'Em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4

'Em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
3 giờ trướcBài gốc
Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), một trào lưu đặc biệt mang tên "em bé yêu nước" đang thu hút sự chú ý và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội tại Hà Tĩnh.
Hình ảnh các em nhỏ diện những bộ quần áo mô phỏng trang phục quân đội, áo dài cách tân họa tiết cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc hoặc hát vang các ca khúc cách mạng đã tạo thành trào lưu vừa dễ thương vừa chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Những bộ ảnh này thường được thực hiện tại các địa điểm lịch sử như Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Ngã ba Đồng Lộc, Quảng trường Thành Sen... và nhiều di tích lịch sử quan trọng khác. (Ảnh: Thuývivu)
Các em nhỏ được bố mẹ đầu tư những bộ quần áo mô phỏng trang phục quân đội, hóa thân thành những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.
Không chỉ đầu tư trang phục, bối cảnh, nhiều phụ huynh còn hướng dẫn trẻ với những cách tạo dáng khác nhau nhằm truyền tải thông điệp về niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước. (Ảnh: Nhà cỏ)
Hình ảnh "búp măng non" cầm quốc kỳ Việt Nam thật ý nghĩa. Những "em bé yêu nước" là minh chứng cho sự đổi mới trong cách giáo dục lòng yêu nước thời đại số – nơi mọi thế hệ đều có thể chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.
Chị Lê Huyền (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Ngay từ khi con còn nhỏ tôi đã muốn dạy con mình hiểu rằng có được hòa bình là nhờ vào sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước. Những bức ảnh ý nghĩa sẽ giúp các con cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước một cách tự nhiên và sẽ mang tình yêu đó đi theo suốt cuộc đời".
“Em bé yêu nước” đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội không chỉ là một xu hướng dễ thương mà còn là tấm gương phản chiếu tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên, trong sáng và đầy xúc động từ thế hệ măng non.
Tùy Phong
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/em-be-yeu-nuoc-lan-toa-khap-mang-xa-hoi-truoc-them-dai-le-304-post286391.html