Đánh 1 phút kiếm 13 tỷ, cao thủ muay Thái chỉ tiêu 750 nghìn đồng mỗi ngày

Đánh 1 phút kiếm 13 tỷ, cao thủ muay Thái chỉ tiêu 750 nghìn đồng mỗi ngày
7 giờ trướcBài gốc
Trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ trên mạng xã hội mới đây, ngôi sao muay Thái Rodtang Jitmuangnon tiết lộ thêm về khoản tiền 16,7 triệu baht (hơn 13 tỷ đồng) mà anh vừa kiếm được từ trận đấu gần nhất. Võ sĩ có biệt danh "người sắt" không sa vào cuộc sống xa hoa.
"Tôi tiêu khoảng 1.000 baht (khoảng 750 nghìn đồng) mỗi ngày. Sáng nay thức dậy tôi mất 150 baht chỉ để đóng phí cao tốc trên đường đến đây. Cơm thì ăn ở nhà. Một phần khoản tiền này, Aida (vợ của Rodtang) có thể dùng để chi tiêu. Còn lại, tôi dùng để mua đất", Rodtang Jitmuangnon chia sẻ về thói quen chi tiêu.
Rodtang Jitmuangnon là võ sĩ hàng đầu của Thái Lan.
Sau khi đánh bại cao thủ Nhật Bản Takeru Segawa vào tháng 2/2025 và nhận được hơn 13 tỷ đồng (bao gồm thù lao theo hợp đồng và tiền thưởng), Rodtang Jitmuangnon ra ngân hàng rút một khoản lớn thành tiền mặt. Anh chia số này cho 9 anh chị em trong gia đình. Cô vợ Aida Looksaikongdin cũng được tặng gần 750 triệu đồng.
Thay đổi duy nhất về chi tiêu của Rodtang Jitmuangnon là một số khoản chi tiêu nhỏ để "tân trang" lại bản thân. Gần đây, "người sắt" muay Thái tham dự nhiều sự kiện truyền thông hơn. Do đó, anh cần trang phục phù hợp.
"Hiện tại, nếu có tiêu xài gì thì chủ yếu là mua gia súc như dê, trâu để thả ở ruộng. Cơm nước tôi ăn ở nhà, thỉnh thoảng mới đi ăn trong trung tâm thương mại. Lần này, tôi có thay đổi chút về ngoại hình vì phải đi dự sự kiện, cần ăn mặc cho người ta nhìn thấy mình ở một khía cạnh khác phù hợp hơn với hoàn cảnh", Rodtang cho biết.
Dù kiếm được những khoản tiền hàng tỷ đồng mỗi lần lên võ đài, võ sĩ sinh năm 1997 vẫn sinh hoạt kiểu bình dân. Anh và gia đình lớn lên trong nghèo khó và chính hoàn cảnh này tôi luyện ý chí, tạo cho Rodtang mục tiêu nghề nghiệp. Rodtang xây một căn biệt phủ cho cả gia đình gồm bố mẹ và 9 anh chị em chung sống.
Rodtang đánh bại Takeru Segawa
Tay đấm 27 tuổi dựng riêng một căn nhà sàn ở khu vườn phía sau để cùng các anh chị em sinh hoạt chung như thời còn nghèo. Tất nhiên, căn phòng này rộng hơn nhiều so với ngôi nhà lụp xụp mà họ phải chen chúc trước đây.
Mới đây, võ sĩ người Thái Lan tự thưởng cho bản thân bằng cách mua chiếc đồng hồ sang trọng. Được biết chiếc đồng hồ mà Rodtang mua là Rolex Daytona Loki có mức giá 2,1 triệu baht (1,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo truyền thông Thái Lan, Rodtang Jitmuangnon không có thú sưu tầm đồng hồ hàng hiệu mà đây là khoản đầu cơ.
Chiếc đồng hồ này được sản xuất với số lượng giới hạn, khó mua do phải chờ đợi nhiều năm tại cửa hàng chính hãng, thậm chí phải mua kèm các mẫu Rolex khác. Điều này khiến mẫu đồng hồ mà Rodtang vừa mua có giá trị rất lớn trên thị trường thứ cấp, có thể tăng gấp đôi số tiền mà anh bỏ ra.
Trong thời gian tới, Rodtang dự định mở trung tâm boxing riêng và đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh khác.
Trong khi đó, bại tướng của Rodtang Jitmuangnon là Takeru Segawa cũng có cách tiêu tiền thú vị khiến nhiều người ngưỡng mộ. Võ sĩ người Nhật Bản mở một quỹ từ thiện riêng mang tên anh và thường xuyên tổ chức hoạt động hỗ trợ ở các nước Đông Nam Á.
Sau trận thua Rodtang Jitmuangnon, Takeru Segawa đến Việt Nam làm từ thiện ở một điểm trường miền núi. Anh không quảng bá những hoạt động này rầm rộ trên truyền thông. Người hâm mộ Takeru Segawa chỉ biết điều này sau khi anh đăng ảnh vui đùa với các em nhỏ lên mạng xã hội.
Tiểu Minh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/danh-1-phut-kiem-13-ty-cao-thu-muay-thai-chi-tieu-750-000-moi-ngay-ar941658.html