Trong tiết trời thanh tân của ngày đầu Xuân, dòng người hướng về chùa Hoằng Phúc, một trong những ngôi cổ tự lâu đời của miền Trung. Với lịch sử hơn 720 năm hình thành và phát triển, chùa không chỉ là nơi sinh hoạt Phật giáo mà còn gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử dân tộc. Trải qua chiến tranh và biến cố, chùa từng bị tàn phá nặng nề, song đã được trùng tu, phục dựng, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương và du khách.
Người dân và du khách dâng hương tại chùa Hoằng Phúc trong sáng mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình và Phật tử đã đến chùa dâng hương, vãn cảnh. Trong không gian thanh tịnh, mỗi người bày tỏ sự thành kính, đồng thời cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống khi bắt đầu một năm mới.
Đông đảo Phật tử và người dân đến vãn cảnh, dâng hương tại chùa Hoằng Phúc dịp đầu Xuân.
Cùng với chùa Hoằng Phúc, Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại xã Phú Trạch cũng đón đông đảo người dân đến dâng hương, chiêm bái. Là nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh - một nhân vật được tôn kính trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ngôi đền từ lâu đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Người dân thành kính dâng hương tại Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong ngày đầu năm mới.
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, việc đi lễ chùa, viếng đền đầu năm còn thể hiện sự trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Hình ảnh các gia đình cùng nhau du Xuân, dâng hương góp phần gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp văn hóa, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
Dòng người đến dâng hương, chiêm bái tại Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh sáng mồng 1 Tết.
Dòng người tìm về các điểm văn hóa, tín ngưỡng đầu Xuân không chỉ phản ánh nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Những nét đẹp ấy tiếp tục được gìn giữ, trở thành một phần trong đời sống văn hóa và bản sắc của cộng đồng địa phương.
Minh Phương - Trần Long