“Ba cây chụm lại”…
Một ngày cuối tuần mưa gió, ngồi nhâm nhi tách cà phê, 3 người bạn cùng sinh năm 1978 là Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Hồng Quân chuyện trò sôi nổi về những cây dừa mới trồng ở bãi biển Cửa Việt. Nghĩ đến viễn cảnh về một bãi biển rợp bóng dừa, gương mặt ai nấy như sáng bừng lên.
Anh Tùng, Cường và Quân mỗi người làm một nghề. Trong đó, anh Tùng là cán bộ điều phối dự án của một tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chuyên thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại Quảng Trị. Theo các chương trình, dự án, thời gian qua, anh đã giúp một số cộng đồng ở khu vực miền núi phía Bắc của huyện Hướng Hóa (cũ) tăng cường trồng, quản lý và bảo vệ rừng.
Những cây dừa giống đầu tiên được trồng ở biển Cửa Việt dưới bàn tay của nhóm bạn nặng lòng với biển quê hương - Ảnh: Q.H
Một ngày cuối năm 2024, khi trò chuyện với nhau về những cánh rừng ở miền núi, anh Tùng, Cường và Quân cùng rẽ hướng, nhắc đến biển quê hương. Đường bờ biển Cửa Việt trải dài, vừa rộng, vừa đẹp… nhưng lại trống trải, nóng đến bỏng rát vào mùa hè. “Tại sao không góp sức trồng dừa để làm xanh mát cho bãi biển?”, một câu hỏi cùng xuất hiện, thôi thúc 3 anh cùng vào cuộc.
Thêm màu xanh cho biển quê hương
Ở bước đầu tiên, anh Tùng, Cường và Quân đã bỏ tiền túi, đặt mua 5 cây dừa giống, đồng thời thu gom thêm 4 cây khác từ vườn nhà. 9 cây giống đầu tiên nhanh chóng được xuống cát vào tháng 10/2024. Để bảo vệ cây, các anh chẻ tre làm hàng rào. Nhận thấy mùa gió bấc cuối năm khiến cát bay, có thể làm vùi lấp, hư hại cây, họ mua bao ni lông về che chắn, bảo vệ.
Từ “phản ứng nhanh” những ngày đầu ấy, đến nay, sau 6 đợt trồng, các anh đã trồng gần 80 cây dừa giống ở bãi biển Cửa Việt. Chi phí mua cây, phân bón và vật tư một phần do các anh tự bỏ tiền túi, một phần huy động từ gia đình, bạn bè. “Không phải ở đâu cũng có thể trồng dừa được. Chúng tôi từng trồng thử nghiệm ở một số điểm nhưng thủy triều lên cao, cuốn mất cả cây. Vì thế, khi tìm được nơi trồng phù hợp, thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt, chúng tôi rất mừng”, anh Tùng chia sẻ.
Để việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây được tốt hơn, nhóm bạn thân còn kết nối với các hộ kinh doanh ven biển. Họ tặng cây, phân bón, hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc, bảo vệ… Hành động ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người. Ông Võ Quang Nghĩa (SN 1977), kinh doanh ở bãi biển Cửa Việt chia sẻ: "Tôi là ngư dân, chuyển sang kinh doanh, buôn bán ở đây được vài năm. Gia đình tôi rất muốn làm đẹp cảnh quan bãi biển nhưng điều kiện chưa cho phép. Nay được các anh tặng cây, hỗ trợ cả phân bón, tôi mừng lắm. Món quà này chính là bóng mát cho con cháu mai sau”.
Khi biết tin về hoạt động, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cửa Việt khẳng định đây là việc làm hay. Theo ông Quân, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để làm xanh, sạch, đẹp cho biển tạo ra một tiền lệ tốt đẹp trong việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành với những dự án ý nghĩa như thế này”, ông Quân chia sẻ.
Dưới cái nắng bỏng rát mùa hè và gió rét, mưa phùn mùa đông của tiết trời Quảng Trị, giấc mơ về một “vành đai xanh” bao bọc bờ biển của 3 người đàn ông đang dần thành hình, không bằng lời nói suông, mà bằng những giọt mồ hôi thấm sâu vào cát mịn.
Quang Hiệp