Giữa dòng người tấp nập ở danh thắng Hoàng Long (Tứ Xuyên) có hình ảnh làm lay động lòng người. Một người đàn ông hơn 50 tuổi địu mẹ già 92 tuổi trên lưng. Người mẹ an tâm tựa vào vai con trai. Hai người cười nói vui vẻ.
Theo thông tin, người đàn ông này tên là Chai, 58 tuổi, ở thị trấn Hàm Vũ Hà, huyện Huệ Đông (Tứ Xuyên).
Hình ảnh gây xúc động. Ảnh: Sohu
Ông Chai cho biết, mẹ ông đã lớn tuổi, cơ hội được đi thăm thú cảnh đẹp cùng con cái không còn nhiều. Ông hy vọng có thể báo hiếu mẹ trong những năm tháng cuối đời của bà.
"Mẹ cả đời vất vả nên làm con, tôi phải có trách nhiệm báo hiếu mẹ. Tình yêu mẹ dành cho tôi thực sự không gì so sánh được. Tôi chỉ sợ mẹ già đi, yếu đi", ông nói.
Để mẹ được ra ngoài trời ngắm cảnh trong dịp 1/5 vừa qua, ông Chai đã sắp xếp mọi việc từ nửa tháng trước. Sợ mẹ khó chịu khi ngồi sau lưng mình quá lâu, ông đã may một chiếc địu bằng vải hoa chắc chắn, cẩn thận quấn các mép. Ông đổi đôi giày thể thao cũ bằng đôi giày chống trượt để yên tâm cõng mẹ.
Ông thậm chí còn chuẩn bị cho mẹ vài bộ quần áo dự phòng tùy theo thời tiết. Chiếc mũ mẹ đội, ông cũng phải đến tận 3 cửa hàng mới chọn được bởi mẹ ông rất thích màu xanh.
Những hình ảnh sau khi được lan truyền trên mạng xã hội nhận về rất nhiều bình luận tích cực. Đa số cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của ông Chai. Một số người xúc động vì mình không còn cha mẹ để thể hiện lòng hiếu thảo, thông tin từ Sohu.
"Thật buồn khi chứng kiến điều này. Mẹ tôi mất sớm. Nếu bà còn sống, tôi cũng muốn đưa bà đi ngắm cảnh mà bà chưa từng thấy", một người bình luận.
"Bạn không cần khoe khoang sự giàu sang, khoe nhà, khoe xe, chỉ cần khoe tình cảm với cha mẹ thế này là đủ. Và nên nhớ đó phải là tình cảm xuất phát từ trái tim bạn", người khác viết.
“Cảnh này làm tôi nhớ lại tuổi thơ khi bố mẹ bế tôi đi chợ, đi khám bác sĩ và thăm họ hàng. Lúc đó, tôi cảm thấy lưng của bố mẹ là nơi an toàn nhất. Bây giờ bố mẹ đã già và không còn đi lại được nữa, lưng của con cái trở thành chỗ dựa của bố mẹ”, một người bình luận cảm động vì hình ảnh ấy khơi gợi tuổi thơ của mình.
Những đồng nghiệp của ông Chai khi thấy hình ảnh ông chăm sóc mẹ già được chia sẻ lên mạng đều cho biết, ở cơ quan, ông là người vui vẻ, nhiệt tình, luôn đối xử hòa nhã, tốt bụng với mọi người.
Nụ cười hạnh phúc của con trai cùng niềm vui của mẹ. Ảnh: Sohu
Một số người cho rằng ông Chai và mẹ nên được tặng vé tham quan miễn phí. Vì điều có giá trị hơn cả tấm vé chính là “bài học về lòng hiếu thảo” mà họ gửi đến mọi người.
Như Ý