Lúc 4h30 sáng 30/4, tại khu vực chính tổ chức lễ kỷ niệm trên đường Lê Duẩn, ngay trước Dinh Thống Nhất, an ninh siết chặt. Khách mời phải xuất trình thư mời hoặc thẻ cùng căn cước công dân ở nhiều cửa. Đồng thời, soi chiếu vật dụng mang theo.
Biển người tại khu vực công trường Mê Linh và đường Lê Lợi. Đây đều là những vị trí thuận lợi để xem diễu binh và ngắm màn trình diễn máy bay.
Cờ đỏ sao vàng rợp các tuyến đường.
Người dân tận dụng mọi vị trí thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành.
Ngay từ sáng sớm, các tuyến phố đã đông nghẹt người dân.
Các lực lượng chức năng đã chỉnh tề trang phục, có mặt tại khu vực trung tâm để chuẩn bị làm lễ.
Khoảng 4h50, các khối nhạc, khối nền có mặt tại khu vực tập kết, chỉnh trang y phục, chuẩn bị vào vị trí. Trên khán đài, khách mời đã có mặt rất đông.
Các lực lượng đã bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị cho đại lễ bắt đầu lúc 6h30.
Tại Bến Bạch Đằng, khu vực xung quanh nơi đặt 15 khẩu đại bác chật kín người dân đứng vây quanh. Nhiều người cho biết họ đã có mặt từ sáng sớm để giữ được vị trí đẹp, mong tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đại bác khai hỏa.
Tại nhà ga Bến Thành, mặc dù đúng 4h30 nhà ga mới bắt đầu hoạt động, nhưng khoảng 4h đã có hàng dài khách hàng chờ để được đi metro. Lúc 5h, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ nhà ga Suối Tiên cập bến ga Bến Thành với hàng trăm hành khách đổ về trung tâm.
Cựu chiến binh Phạm Đình Hường (93 tuổi) cho biết, ngày 26/4 đã đi ô tô cùng con trai con dâu từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh. Ông đã vào miền Nam rất nhiều nhưng lần này rất hồi hộp và chờ đợi được xem diễu binh diễu hành.
"Tôi và các con các cháu có mặt từ 18h tối qua để chọn chỗ đẹp trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xem diễu binh. May mắn được ngồi hàng đầu tiên để được ngắm cháu nội là chiến sĩ Phòng không không quân cũng tham gia diễu binh đợt này", ông Hường chia sẻ.
Chị Lê Thị Nhi, người dân TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có mặt từ 17h chiều qua. Ban đầu chị và con gái đã kiếm được vị trí đẹp ở đoạn giao giữa Nguyễn Du và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tuy nhiên đến 1h sáng an ninh thắt chặt, mọi người đã phải di chuyển ra ngã tư giao giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng.
"Trước sự kiện lớn này, tôi đã được xem sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh diễu hành vào các ngày 22, 27 và rất mong chờ ngày 30/4. May mắn vẫn được đứng ở hàng đầu nên vẫn thuận lợi xem diễu binh diễu hành", chị Nhi chia sẻ.
Trước đó, từ 3h sáng, công tác an ninh đã được siết chặt, các tuyến đường ở khu trung tâm cấm phương tiện ra vào. Người bên ngoài vào phải được kiểm soát an ninh, trình thẻ căn cước công dân mới được vào bên trong.