Một đoạn đường Trường Sơn Đông
Điển hình về phát triển nông thôn từ cơ sở hạ tầng
Trước khi con đường này được mở ra, Đưng K’nớ như một “ốc đảo” biệt lập, giao thông vô cùng khó khăn, đời sống người dân nghèo khó, lạc hậu. Bởi con đường duy nhất nối với trung tâm huyện mùa nắng thì bụi đỏ dày cả gang tay, mùa mưa thì sình lầy ngập sâu. Con đường đất đỏ ngày ấy là nỗi ám ảnh của bà con sinh sống ở cả trong và ngoài khu vực Đưng K’nớ.
Từ khi đường Trường Sơn Đông hoàn thành, mọi thứ đã thay đổi. Tuyến đường dài 60 km với mặt đường bê tông nhựa và xi măng không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, mà còn mở ra cung đường thuận lợi giao thương hàng hóa, kết nối với trung tâm Lạc Dương và Đà Lạt.
Chị Cill Trinh, một người dân địa phương cho biết: “Trước đây đi lại khó khăn, từ khi có đường Trường Sơn Đông, việc vận chuyển nông sản trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Xe tải, thương lái vào tận nương rẫy thu mua nông sản; bà con mua phân bón, vật tư nông nghiệp cũng dễ dàng và rẻ hơn”.
Nhờ có con đường, gia đình anh K’Hai ở Đưng K’nớ từ hộ nghèo cũng vươn lên trở thành hộ khá giả. Anh phấn khởi: “Khi chưa có đường, việc tiêu thụ khó khăn, trừ chi phí vận chuyển, thu nhập chẳng còn bao nhiêu. Nay việc mua bán, vận chuyển thuận lợi, mỗi năm gia đình tôi thu hơn 600 triệu đồng từ rẫy cà phê và rau màu”.
Không chỉ gia đình anh K’Hai, nhiều gia đình khác ở Đưng K’nớ cũng đổi đời nhờ đường Trường Sơn Đông. Họ xây nhà kiên cố, mua xe máy, thậm chí xe hơi, xe tải nhẹ để phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Đường Trường Sơn Đông không chỉ mang lại sự thay đổi về kinh tế, mà còn làm thay đổi diện mạo văn hóa, xã hội của Đưng K’nớ. Nhờ có con đường này, Đưng K’nớ đã không chỉ thoát nghèo, mà bà con sống ngày càng văn minh hơn, những hủ tục dần bị loại bỏ khỏi đời sống sinh hoạt.
Mở rộng kết nối với ĐT722
Đường Trường Sơn Đông là minh chứng sống động cho câu chuyện về giao thông đóng vai trò quan trọng, là mạch máu nuôi dưỡng sự tiến bộ và phát triển.
Nhận thức được vấn đề này, phong trào Xây dựng nông thôn mới cũng phát triển mạnh mẽ ở Đưng K’nớ từ khi có con đường này, đặc biệt là phong trào Xây dựng đường giao thông nông thôn. Thấy rõ lợi ích to lớn của đường giao thông, bà con tích cực đóng góp tiền, hiến đất làm đường liên thôn, liên xóm.
Đường Trường Sơn Đông còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cho Đưng K’nớ. Anh Ngô Anh Tuấn - CEO một công ty du lịch khám phá ở Đà Lạt nhớ lại: “20 năm trước, khu vực này là vùng đất hoang vu, nắng bụi, gần như biệt lập. Đường Trường Sơn Đông được đầu tư đã biến khu vực rừng núi vô cùng đa dạng về động, thực vật của vùng này thành điểm đến hấp dẫn. Vùng đất này gần đây phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch canh nông, homestay, giúp bà con tiếp cận với cuộc sống mới, có tư duy mới trong làm ăn kinh tế”.
Bà Huỳnh Thảo - cán bộ Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ: “Ngày xưa, Đưng K’nớ nổi tiếng nghèo khó, nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã diễn ra thường xuyên. Nhưng đường Trường Sơn Đông đã mở ra cho bà con cuộc sống mới, ngày càng văn minh, hiện đại và khấm khá hơn. Tỷ lệ học sinh đến trường thay đổi rõ rệt, tỷ lệ học sinh lên các cấp cao đẳng, đại học cũng nhiều hơn”...
Niềm vui nhân đôi khi đường Trường Sơn Đông đang tiếp tục được quan tâm đầu tư và mở rộng, kết nối với các tuyến đường ĐT722 tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối Lâm Đồng với các tỉnh lân cận, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới cho vùng Đưng K’nớ phát triển.
Khi tuyến đường ĐT722 hoàn thành, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch mới cho khu vực này, với vùng đất tiếp giáp nằm ở phía trong Đưng K’nớ thuộc huyện Đam Rông cũ, vốn có nhiều tiềm năng du lịch sinh thái rừng, văn hóa dân tộc bản địa, suối nước nóng Đạ Tông, hay du lịch trải nghiệm trên dòng sông Krông Nô...
Nguyễn Nghĩa .