Đại tá, NSND Vi Hoa sinh đôi ở tuổi 40 và cuộc gọi định mệnh từ chiến sĩ Lai Châu

Đại tá, NSND Vi Hoa sinh đôi ở tuổi 40 và cuộc gọi định mệnh từ chiến sĩ Lai Châu
một ngày trướcBài gốc
Từ cô gái Thái đến biểu tượng văn công biên phòng
Vi Hoa sinh ra và lớn lên ở Mộc Châu. Là người con gái Thái, chị mang trong mình tình yêu với núi rừng Tây Bắc. "Tôi sinh ra ở mảnh đất miền núi, cảm nhận không gian rừng núi, tiếng suối hòa vào mình. Khi cất lên tiếng hát như mình nói thay cho vùng đất quê hương", NSND Vi Hoa chia sẻ trong Lời tự sự.
Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa, được NSND Quý Dương tạo dựng cơ hội, Vi Hoa sau đó học thêm tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ban đầu, chị từng về lực lượng không quân một thời gian ngắn nhưng khi đơn vị giải thể, Vi Hoa xin tuyển vào Tổng cục chính trị nhưng không được nhận bởi định mệnh sắp đặt để chị về với Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng.
NSND Vi Hoa.
NSND Vi Hoa thể hiện "Tình ca Tây Bắc":
Ca khúc Tình ca Tây Bắc của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh là bước ngoặt đưa Vi Hoa đến với khán giả toàn quốc. "Nhiều nghệ sĩ hát bài này rất hay nhưng tôi sinh ra ở mảnh đất miền núi nên cảm nhận được hơi thở của từng tuổi thơ", chị giải thích.
Hành trình hơn 30 năm của Vi Hoa gắn liền với những thành tựu đáng tự hào: Huy chương Vàng các Hội diễn văn nghệ toàn quốc (1994, 1995, 1996, 2000), Giọng hát vàng ASEAN lần đầu tiên tại Việt Nam (1996), được phong tặng danh hiệu NSƯT (2001) và NSND (2015).
Cuộc gọi định mệnh
Trong suốt sự nghiệp, Vi Hoa từng nhiều lần đứng trước ngã ba đường: ở lại với biên phòng hay chuyển sang các đoàn nghệ thuật lớn với nhiều cơ hội đi nước ngoài và điều kiện tốt hơn. Câu chuyện về cuộc gọi từ một chiến sĩ trẻ ở đồn biên phòng Lai Châu trở thành kỷ niệm không thể quên với chị.
"Hơn 20 năm trước, có một bạn lính nghĩa vụ ở đồn biên phòng Lai Châu gọi điện cho tôi. Bạn ấy hỏi: Chị có phải nghệ sĩ Vi Hoa không? Em nghe nói chị không ở trong lực lượng Bộ đội Biên phòng nữa à? Chị hãy ở lại để chúng em có chị, chúng em tự hào. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy chao đảo. Tôi nghĩ đơn giản chắc mình cũng có giá trị đối với thế hệ trẻ. Một bạn đi nghĩa vụ chỉ có 2 năm thôi mà vẫn biết đến tôi. Điều đó thúc đẩy làm tôi hiểu mình mang lại giá trị cho rất nhiều anh em chiến sĩ", chị chia sẻ.
NSND Vi Hoa. Ảnh chụp màn hình.
Từ đó, Vi Hoa kiên định với lựa chọn. Những chuyến lưu diễn đến các đồn biên phòng xa xôi trở thành nguồn động lực vô tận. "Chúng tôi thiếu vắng sân khấu hoành tráng, thiếu ánh đèn long lanh, thiếu khán giả cuồng nhiệt ở đô thị nhưng chúng tôi có những mảnh sân khấu đất, nhà sàn, có thể chỉ là khoảng sân của những đồn biên phòng nhưng đó là sự ấm áp yêu thương và khao khát chờ đợi của đồng đội, bà con", chị tâm sự.
Người phụ nữ của gia đình và quân hàm xanh
Vi Hoa đối mặt với không ít thử thách khi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Sinh đôi 1 trai 1 gái ở tuổi 40, chị thường xuyên phải xa con cái để đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ. Mỗi năm, chị có hơn 100 buổi biểu diễn, sát Tết lại đi phục vụ biên giới.
"Tôi nhớ nhất những chiều tà, đơn vị đi phục vụ xong, chuẩn bị đến ngày Tết mà trông thật đìu hiu. Ở thành phố đang chuẩn bị rầm rập, thế mà anh em chiến sĩ cứ tập trung. Những lúc chuẩn bị cơm nước như thế, tôi chạnh lòng. Người phụ nữ bao giờ cũng chạnh lòng tại sao giờ này mình không được ở bên con cái", Vi Hoa tâm sự.
Có lúc con gái từng hỏi: "Sao mẹ không làm nghề cô giáo? Nghề cô giáo chỉ cần 8 tiếng đi dạy xong về nhà, dành nhiều thời gian cho con. Còn mẹ mỗi năm hơn trăm buổi biểu diễn, đến sát Tết lại đi phục vụ biên giới". Những câu hỏi ngây thơ của con khiến chị day dứt.
Vi Hoa từng đối mặt thử thách cân bằng sự nghiệp và gia đình.
"Để giữ ngọn lửa trong gia đình, có lúc chúng ta phải lấp đi những niềm đam mê. Khi chúng ta hiểu được nhau, đồng quan điểm, cùng chia sẻ mới đi đến đích. Bố mẹ luôn tự hào có đứa con mang quân hàm lính, luôn động viên con phải cố gắng", chị chia sẻ. Nhưng chính gia đình cũng là nguồn động lực lớn nhất. Dù đã nghỉ hưu từ năm 2021, Vi Hoa vẫn dạy học tại nhà và dự định thực hiện liveshow.
Dù nghỉ hưu từ 2021, âm nhạc vẫn chảy trong máu Vi Hoa.
Ở tuổi 60, Vi Hoa vẫn giữ được vẻ tươi trẻ. Bí quyết của chị là người phụ nữ phải tĩnh tâm, yêu thương chính mình trước. Để giữ gìn sức khỏe, Vi Hoa tập yoga, luyện thở nhẹ nhàng và đi bộ thường xuyên.
Địu con đi nhà trẻ - NSND Vi Hoa:
Đại tá, NSND Vi Hoa sinh ra và lớn lên tại Sơn La, là người dân tộc Thái, con gái của nghệ nhân Vi Trọng Liên - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Năm 1983, Vi Hoa thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khoa Quản lý Văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, Vi Hoa gia nhập Đoàn Nghệ thuật Phòng không, sau đó chuyển về Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, nơi chị đã gắn bó suốt gần 35 năm.
Chị được yêu mến với biệt danh "Chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc", "Sơn ca miền biên cương" nhờ giọng hát trong trẻo, mượt mà. Các ca khúc nổi tiếng của chị gồm "Tình yêu bên dòng suối", "Phiên chợ vùng cao", "Chiều biên giới"...
Vi Hoa kết hôn với ảo thuật gia Tuấn Phương và có hai con 19 tuổi.
Ảnh: Tư liệu, video: VTV
Huy Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/dai-ta-nsnd-vi-hoa-sinh-doi-o-tuoi-40-van-tuoi-tre-o-tuoi-60-nho-bi-quyet-nao-2427425.html