Chiều muộn trong căn nhà nhỏ ở một con hẻm phường Nha Trang, tiếng đàn piano vang lên trong trẻo, da diết. Người chơi đàn là cậu bé khiếm thị Nguyễn Phan Tuấn Hùng - vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại Festival Piano Talent toàn quốc 2026. Với khả năng cảm âm rất tinh tế và đôi tay linh hoạt, mỗi bản nhạc Hùng thể hiện đều như một lời kể chuyện, thắp sáng cả căn phòng bằng thứ ngôn ngữ riêng.
Tuấn Hùng học làm Toán bằng chữ nổi cùng cô Đậu Hương Giang.
Lớn lên cùng âm nhạc
Tuấn Hùng chào đời thiếu tháng. Sự thiếu hụt ấy đã lấy đi của em thứ quý giá: Ánh sáng. Dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi, trải qua nhiều lần phẫu thuật, em vẫn chưa một lần nhìn thấy gương mặt của mẹ, màu xanh của biển Nha Trang, hay những phím đàn trắng đen mà đôi tay nhỏ bé của em đang chạm vào mỗi ngày. Khi Hùng tròn 1 tuổi, gia đình đặt cạnh em một cây đàn piano - ban đầu chỉ như một trò chơi, một cách giải khuây cho đứa trẻ không thể nhìn thấy thế giới xung quanh. Nhưng rồi, điều kỳ diệu xảy ra, Hùng đã có sự cảm âm rất tốt. Em dần biết lướt nhẹ trên phím đàn để tạo ra những dòng chảy âm thanh trầm bổng. Năm lên 3, Hùng đã hát đúng lời, đúng nhịp những bài hát mà người thân cho nghe. Thấy con trai có năng khiếu âm nhạc, chị Phan Thị Thu Dung (mẹ của Hùng) đã tìm đến các trung tâm âm nhạc ở Nha Trang để nhờ dạy nhạc cho Hùng nhưng đều nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không biết cách dạy nhạc cho người khiếm thị." Cánh cửa cứ đóng lại, một lần, rồi nhiều lần những tưởng sẽ đóng sập con đường âm nhạc của Hùng.
Bước ngoặt đến với Hùng vào năm 2022. Trong một chuyến đi Thái Lan, gia đình bà Dung tình cờ làm quen một sinh viên người Việt bị khiếm thị đang học nhạc tại đây. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, người sinh viên ấy nhận ra điều mà nhiều người đã bỏ qua: Tuấn Hùng có tai nhạc thiên bẩm. Em có thể nghe một đoạn nhạc rồi tự tìm lại từng nốt trên phím đàn, có thể gõ lại đoạn nhạc mà không cần ai chỉ dẫn.
Những ngón tay kể chuyện
Sau chuyến đi đó, gia đình bà Dung quyết tâm hơn trong việc cho con trai học nhạc. Giáo viên đầu tiên của Hùng là cô Đỗ Sáu. Hơn 1 năm kiên nhẫn, cô trò cùng nhau tìm ra cách học riêng cho cậu học trò đặc biệt. Và trái ngọt đầu tiên đã chín khi Hùng giành huy chương bạc tại Cuộc thi piano quốc tế Grand Opus tại Hà Nội năm 2023. Từ cuối năm 2024, cô giáo Đỗ Sáu sang Pháp sinh sống nên 2 năm nay, Tuấn Hùng chủ yếu học nhạc trực tuyến với cô. Lệch múi giờ, nhưng mỗi tuần Hùng vẫn dành thời gian tập đàn và được cô tận tình hướng dẫn. 3 năm trở lại đây, Hùng thường xuyên góp mặt tại các cuộc thi âm nhạc dành cho giới trẻ và giành giải cao, trở thành niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Đó là giải ba (nhóm không chuyên) tại Vietnam's Piano Got Talent 2024 ở Huế, huy chương bạc Crescendo International Music Festival & Competition 2025 tại Hà Nội, huy chương vàng (nhóm không chuyên) Vietnam's Piano Got Talent 2025 tại Khánh Hòa. Mới đây nhất là huy chương bạc và giải thí sinh truyền cảm hứng tại Festival Piano Talent toàn quốc 2026 ở Hà Nội. Tại cuộc thi này, hàng trăm khán giả đã lặng người chứng kiến đôi tay nhỏ bé làm chủ cây đàn.
Tuấn Hùng đã giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi đàn piano.
Ngồi nghe Hùng đàn lại bản nhạc của Friedrich Kuhlau (nhà soạn nhạc người Đan Mạch), có thể cảm nhận rõ vì sao phần trình diễn của em lay động người nghe đến vậy. Những đoạn chạy ngón nhanh như mưa rào mùa hạ, bỗng lắng xuống thành một nốt đơn độc, ngân dài như tiếng thở dài của buổi chiều tà. Có những khoảnh khắc đôi bàn tay nhỏ dường như không còn chạm vào phím đàn mà đang bay, đang vẽ, đang thì thầm những điều khó có thể diễn đạt thành lời.
Ước mơ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp
Điều đáng trân trọng không chỉ là khả năng chơi nhạc mà còn bởi Tuấn Hùng đang theo học lớp 3 tại Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên (phường Nha Trang) như bao em nhỏ khác. "Dù khiếm thị song Hùng tiếp thu rất nhanh. Các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên em đều làm bài tốt”, cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Minh Thu nhận xét.
Để có được điều đó, gia đình bà Dung đã phải tự mình mở từng cánh cửa. Họ nhờ người dạy chữ nổi cho con, liên hệ Trường Nguyễn Đình Chiểu ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để mượn sách giáo khoa; rồi khi không mượn được vì khác chương trình, gia đình đã tự đặt in sách chữ nổi từ TP. Hồ Chí Minh cho con học. Năm Hùng học lớp 2, qua sự giới thiệu của Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa, gia đình kết nối được với bà Đậu Hương Giang - một người khiếm thị đã tận tình dạy kèm miễn phí cho Hùng. Không chỉ dạy chữ, bà Giang còn tìm kiếm bài giảng, nâng cao kiến thức cho em từng ngày. "Tôi muốn cộng đồng nhìn nhận rằng người khiếm thị vẫn có thể học tập, làm việc hữu ích cho xã hội", bà Giang chia sẻ. Trên nét mặt của người phụ nữ ấy, tôi thấy cả một hành trình dài mà bà đã đi qua, giờ đang trao lại cho thế hệ sau.
Tuấn Hùng bên cây đàn piano tại nhà ở đường Lương Thế Vinh (phường Nha Trang).
Tuấn Hùng chia sẻ, ước mơ của em sau này là trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Phía sau em, bà Dung mỉm cười, ánh mắt rạng ngời lẫn một chút rưng rưng. "Tôi muốn cháu tự đứng trên đôi chân của chính mình. Con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp còn không ít chông gai, nhưng gia đình tôi sẽ cố gắng. Điều mà gia đình tôi luôn biết ơn là có rất nhiều người đồng hành, giúp đỡ để Tuấn Hùng có được như ngày hôm nay", bà Dung bày tỏ.
Cô giáo ĐỖ SÁU: Tuấn Hùng có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Ngay lần đầu gặp, tôi đã nhận thấy em có khả năng cảm âm rất tốt. Đặc biệt, Hùng rất nghiêm túc, kiên nhẫn trong việc học đàn. Những năm qua, Hùng có nhiều tiến bộ trong việc chơi dương cầm, có thể chơi những bản nhạc khó. Các giải thưởng giành được là minh chứng cho khả năng chơi đàn của em. Được dạy Hùng chơi nhạc là niềm vui của tôi. Em cũng chính là tấm gương để tôi soi vào, từ đó thêm yêu nghề, yêu cuộc sống.
Tuấn Hùng nhận huy chương bạc Festival Piano Talent toàn quốc 2026.
Tôi rời căn nhà nhỏ của gia đình Hùng khi trời đã nhá nhem tối, tiếng đàn của em vẫn vang vọng phía sau. Đó là những giai điệu được cất lên từ một cậu bé chưa từng nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng nghị lực và đam mê, em đang từng bước thắp sáng ước mơ của chính mình.
XUÂN THÀNH