Cảm động câu chuyện tử tế trên biển Đà Nẵng
Trước đó, tối 31.7, một bài viết cầu cứu được đăng trên nhóm cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, chia sẻ về việc con gái của một du khách bị đánh rơi nhẫn cầu hôn trong lúc vui chơi ở bãi biển Hội An.
Bài viết kèm theo hình ảnh chiếc nhẫn và dòng chia sẻ xúc động: "Con gái tôi tối qua bị mất nhẫn cầu hôn ở bãi biển Hội An. Nếu ai đó ngoài kia tìm thấy nó hoặc biết người dò kim loại có thể giúp... xin hãy cứu vớt ngày hôm nay của chúng tôi."
Quá trình tìm lại chiếc nhẫn kim cương bị mất tại bãi biển cho du khách người Australia gặp nhiều khó khăn
Sau khi đọc bài viết, với mong muốn giúp đỡ, anh Phan Thanh Trinh - cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - đã chủ động liên hệ với du khách, đồng thời rủ thêm đồng nghiệp là anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi, cùng trú tại phường An Hải) cùng tham gia tìm kiếm miễn phí.
Sáng 1.8, tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, hai người mang theo thiết bị dò kim loại chuyên dụng đến bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) - nơi được cho là địa điểm đánh rơi nhẫn. Tuy nhiên, do du khách không thể nhớ rõ vị trí chính xác, công cuộc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Những người hỗ trợ vừa dò kim loại, vừa đào cát từ khu vực trên bờ cho đến sát mép nước biển.
“Thời tiết nắng nóng, khu vực rộng, nhưng vì đây là tài sản mang giá trị tinh thần lớn với du khách, nên chúng tôi đều cố gắng hết sức,” anh Trinh chia sẻ.
Sau nỗ lực tìm kiếm, chiếc nhẫn kim cương đã được phát hiện nằm sâu dưới lớp cát sát mép nước biển. Khi nhận lại món đồ kỷ niệm, nam du khách đã bật khóc vì xúc động, liên tục cảm ơn những người hỗ trợ và nhanh chóng gọi điện thông báo tin vui cho người thân.
Chiếc nhẫn được người này cho biết có giá khoảng 2.000 USD (tương đương khoảng 53 triệu đồng). Tuy nhiên, điều khiến anh xúc động hơn cả chính là sự tử tế và tình người mà anh nhận được từ những người lạ tại Việt Nam.
Khi nhận lại được chiếc nhẫn, nam du khách người Australia đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn hai anh
Anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông hiện đều đang công tác tại Đội Quản lý trật tự du lịch biển - lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ hỗ trợ du khách, bảo vệ an toàn trật tự tại các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu họ giúp người bị mất tài sản tại biển. Trước đó chỉ vài ngày, hôm 25.7, anh Trinh cùng các đồng nghiệp cũng đã hỗ trợ hai du khách khác tìm lại thành công hai chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 bị đánh rơi khi tắm biển tại khu vực bãi biển Mỹ Khê.
Hành động đẹp và đầy trách nhiệm của hai cán bộ trật tự biển đã góp phần lan tỏa hình ảnh con người Đà Nẵng thân thiện, tận tâm - một điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên, mà còn ấm áp bởi lòng người.
ĐỨC HOÀNG