Một cụ ông 82 tuổi họ Long, sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đang gây xôn xao dư luận khi tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản thừa kế của mình, bao gồm căn hộ và tiền tiết kiệm cho bất kỳ ai sẵn sàng chăm sóc chú mèo cưng Xianba của ông "vô điều kiện và tử tế nhất" sau khi ông qua đời.
Ông Long hiện sống một mình sau khi vợ qua đời cách đây 10 năm và không có con cái. Trong một ngày mưa, ông đã mang về nhà bốn chú mèo hoang, bao gồm Xianba và ba con mèo con khác. Đến nay, chỉ còn Xianba bên cạnh, trở thành niềm an ủi và người bạn thân thiết nhất của ông trong những năm tháng cuối đời. Vì lo sợ khi mình mất đi, Xianba sẽ không còn ai chăm sóc, ông Long bắt đầu tìm người nhận nuôi chú mèo với một điều kiện duy nhất: phải yêu thương và chăm sóc Xianba thật tốt. Đổi lại, người đó sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông.
Thông tin được Đài phát thanh và truyền hình Quảng Đông đưa tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước tình yêu động vật chân thành của ông Long, cho rằng hành động này vừa cảm động vừa cho thấy sự cô đơn của người già không con cái. Một số khác lại đặt dấu hỏi về tính khả thi của lời đề nghị, nhất là khi "các điều khoản cụ thể trong hợp đồng chăm sóc mèo vẫn chưa được công khai".
Một ý kiến bình luận: "Có thể không ai dám nhận vì sợ người thân của ông sau này kiện tụng, đòi quyền thừa kế". Cũng có người thẳng thắn cảnh báo ông Long nên cẩn trọng với những kẻ giả vờ yêu mèo để trục lợi tài sản, trong bối cảnh Trung Quốc hiện vẫn chưa có luật cấm ngược đãi động vật. Dẫu vậy, vẫn có nhiều cư dân mạng tuyên bố sẵn sàng nhận nuôi Xianba chỉ vì tình yêu động vật, không cần đến khối tài sản của ông Long. Một người chia sẻ: "Tôi hiểu cảm giác của ông ấy, tôi từng lo lắng nếu mình ra đi, ai sẽ chăm sóc mèo của mình. Nhưng quan trọng nhất là tìm đúng người yêu thương thật sự".
Trong bối cảnh thị trường thú cưng tại Trung Quốc đang phát triển mạnh, câu chuyện của ông Long trở thành biểu tượng cho mối quan hệ đầy cảm xúc giữa con người và vật nuôi. Theo Sách trắng ngành thú cưng Trung Quốc 2025, số lượng chó mèo trong nước đã đạt 124 triệu con, với quy mô tiêu dùng lên tới 300 tỷ nhân dân tệ (42 tỷ USD).
Khi tình cảm với thú cưng ngày càng được coi trọng, câu chuyện của cụ ông họ Long không chỉ là một trường hợp cá biệt, mà còn phản ánh nhu cầu xã hội về trách nhiệm, đạo đức và pháp lý đối với vật nuôi - những thành viên "không lời" nhưng gắn bó sâu sắc trong nhiều gia đình hiện đại.
Hoài Thương