Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (áo xanh) tham quan tác phẩm Cầu an tại triển lãm "Sắc màu đất Quảng". Ảnh: DŨNG CƯỜNG
Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu đất Quảng”, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm nghệ thuật của công chúng trong dịp lễ; tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất và con người thành phố.
Thôngđiệpvềbìnhyên qua điêukhắc
Góp mặt tại triển lãm, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng giới thiệu 4 tác phẩm: Cùng bứt tốc, Cầu an, Mùa xuân hòa bình và Hợp nhất trong kỷ nguyên mới. Mỗi tác phẩm như một lát cắt trong hành trình sáng tạo của ông, cho thấy sự chuyển động trong cách nghĩ, cách làm nghệ thuật, từ tạo hình đến chiều sâu thông điệp.
Trong đó, Cầu an là tác phẩm mới nhất, lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Tác phẩm được thiết kế với bố cục lệch phải để tạo điểm nhấn, các mảng khối vừa có sự quy tụ, vừa giữ được độ mở nhất định. Nhờ đó, tổng thể không bị khép kín mà gợi cảm giác chuyển động, dẫn dắt ánh nhìn của người xem.
Công chúng tham quan tác phẩm Cùng bứt tốc của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng. Ảnh: DŨNG CƯỜNG
Tác phẩm được hình thành từ những trăn trở trước bối cảnh con người đang phải đối diện với nhiều biến động như thiên tai, cháy rừng, chiến tranh, bão lũ… Không chỉ là câu chuyện của thế giới, đó cũng là những gì người dân Việt Nam từng trải qua.
Trong tổng thể ấy, hình tượng đài sen được đặt ở vị trí trung tâm như một biểu tượng của sự thiện lành. Bao quanh là những con người nhỏ bé, mong manh, gợi cảm giác dễ tổn thương trước thiên nhiên và thời cuộc, nhưng cũng từ đó bật lên khát vọng được sống trong bình yên.
“Trong sự vây quanh của những thảm họa, tôi chọn đài sen như một biểu tượng của sự thiện lành. Con người trong đó rất mong manh, dễ tổn thương, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là mưa thuận gió hòa, thế giới bình yên, không còn chiến tranh, để ai cũng được sống trong an lành”, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng chia sẻ.
Triển lãm thu hút đông đảo giới nghệ sĩ, công chúng đến tham quan. Ảnh: DŨNG CƯỜNG
Triển lãm “Sắc màu đất Quảng” quy tụ 36 họa sĩ, nhà điêu khắc, giới thiệu 43 tác phẩm với nhiều chất liệu như sơn dầu, lụa, acrylic, đồ họa, tượng tròn, phù điêu…
Các tác phẩm phản ánh đời sống, cảnh quan, di tích và nhịp sống đô thị của Đà Nẵng, qua đó gợi mở bức tranh đa sắc về thành phố cùng hành trình phát triển sau 51 năm thống nhất đất nước.
Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Hải Châu) từ ngày 15/4 đến hết ngày 5/5.
Sắcmàumớitừnghệsĩtrẻ
Triển lãm cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều họa sĩ trẻ với những tìm tòi mới mẻ, trong đó có Nguyễn Phước Cát Tường với tác phẩm Sắc màu Đà Nẵng, vừa hoàn thành trong tháng 4/2026.
Tác phẩm Sắc màu Đà Nẵng của họa sĩ Nguyễn Phước Cát Tường đang được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: DŨNG CƯỜNG
Tác phẩm được thực hiện theo phong cách collage, kết hợp đa chất liệu từ hình ảnh báo, tạp chí về Đà Nẵng, tạo nên một tổng thể giàu tính thị giác và cảm xúc. Những lớp hình ảnh chồng xếp, đan xen như chính nhịp sống của một thành phố trẻ, nơi quá khứ và hiện tại, thiên nhiên và đô thị cùng hiện diện.
Hình ảnh các tòa nhà cao tầng, nhịp sống đô thị được đặt cạnh yếu tố sông nước, tạo nên sự kết nối mềm mại giữa con người và cảnh quan. Các mảng màu tương phản không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn gợi ra hai sắc thái song hành: một bên là sự sôi động, đa sắc của đô thị đang phát triển; bên còn lại là không gian nghỉ dưỡng yên bình, nơi con người tìm lại sự cân bằng.
“Tôi muốn thể hiện một Đà Nẵng vừa trẻ trung, năng động nhưng cũng là một thành phố đáng sống, nơi mình có thể làm việc, phát triển. Đồng thời có những không gian an lành để tái tạo năng lượng, cân bằng nhịp sống. Sự đa dạng văn hóa và cởi mở của thành phố cũng sẽ là nền tảng để mỹ thuật phát triển phong phú hơn”, họa sĩ Cát Tường bày tỏ.
Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 5/5, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong dịp lễ. Ảnh: DŨNG CƯỜNG
Triển lãm được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu sự hội tụ của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố sau những thay đổi về không gian hành chính - văn hóa. Qua góc nhìn và cảm xúc riêng của từng người, hình ảnh Đà Nẵng hiện lên vừa gần gũi, vừa mới mẻ, góp phần làm phong phú thêm đời sống mỹ thuật trong bối cảnh hội nhập.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng
[VIDEO] - Các họa sĩ chia sẻ về tác phẩm và triển lãm "Sắc màu đất Quảng":
MINH KHÔI - ĐÔNG HẢI