Cục diện đường đua phòng vé cuối tháng 3 đang chứng kiến những cơn "địa chấn" nhẹ khi danh sách phim ăn khách có sự phân hóa rõ rệt. Sau giai đoạn bùng nổ của các tác phẩm nội địa dịp đầu năm, thị trường bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo khoảng trống cho các dự án phim ngoại và thể loại kinh dị trỗi dậy mạnh mẽ.
Dù toàn cảnh thị trường có nhiều biến động, Quỷ Nhập Tràng 2 vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt của dòng phim kinh dị nước nhà. Tính đến trưa ngày 26/3, tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn tiếp tục chiếm lĩnh vị trí số 1 với doanh thu ngày ấn tượng. Với hơn 2.050 suất chiếu được lấp đầy bởi gần 5.800 khán giả, bộ phim đã chính thức vượt mốc 120 tỷ đồng tổng doanh thu sau hai tuần ra mắt. Đây là minh chứng cho việc cục diện đường đua phòng vé đang ưu ái những nội dung kịch tính và có sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh.
Tổng doanh thu tính đến thời điểm hiện tại của Quỷ Nhập Tràng 2. - Nguồn: Box Office
Từng là những quái vật doanh thu khuynh đảo rạp Việt, các đại diện phim Tết hiện đã bước vào giai đoạn cuối của hành trình trụ rạp. Đáng chú ý nhất là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, siêu phẩm từng chạm mốc 448 tỷ đồng nay đã chính thức văng khỏi Top 5 doanh thu ngày.
Tương tự, Mùi Phở (Minh Beta) cũng dừng chân ở con số 38 tỷ đồng và tụt xuống hạng 27. Sự thoái lui này cho thấy cục diện đường đua phòng vé đã khép lại chương phim Tết để mở ra không gian cho những làn gió mới.
BHX top 5 doanh thu phòng vé ngày hiện tại. - Nguồn: Box Office
Khi khán giả bắt đầu "no nê" với thể loại hài gia đình, các bộ phim có chiều sâu tâm lý hoặc yếu tố kỳ ảo bắt đầu lên ngôi. Đếm Ngày Xa Mẹ đến từ Hàn Quốc đang bám sát nút vị trí đầu bảng, trong khi các dự án hoạt hình và hành động như Cú Nhảy Kỳ Diệu hay Thoát Khỏi Tận Thế cũng thu hút lượng lớn người xem trẻ. Việc thay đổi thị hiếu này khiến cục diện đường đua phòng vé trở nên khó đoán và cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.
Mùi Phở và Nhà Mình Đi Thôi chính thức nhường lại đường đua sau thời gian dài thống trị. - Nguồn: Box Office
Dựa trên thứ hạng hiện tại, có thể thấy các bộ phim như Nhà Mình Đi Thôi hay các dự án có sự góp mặt của dàn sao quen thuộc đang dần nhường chỗ cho các tác phẩm "xuất ngoại" hoặc phim có yếu tố mới lạ.
Các chuyên gia nhận định, cục diện đường đua phòng vé trong những tuần tới sẽ là sân chơi của các bom tấn quốc tế và những bộ phim kinh dị tiềm năng, đòi hỏi phim Việt phải có sự đột phá mạnh mẽ hơn về kịch bản để giành lại ưu thế.
Khánh Tường