Chị Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 2001, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang nguy kịch tại khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) vì sốt xuất huyết nặng dẫn đến suy tạng, sốc nhiễm trùng.
Chị Nguyễn Thị Hồng Loan bị suy thận mãn lại mắc sốt xuất huyết nặng dẫn đến suy tạng, sốc nhiễm trùng, tính mạng nguy kịch.
Hơn 10 ngày nhập viện điều trị sốt xuất huyết, chị Loan rơi vào tình trạng hôn mê, phải dùng máy ECMO, máy thở, máy lọc máu để duy trì sự sống. Mỗi ngày chi phí điều trị lên đến 10 triệu đồng, trong khi gia đình chị thuộc diện nghèo, không có bảo hiểm y tế.
Ở ngoài hành lang phòng bệnh, bà Huỳnh Ngọc Phải (47 tuổi, mẹ chị Loan) hết đứng lại ngồi, thỉnh thoảng nhìn qua cửa kính quan sát con gái. Bà chẳng biết làm gì, cứ chắp hai tay trước ngực, gương mặt ủ rũ.
"Trước đây con tôi đi làm công nhân thì phát hiện suy thận mãn, không có tiền nên con chỉ lấy thuốc về nhà điều trị. Mấy tháng nay sức khỏe đỡ hơn nên Loan xin đi làm lại, nhưng mới thử việc được khoảng nửa tháng thì bị sốt xuất huyết, từ đó phải nhập viện điều trị đến nay.
Do chưa có BHYT nên chi phí chữa trị mỗi ngày của Loan tốn khoảng 10 triệu đồng. Bác sĩ nói, Loan phải điều trị tích cực khoảng 20 ngày nữa. Nếu cứ như vậy thì tôi biết kiếm đâu ra tiền cho con nằm viện", bà Phải tuyệt vọng ôm mặt bật khóc.
Mỗi ngày, bà Phải chỉ biết nhìn con gái qua cửa kính phòng bệnh.
Bà Phải cho biết, bản thân bà cũng có tiền sử bệnh tiểu đường và xương khớp nên sức khỏe yếu. Tuy nhiên, để có chi phí sinh hoạt, bà vừa ở nhà nội trợ vừa nhận trông trẻ cho gia đình gần nhà, mỗi tháng được 1 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Văn Nam (SN 1978, chồng bà Phải) làm bảo vệ với mức lương 5 triệu đồng/tháng.
"Cả nhà sống dựa vào đồng lương bảo vệ của ông Nam là chính. Nay Loan đổ bệnh, chỉ sau 10 ngày nhập viện, chi phí đã lên tới mấy trăm triệu đồng, thực sự vợ chồng tôi không biết phải làm sao để cứu con bé", bà Phải rưng rưng nước mắt nói.
Vợ chồng bà Phải sinh được 3 người con. Chị Loan có một chị gái song sinh hiện đang làm công nhân gần nhà, còn cậu trai cả của bà cũng đi làm công nhân nhưng sống với ông ngoại 80 tuổi già yếu.
Chị Loan vốn chịu thương chịu khó, dù bệnh tật vẫn gắng gượng đi làm. Chị vẫn ước mơ mở một quán ăn cho riêng mình sau khi tích góp đủ vốn..., nhưng may mắn không mỉm cười với chị. Khi phát hiện mắc suy thận, sức khỏe yếu dần nên chị phải nghỉ công ty.
Thương cha mẹ đau ốm, chị Loan luôn nỗ lực vượt qua bệnh tật, ở nhà phụ mẹ giữ trẻ, rảnh rỗi chị lại chạy qua nhà dì ở Bình Dương phụ bán quán. Sau gần 1 năm nghỉ công ty, cô gái đầy nghị lực quyết tâm đi làm lại và được một công ty tuyển dụng. Không may, chị mới thử việc được nửa tháng thì bất ngờ đổ bệnh.
Bà Huỳnh Ngọc Phải bất lực khi chi phí điều trị của con gái đã lên tới mấy trăm triệu đồng.
Trao đổi với PV Báo VietNamNet, bác sĩ CKII Trương Ngọc Trung (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Loan nhập viện trong tình trạng quá nặng. Ngay lập tức, bệnh nhân được thở máy, lọc máu liên tục, đặt nội khí quản, truyền máu và chế phẩm máu. Nhờ sự nỗ lực cứu chữa kịp thời, tính mạng của chị Loan tạm thời được giữ lại.
Tình trạng bệnh nhân hiện nếu dừng điều trị chắc chắn sẽ tử vong. Bệnh nhân đang có nhiều tiến triển tốt, nếu được điều trị tích cực 20 ngày nữa, chúng tôi tin em sẽ vượt qua được, nhưng ngặt nỗi gia đình đã khánh kiệt”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Huỳnh Ngọc Phải (mẹ chị Loan): ấp 11, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM. Số điện thoại: 0939661948
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.171 (chị Nguyễn Thị Hồng Loan)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Lê Nhung