Gặp gỡ phóng viên trẻ của 'nhà đài'

Gặp gỡ phóng viên trẻ của 'nhà đài'
8 giờ trướcBài gốc
Phóng viên Lê Thắng
“Lửa” của người trẻ
Anh Khái Hưng phụ trách lĩnh vực truyền hình, xuất phát điểm từ ngành Sư phạm Ngữ văn. Có lẽ nhờ đó, khán giả tìm thấy sự nhẹ nhàng, gần gũi, cảm nhận về cuộc sống đa sắc màu và chân thật qua cách anh dẫn dắt trong mỗi tác phẩm. Bằng cách tiếp cận riêng theo góc nhìn mới lạ, anh Hưng và ekip đưa món ăn tinh thần đến khán giả bằng thước phim thú vị, ngay cả khi tiếp cận những đề tài quen thuộc.
Anh Hưng cho biết, nhiều năm qua, may mắn được cơ quan tạo điều kiện để học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tay nghề ở các khóa tập huấn, đào tạo do Trung ương và tỉnh tổ chức. Từ đó, có những sáng kiến cải tiến áp dụng vào sản xuất chương trình truyền hình. Minh chứng thiết thực là anh cùng ekip đài thực hiện nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, Liên hoan Truyền hình toàn quốc và báo chí quốc gia; thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang…
Dù thực tế còn nhiều khó khăn, anh vẫn miệt mài gắn bó 17 năm qua bởi lý do yêu nghề báo và mảng truyền hình đang phụ trách. “Nguồn động lực lớn nhất của tôi là sau khi dựng hoàn thành phim tài liệu, video clip hay phóng sự… các tác phẩm được trình chiếu ở những sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm của tỉnh, có nhiều người xem và đồng cảm. Có những nhân vật xúc động khi xem lại hình ảnh tư liệu và phỏng vấn của mình. Càng vui hơn khi tác phẩm được phát sóng trên đài, lan tỏa trên mạng xã hội, được đông đảo khán giả tương tác, chia sẻ” - anh Hưng bày tỏ.
Cùng thế hệ với anh Khái Hưng, phóng viên Lê Thắng phụ trách lĩnh vực phát thanh được 18 năm. Anh Thắng quan niệm nghề làm báo là chấp nhận “dấn thân”, lăn xả để cho ra đời những “đứa con tinh thần” hoàn hảo nhất. Tác phẩm phát thanh chất lượng ngoài đầu tư công sức, thời gian, trí tuệ còn phải đáp ứng tính mới, tính thời sự cao... để hấp dẫn người nghe. “Nhiều người ví von nghề báo là nghề “làm dâu trăm họ”. Với tôi, nghề này mang lại những trải nghiệm đáng quý, với những chuyến đi, được chứng kiến, chiêm nghiệm từng chuyển động của cuộc sống, giúp bản thân trưởng thành hơn” - anh Thắng chia sẻ.
Bỏ qua những vất vả trong nghề, ký ức đẹp đẽ anh Lê Thắng giữ lại thời gian qua là những chuyến đi về vùng Bảy Núi được thưởng thức món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, cảm nhận sự chân chất, mến khách của bà con. Hay ngược lên vùng đầu nguồn cùng người dân đi hái bông súng, điên điển, bắt cá linh về nấu bữa cơm chiều thấm đậm nghĩa tình. Với anh, mỗi vùng đất đặt chân đến, những con người được gặp, những câu chuyện được nghe và những tác phẩm phát thanh nhào nặn từ chất liệu cuộc sống… đều là kỷ niệm đáng nhớ. Những điều tốt đẹp còn được anh góp nhặt chuyển tải vào tác phẩm, khẳng định chất lượng qua các cuộc thi giải báo chí do tỉnh, khu vực, Trung ương phát động và đạt được nhiều thành tích cao. Mới đây nhất là giải A với tác phẩm “Học Bác nhân lên những điều tốt đẹp” tại cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025.
Phóng viên Khái Hưng
Báo chí và đổi mới
Nghề báo cũng như mọi ngành nghề khác trong xã hội, có lúc thăng trầm, khó khăn, nếu không có sự nhiệt huyết, tình yêu với nghề, người trong cuộc sẽ dễ nản lòng và bỏ cuộc. Đứng trước sự đổi mới của báo chí hiện đại, đội ngũ người làm báo, nhất là những nhà báo trẻ có trách nhiệm tiên phong thích ứng, khai thác những lợi thế ưu việt của công nghệ để phục vụ cho công tác chuyên môn. Báo chí và trí tuệ nhân tạo AI đang là chủ đề được quan tâm hơn hết. Theo anh Khái Hưng, người làm báo ngoài những kiến thức, kỹ năng được tích lũy trau dồi từ các khóa tập huấn chuyên ngành, thực tiễn cuộc sống… hiện nay còn phải biết làm chủ công nghệ, khai thác có hiệu quả AI để phục vụ tác phẩm báo chí.
Nắm bắt kịp xu hướng không đồng nghĩa là chạy theo trào lưu, kỹ xảo, sẽ dễ gây nhàm chán cho độc giả. Làn sóng đổi mới này còn có nhiều thách thức, đòi hỏi người làm báo cần giữ vững quan điểm, lập trường, tỉnh táo trước luồng thông tin đa chiều, kiểm chứng và chọn lọc phù hợp. Mỗi câu chuyện phải được tìm hiểu cặn kẽ, tìm ra điểm nhấn, góc nhìn mới; mỗi đoạn phim quay cần đầu tư kỹ, chỉn chu. Sự thấu hiểu và đồng cảm từ chính tác giả là chất liệu truyền tải trọn vẹn cảm xúc đưa đến khán giả.
Cùng quan điểm trên, anh Lê Thắng cho rằng, ngoài sự nỗ lực của từng cá nhân, đội ngũ làm báo rất cần được tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, nhất là tiếp cận các công nghệ, công cụ mới để giúp việc làm báo hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, công nghệ có ưu việt đến mấy, tính chất của nghề báo đòi hỏi người trong cuộc phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Những người đang sống trọn vẹn với nghề báo cũng tin tưởng thời gian tới, cuộc cách mạng “tinh, gọn, mạnh” diễn ra hiệu quả, báo chí chính thống sẽ khẳng định và nâng cao được vị thế, vai trò trong việc phản ánh thông tin, tuyên truyền chính sách, kết nối, lan tỏa những thông điệp tích cực trong xã hội.
MỸ HẠNH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/gap-go-phong-vien-tre-cua-nha-dai--a422832.html