Màu áo xanh của các đội thanh niên tình nguyện ở các điểm thi, sẵn sàng tiếp sức cho các thí sinh. Ảnh: TRẦN THI
Sẵn sàng có mặt, đồng hành
Giữa áp lực về tỷ lệ cạnh tranh, điểm số, điểm chuẩn, về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được đánh giá áp lực hơn cả thi xét tuyển đại học, hơn lúc nào hết, các sĩ tử rất cần sự đồng hành từ cả cộng đồng xã hội.
Đó là chai nước mát lạnh được truyền tay nhau, những tràng vỗ tay động viên, một nụ cười, ánh mắt và thậm chí là đôi tay viết giúp bài cho thí sinh, là tấm lưng vững chắc cõng sĩ tử đến phòng thi.
Chia sẻ về kỷ niệm hỗ trợ thí sinh “vượt vũ môn”, bạn Nguyễn Gia Bảo - tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của Quận đoàn Thanh Khê (cũ) - vẫn nhớ như in kỳ thi tốt nghiệp THPT tháng 7/2022 tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên.
Sáng hôm đó, giữa dòng người đưa thí sinh đi thi, Bảo chú ý đến một gia đình có nữ sinh bị gãy chân, vẫn còn bó bột. Khi phụ huynh còn loay hoay dựng xe trước cổng trường, Bảo cùng các bạn trong đội hình tình nguyện nhanh chóng tiến lại, chủ động đề nghị hỗ trợ, hỏi thăm tình hình và xin ý kiến của trưởng điểm thi cho phép cõng thí sinh lên phòng thi.
Theo chia sẻ của gia đình, em H. không may gặp tai nạn ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nhưng vẫn cố gắng dự thi. Ngày học nội quy trước đó, khi đến điểm thi, nỗi lo của gia đình và thí sinh càng lớn hơn khi quy định không cho người thân vào khu vực thi. Nhìn con di chuyển khó khăn, gia đình chỉ sợ con gái thêm áp lực vì không có người hỗ trợ bên cạnh.
Nhưng ngay từ cổng điểm thi, nỗi lo ấy đã được san sẻ. Những chiếc áo xanh có mặt kịp thời, nhẹ nhàng tiếp cận, hỗ trợ để thí sinh có thể vào phòng thi thuận lợi.
Thời điểm đó, Bảo đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Thanh Khê, tham gia đội hình tiếp sức mùa thi, khi được phân công cõng thí sinh lên phòng thi, Bảo cho biết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ giản dị, nếu đó là mình, hoặc người thân của mình, hẳn cũng sẽ cần một sự giúp đỡ như vậy.
Và hình ảnh nam sinh lớp 11 cõng thí sinh bị gãy chân vào phòng thi, rồi lại cẩn thận đợi đón thí sinh, cõng ra cổng trường sau mỗi buổi thi hôm ấy, đến giờ vẫn là ký ức đẹp mà nhiều phụ huynh, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên nhắc lại với tất cả sự trân quý.
Sĩ tử - Các bạn luôn có chúng tôi bên cạnh
Với tinh thần cả xã hội cùng đồng hành, tiếp sức ấy, từ tháng Tư, Thành đoàn Đà Nẵng đã có kế hoạch triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026, trong đó giai đoạn 1 là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/5.
Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nước uống, tiếp sức cho phụ huynh đợi con ngoài phòng thi. Ảnh: THANH HOA
Để đảm bảo không có bất kỳ thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi, Thành đoàn Đà Nẵng đã phối hợp chính quyền, các cơ sở y tế nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương để xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe... của thí sinh. Với những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật, đoàn thanh niên các địa phương sẽ triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí.
Và để lan tỏa những thông tin này, các đoàn thanh niên xã phường Đà Nẵng đưa thông tin trên mạng xã hội để “các sĩ tử sẽ luôn nhìn thấy chúng tôi” - là lời chia sẻ của chị Lê Thị Bích Hiền - Phó Chủ tịch Đoàn Thanh niên phường Hải Châu.
Chị Hiền cho biết thêm, đơn vị đang chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các điểm thi khi được Thành đoàn phân công.
“Đồng hành với các sĩ tử qua mỗi mùa thi, chính chúng tôi cũng hồi hộp theo vì ai cũng đã từng đứng trước những áp lực như vậy. Mỗi tình nguyện viên đều cố gắng hết mình, không chỉ là mang tặng một chai nước hay một chiếc quạt cầm tay mà còn là năng lượng, tinh thần, nụ cười, vỗ tay động viên và tinh thần sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ. Để từ đó, các sĩ tử sẽ thấy yên tâm hơn khi có màu áo xanh ở mọi nơi và cuộc vượt vũ môn này, các bạn luôn có chúng tôi bên cạnh” - chị Hiền chia sẻ.
Không riêng gì màu áo xanh tình nguyện, trong những ngày diễn ra cuộc thi, một lực lượng, màu áo đặc biệt có mặt đồng hành với các sĩ tử trên từng tuyến đường, tại các điểm thi là lực lượng công an và cảnh sát giao thông, những người luôn trong tình thần trở thành “người vận chuyển” bất kỳ lúc nào.
Những năm qua, nhiều hình ảnh công an, cảnh sát giao thông đưa thí sinh đi trễ đến điểm thi hay có thí sinh quên giấy tờ được đưa về nhà lấy và ngược về lại điểm thi cho kịp giờ khiến nhiều người xúc động.
Và còn nhiều lắm những lực lượng thầm lặng từ y tế túc trực, những thầy cô giám thị; lực lượng dân phòng giữ gìn trật tự, an toàn; các cán bộ điểm thi âm thầm điều phối…
Tất cả đang sẵn sàng đồng hành, âm thầm nhưng chắc chắn trong cuộc “vượt vũ môn” lần này các sĩ tử không đơn độc.
NGUYỄN THÙY