Giờ đây, các liệt sĩ yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Gia Lai anh hùng
Chiều 11.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng.
Sự kiện nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời thệ hiện trách nhiệm, quyết tâm nghĩa tình đồng đội, tình đất, tình người để đưa các anh về với đất mẹ.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ ngày 6 - 20.10.2025, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Ia Boòng tổ chức lực lượng tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc, với tổng cộng 636 ngày công. Kết quả, đơn vị đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn nhà ông Ksor Tân (làng Gà, xã Ia Boòng).
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Gia Lai luôn là chiến trường trọng điểm, giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Liên khu 5 và Tây Nguyên. Nơi đây, địch luôn làm nơi thực hiện nhiều chiến lược chiến tranh với những âm mưu và thủ đoạn tàn bạo, khốc liệt nhất.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã anh dũng, hy sinh, vượt qua gian khổ lập nên những chiến công oanh liệt như: chiến thắng Đắk Pơ năm 1954, các trận Ka Nak, Thanh An, Lệ Thanh, Phú Nhơn… (1960), chiến dịch Plei Me (1965), tổng tiến công Mậu Thân 1968, cùng hàng trăm trận đánh trong giai đoạn 1969-1974.
Trong đó, đỉnh cao là ngày 17.3.1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn được giải phóng, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về về một mối.
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, mảnh đất Chư Prông của Gia Lai là vùng biên giới tiếp giáp Campuchia, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế và quốc phòng - an ninh. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây là cửa ngõ chiến lược của Tây Nguyên, là địa bàn hoạt động của Mặt trận Tây Nguyên - B3, là nơi đứng chân của nhiều đơn vị chủ lực: Trung đoàn 33, 66, 95, 320; Sư đoàn BB1, Sư đoàn 968, Sư đoàn 10, cùng các Đội vũ trang tuyên truyền của Khu 5, dân quân du kích và Nhân dân địa phương.
Trên mảnh đất này, đã diễn ra nhiều trận đánh oanh liệt, mang tầm chiến lược: từ Chiến dịch Pleime năm 1965, trận Ia Drang lịch sử, đến các trận ở Ia Boòng, Ia Mơr, Ia Puch, Đức Cơ, Bàu Cạn… Mỗi tấc đất, mỗi ngọn đồi, dòng suối đều thấm đẫm máu và nước mắt của các chiến sĩ và đồng bào, trở thành chứng nhân bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng được án táng tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, biết bao người con của Tổ quốc từ mọi miền đất nước đã hành quân về H5 (huyện Chư Prông cũ), sát cánh chiến đấu cùng Nhân dân địa phương.
Các anh đã sống một thanh xuân ý nghĩa, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào dòng đất đỏ bazan, để hôm nay Nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước được yên bình, “Nở hoa độc lập, kết trái tự do”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ về an táng ở các Nghĩa trang liệt sĩ là tâm nguyện thiết tha của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, sự vào cuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 515, công tác nắm thông tin chính xác của Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Chư Prông, cùng nỗ lực bền bỉ, tận tụy của Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng ta đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng.
Các liệt sĩ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để chúng tôi mãi mãi noi theo.
Đưa các liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng có đại diện lãnh đạo Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang của tỉnh, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.
“Từ nay, các liệt sĩ của chúng ta sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ”, bà Lịch bày tỏ và cảm xúc, vĩnh biệt các liệt sĩ! Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn nguyện làm hết sức mình cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mong các liệt sĩ yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Gia Lai anh hùng.
PHAN HIẾU
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/gia-lai-truy-dieu-an-tang-18-liet-si-180670.html