Nằm trên trục đường Hổ Đội (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên), chợ Gú từ lâu được xem là điểm bán lẻ hải sản sôi động bậc nhất của vùng ven biển Thái Bình (cũ). Chợ họp quanh năm, gần như suốt cả ngày, cung ứng từ tôm, cua, cá, mực tươi rói đến các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của cư dân ven biển.
Giữa nhịp buôn bán thường nhật ấy, có một thời điểm đặc biệt nhất là ngày 27 tháng Chạp. Đó là phiên chợ đông đúc nhất trong năm, khi hải sản đổ về nhiều nhất trước kỳ nghỉ Tết. Sau mốc này, phần lớn tàu thuyền ở vùng biển Thái Bình lần lượt neo bến, ngư dân tạm gác lưới, nguồn hàng vì thế cũng thưa dần.
Chính vì vậy, phiên chợ ngày 27 không chỉ là phiên đông nhất mà còn mang ý nghĩa như cuộc “gom biển” cuối năm – nơi người mua kẻ bán gặp nhau trong nhịp gấp gáp, đầy ắp hải sản tươi rói trước vùng ven biển bước vào hội hè lễ Tết.
Nụ cười của tiểu thương ngày cuối năm.
Chợ Gú đông đúc nhộn nhịp người mua trong phiên chợ "gom biển" trước kì nghỉ Tết.
Lợi thế của chợ Gú nằm ở vị trí chỉ cách cảng cá Tân Sơn chưa đầy một cây số. Hải sản từ thuyền lên bờ gần như được chuyển thẳng tới sạp, độ tươi còn nguyên hơi nước mặn.
Chị Phạm Thị Anh, xã Đông Thái Ninh chia sẻ sẵn sàng vượt quãng đường 10km tới khu chợ hải sản lớn nhất vùng để mua sắm chuẩn bị cho Tết.
Cá tươi được chế biến thành gỏi dành cho những thực khách ưa thích đồ sống.
Cá tôm dồi dào nhờ vùng biển và hệ đầm nước lợ trù phú.
Don - nhỏ bé, mộc mạc nhưng đậm vị biển, từ lâu đã trở thành đặc sản gắn với những vùng cửa sông, bãi triều ven biển Bắc Bộ và miền Trung.
Hải sản từ thuyền lên bờ gần như được chuyển thẳng tới sạp, độ tươi còn nguyên hơi nước mặn.
Ốc ác tươi rói, đủ cỡ đủ loại, xếp ken đặc mặt sạp – thứ quà mặn mòi của bãi triều khiến phiên chợ biển thêm phần phong phú và rộn ràng.
Người tiểu thương cặm cụi tính toán giữa dòng người tấp nập của phiên chợ cuối năm.
Những mẻ cá khô, mực một nắng, tôm nõn… xếp đầy trên sạp, gom lại vị mặn mòi của biển trong sắc nắng cuối năm.
Cổng chợ Gú - khu chợ bán lẻ hải sản lớn nhất tỉnh Hưng Yên.
Tiểu thương xịt rửa hàu trong nắng chiều trước khi bày ra sạp.
Trúc Linh