Gần 12 năm chung sống, có với nhau 2 người con nhưng gia đình anh, chị chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Những lúc mâu thuẫn, anh, chị luôn tự dặn mình “Chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”. Chị Hân luôn khéo léo thu xếp, dung hòa các mối quan hệ, xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Với gia đình hai bên, vợ chồng anh, chị là người con hiếu thảo.
Vợ chồng chị Trần Thị Ngọc Hân và anh Nguyễn Minh Khải luôn bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng tình yêu thương và sự chia sẻ
Dù bận rộn với công việc, chị Hân vẫn luôn biết cách sắp xếp thời gian để chăm lo cho gia đình. Những buổi tối, chị thường cùng chồng con quây quần bên mâm cơm, trò chuyện chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Nhờ những bữa cơm gắn kết đó mà không khí gia đình luôn vui vẻ, công việc cũng bớt áp lực.
Bên cạnh đó, để xây dựng gia đình hạnh phúc, không thể thiếu một nền tảng kinh tế vững chắc. Theo đó, vợ chồng chị quyết định kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng.
Ban đầu, vốn ít, kinh nghiệm kinh doanh thiếu nên hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn nhưng cả hai luôn đồng lòng, không ngừng nỗ lực để vượt qua. Đến nay, gia đình anh, chị là chủ của một cửa hàng vật liệu xây dựng Khải Hân (xã Vĩnh Bình).
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, vợ chồng chị Hân và anh Khải tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Những năm qua, 2 vợ chồng thường xuyên đóng góp kinh phí cho bếp ăn từ thiện của xã vào các ngày mùng 1, rằm, hàng tháng; đồng thời, hiến 90m2 đất để mở rộng tuyến Đường tỉnh 831 (đoạn qua ấp 1), góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Bình - Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết: “Chị Trần Thị Ngọc Hân là hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia công tác Hội, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, khéo léo sắp xếp các công việc từ làm vườn, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh và chăm sóc gia đình”./.
Minh An - Tuệ An