối loạn di truyền cực kỳ hiếm gặp, thường đi kèm với khiếm khuyết về thính lực, ngôn ngữ và trí tuệ.
Lớn lên trong cô độc và tổn thương
Lúc nhỏ, Tiểu Nữu thường xuyên bị chế giễu, xa lánh. Lũ trẻ gọi cô là “quái vật”, “kẻ xấu xí”, bày đủ trò trêu chọc. Ở trường, cô bị bạn bè cô lập, thầy cô không quan tâm. Cô bỏ học giữa chừng, rời quê đi làm thuê, mong tìm được tự do ở thành phố.
Con trai đầu của Tiểu Nữu có thể chất, trí tuệ bình thường. Ảnh: Sohu
Thế nhưng, cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng. Không học vấn, ngoại hình lại khác lạ, Tiểu Nữu chẳng tìm nổi một công việc ổn định. Bán hàng rong, phụ quán ăn, làm việc tay chân, cô đều trải qua nhưng chỉ kiếm đủ tiền sống qua ngày.
Người qua đường nhìn cô với ánh mắt soi mói, nghi kỵ. Nhưng Tiểu Nữu không đầu hàng số phận. Cô vẫn ấp ủ ước mơ giản dị, có một mái nhà, một người chồng yêu thương và một đứa con khỏe mạnh.
Theo thông tin từ Sohu, năm 2012, sau nhiều lần bị từ chối trong các cuộc xem mắt, Vương Tiểu Nữu gặp Viên Đại Bảo, người đàn ông quê mùa, chân có bị tật nhưng thật thà.
Ban đầu, Đại Bảo cũng e ngại ngoại hình của Tiểu Nữu nhưng chính sự lương thiện, chăm chỉ và trái tim ấm áp của Tiểu Nữu đã khiến anh rung động và họ trở thành vợ chồng.
Cuộc sống nghèo khó nhưng đầy yêu thương. Vợ chồng họ chuyển đến Ôn Châu làm nghề thu gom phế liệu. Nhờ sự động viên của chồng, Tiểu Nữu dần lấy lại sự tự tin. Nhưng khát khao làm mẹ lại kéo theo những lo lắng khôn nguôi.
Cô luôn tự hỏi, liệu hội chứng “mặt chim” có di truyền, liệu đứa con có phải chịu nỗi đau như mẹ? Bao câu hỏi giày vò khi cô phát hiện mình mang thai năm 2013.
Hạnh phúc từ sự kiên cường
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Cô khóc nức nở trong hạnh phúc. Cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ, được sống như một người phụ nữ bình thường khiến cô không kìm được lòng.
Cậu con trai ra đời với gương mặt tròn trịa, đôi mắt sáng, hoàn toàn không mang dị tật. Với Tiểu Nữu, đây là món quà lớn nhất cuộc đời.
Con trai thứ 2 mắc hội chứng "mặt chim" giống mẹ. Ảnh: Sohu
Năm 2017, Tiểu Nữu mang thai lần hai. Lần này, bi kịch ập tới. Bé trai thứ hai ra đời mang những dị tật mà mẹ từng gánh chịu, khuôn mặt dị dạng, khả năng nói và trí tuệ đều bị ảnh hưởng.
Không gục ngã, Tiểu Nữu quyết định thay đổi cuộc đời.
Vợ chồng cô bắt đầu livestream bán hàng nông sản, giới thiệu đặc sản quê nhà. Ban đầu họ bị chế giễu vì ngoại hình nhưng dần dần, sự chân thành, chất phác và nỗ lực không ngừng của họ đã chạm đến trái tim hàng triệu người.
Hiện, con trai lớn của cô đã giúp được mẹ một số việc nhỏ, học hành thông minh. Cậu con trai thứ 2 được 8 tuổi dù mang hội chứng của mẹ nhưng sức khỏe ổn.
Cuộc sống vẫn vất vả nhưng vợ chồng Tiểu Nữu không ngừng cố gắng vươn lên. Cô chứng minh rằng, dù bị số phận trêu đùa, dù mang trên mình những vết sẹo không thể xóa, con người vẫn có thể sống đẹp, sống tử tế và đầy hy vọng.
Tú Linh