Đua nhau leo núi, lội bùn giữa nắng nóng cực hạn ở Trung Quốc

Đua nhau leo núi, lội bùn giữa nắng nóng cực hạn ở Trung Quốc
5 giờ trướcBài gốc
Hai vận động viên tranh tài tại cuộc đua đường mòn núi ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc vào tháng 4. Ảnh: VCG.
Nhiệt độ mùa hè nhiều nơi ở Trung Quốc đang liên tiếp vượt ngưỡng 40 độ C, với những điểm lên tới 46-47 độ C như vùng Tân Cương và Nội Mông Cổ, khiến giới chức phải ban hành cảnh báo nắng nóng ở nhiều địa phương.
Tuy nhiên, nhiệt độ cực điểm và khô nóng kéo dài lại trở thành chất xúc tác cho một trào lưu thể thao ngoài trời lan rộng khắp đất nước, theo Global Times.
Tại những thành phố như Bắc Kinh, Thành Đô và Trường Xuân, người dân dần chuyển từ phòng gym sang các hoạt động thể chất mang cảm hứng thiên nhiên như chạy đường mòn, marathon leo núi và vượt chướng ngại vật. Đặc biệt, cuộc đua Spartan (27/7) với chướng ngại mương bùn, tường cao và vật cản theo chủ đề chiến đấu thu hút hơn 70 triệu lượt xem trên RedNote.
Ngày 16-17/8, cuộc đua mở rộng với giải Spartan Kid tại Hà Bắc, hướng đến đối tượng trẻ em và gia đình cũng thu hút đông đảo đăng ký. Theo thể lệ cuộc đua, mỗi cự ly từ 5 đến 50 km đều đi kèm từ 20 đến 60 chướng ngại vật đòi hỏi sức khỏe và kỹ năng: leo trèo, đu mình, bò qua hàng rào thép gai, vác bao cát.
Theo chuyên gia Liu Mingyi của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công về Giáo dục Thể chất và Thể thao Thanh thiếu niên, xu hướng này phản ánh mong muốn thoát khỏi không gian bê tông và tái kết nối với thiên nhiên hoang dã dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu.
"Trước đây, mọi người thường ở trong nhà, tập tạ trong phòng tập thể dục. Giờ đây, mong muốn thoát khỏi những tòa nhà bê tông và kết nối lại với thế giới tự nhiên ngày càng tăng", Liu nói với tờ Global Times.
Các vận động viên Spartan tranh tài tại Giải đua Spartan tổ chức ở Moganshan, Chiết Giang, Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: Global Times.
Thống kê năm 2024 cho thấy Trung Quốc đã tổ chức 505 giải chạy đường mòn, khiến bộ môn này trở thành một trong những môn thể thao ngoài trời phát triển nhanh nhất trên toàn quốc.
Giữa cái nắng gay gắt bao trùm khắp nhiều tỉnh thành Trung Quốc, những người yêu thể thao ngoài trời rời xa máy chạy bộ và những lối mòn quen thuộc để tìm đến các cung đường núi gồ ghề, thử thách sức bền lẫn ý chí. Ở Vân Nam, Marathon Sùng Thắng dẫn bước các vận động viên băng qua Hồ Nhĩ Hải và Núi Thương Sơn, trong khi tại Quý Châu, cuộc đua đường mòn thung lũng Sông Xích Thủy len lỏi qua cảnh quan đá đỏ rực dưới ánh mặt trời chói chang.
Với nhiều người, những chuyến phiêu lưu này giống như một “cú khởi động lại” giữa áp lực công việc.
“Chịu đựng cái nóng, cơn đau và sự mệt mỏi ngoài trời giúp tôi nạp lại năng lượng. Đó là lý do vì sao tôi bị cuốn vào nó”, Liu chia sẻ.
Tuy nhiên, sức hút này cũng tiềm ẩn rủi ro. “Đây không phải là những buổi chạy thư giãn trong công viên. Cuộc đua Spartan, ba môn phối hợp hay siêu marathon đều tiệm cận giới hạn của các môn thể thao mạo hiểm”, Liu cảnh báo.
Nhiều người bị hấp dẫn bởi hình ảnh “ngầu” trên mạng, nhưng chính lúc đó, chấn thương dễ xảy ra. Vì an toàn, nhiều giải đấu hiện yêu cầu thí sinh chứng minh kinh nghiệm trước đó: Ultra Tour Mt. Siguniang đòi hỏi hoàn thành đường mòn 30 km, TNF100 Ultra Trail Bắc Kinh yêu cầu 20 km, còn ba môn phối hợp thường cần chứng chỉ bơi nước sâu.
“Điều khiến thiên nhiên quyến rũ cũng chính là thứ làm nó trở nên khắc nghiệt. Nhiều người bước vào cuộc đua chỉ với cảm hứng bộc phát, để rồi vật lộn dưới nắng gắt, bị bầm tím, choáng váng, mất nước. Nếu tham gia, cần chuẩn bị nghiêm túc. Đây không chỉ là chuyến dã ngoại cuối tuần, mà là hành trình thử thách sức bền thực thụ”, Liu kết luận.
Quỳnh Trang
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/dua-nhau-leo-nui-loi-bun-giua-nang-nong-cuc-han-o-trung-quoc-post1574361.html