Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn là hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa góp phần đánh thức ký ức giao thông công cộng ngay trong không gian biểu trưng của Hà Nội, nơi những đoàn tàu vẫn ngày đêm chuyển bánh, lưu giữ biết bao câu chuyện đời sống.
Triển lãm trưng bày 44 tác phẩm của 37 tác giả, đã đem đến ga Hà Nội một diện mới: Vừa gần gũi, thân quen, vừa thiêng liêng, sâu lắng như chính những hành trình của đoàn tàu gắn bó với ký ức bao thế hệ. Các tác phẩm này là kết quả của các chuyến đi thực tế đến các nhà ga tại Hà Nộ, đã tái hiện không gian kiến trúc và đời sống nơi sân ga từ quá khứ đến hiện tại.
Các họa sĩ thuộc câu lạc bộ sáng tác đề tài Xây dựng Tổ quốc
Bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển nhanh, nơi nhiều giá trị xưa cũ dần bị lãng quên hay thay thế. Trong bối cảnh ấy, triển lãm "Vào ga" không đơn thuần là một cuộc trưng bày tranh mà còn là một hành trình nghệ thuật gắn với ký ức đô thị, sự lựa chọn đầy tính nhân văn khi các họa sĩ chủ động đưa tranh khỏi không gian khép kín, để đối thoại trực tiếp với đời sống. Chúng tôi đặc biệt xúc động khi triển lãm được đặt chính tại ga Hà Nội, nơi mỗi viên gạch, mỗi mái vòm đều mang trong mình hơi thở thời gian và dòng chảy lịch sử dân tộc. Nghệ thuật khi đặt vào đây như tìm được "sân ga" để dừng lại, lên tiếng và lan tỏa".
Còn ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định: "Triển lãm "Vào ga" là món quà tinh thần đặc biệt dành cho ngành đường sắt. Giữa không gian quen thuộc của ga Hà Nội, chúng tôi như được nhìn lại chính mình qua đôi mắt và trái tim của các họa sĩ. Mỗi hành trình tàu không chỉ chuyên chở con người và hàng hóa, mà còn chuyên chở ký ức, cảm xúc và cả văn hóa. Qua triển lãm, chúng ta không chỉ thấy lại diện mạo của ngành đường sắt mà còn cảm nhận được tình cảm chân thành của cộng đồng nghệ sĩ. Ngành đường sắt Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, để gìn giữ ký ức, làm giàu đời sống tinh thần xã hội và khơi dậy tình yêu dành cho những không gian từng là điểm tựa ký ức của bao thế hệ".
Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 12/7.
Một số tác phẩm tại triển lãm "Vào ga":
"Hồi ức phố tàu", bút line trên giấy, Nguyễn Đăng Hải Nam
"Tàu vào ga", màu nước trên dó nhăn, Thu Huyền
"Khoan hầm metro", acrylic, Cao Minh Hồng
"Ga Hà Nội", acrylic, Nguyễn Thị Chinh
Thanh Xuân