Gieo chữ nơi đảo xa

Gieo chữ nơi đảo xa
4 giờ trướcBài gốc
Những ngày đầu gian khó
22 năm gắn bó với quần đảo Hải Tặc hoang sơ, câu chuyện của thầy Quan Thanh Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Hải, xã Tiên Hải không chỉ là chuyện về hành trình gieo chữ mà còn là tình yêu nghề bền bỉ, ý chí kiên định của một nhà giáo dành cả tuổi trẻ cho học trò vùng biển đảo.
Quê ở phường Rạch Giá, năm 2003, vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành toán - lý, thầy Thắng nhận quyết định ra xã đảo Tiên Hải công tác. Với thầy, Tiên Hải ngày ấy xa xôi với nhiều cái không (không điện, không nước ngọt, không đường…), hoàn toàn lạ lẫm so nơi thầy lớn lên. Trường chỉ vỏn vẹn 4 phòng học xây tạm, mái tole. “Lúc đó không có giáo viên nữ. Anh em chúng tôi sống chung trong nhà tập thể cây lá tạm bợ, chia sẻ vui buồn, động viên nhau cùng cố gắng. Những đêm đầu nhớ nhà, thiếu thốn đủ bề, tôi từng có ý định bỏ về. Nhưng tình thương học sinh, tình đồng nghiệp và niềm tin của phụ huynh nơi đây giữ chân tôi ở lại”, thầy Thắng tâm sự.
Cũng như thầy Thắng, năm 2004, thầy Danh Sơn nhận công tác ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải (nay là đặc khu Kiên Hải). Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, thầy Sơn nghĩ: “Có việc làm là tốt lắm rồi, dạy ở đâu cũng được”. Sau chuyến tàu hơn 5 tiếng đồng hồ, thầy đặt chân lên đảo Hòn Sơn hoang sơ. Chiều trên đảo mưa bão, sóng vỗ ầm ầm, điều kiện sống thiếu thốn, cách trở địa lý, thầy Sơn không khỏi nhớ nhà, hoang mang và dao động. Khi tất cả qua đi, thầy giáo trẻ nhận ra nơi xã đảo xa xôi ấy, học sinh cần mình gieo con chữ. Thầy Danh Sơn dần gắn bó, mang sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục với mong muốn thắp sáng tương lai cho học sinh xã đảo. Hiện, thầy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn.
Thầy Quan Thanh Thắng trong giờ dạy toán cho học sinh lớp 6A.
Người thầy đa năng
Trường thiếu giáo viên, thầy Quan Thanh Thắng trở thành giáo viên “đa năng”, sẵn sàng đứng lớp dạy hóa, sinh, giáo dục công dân và cả lớp mầm non khi giáo viên bận việc hoặc nghỉ thai sản. Để có thể dạy nhiều môn học ngoài chuyên môn, thầy Thắng nỗ lực tự học, tự nghiên cứu; dành nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng, làm đồ dùng trực quan. Đối với trẻ mầm non, thầy vận dụng những kỹ năng được trang bị trong thời gian làm Tổng phụ trách Đội như ca hát, múa, hát ru để chăm sóc trẻ.
Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành lịch sử và địa lý, ban đầu thầy Danh Sơn dạy lớp 7 và lớp 9. Năm 2007, thầy dạy địa lý lớp 10 và 12. Điều kiện dạy học còn thiếu thốn, thầy Sơn soạn giáo án viết tay; sử dụng đồ dùng dạy học của trường và tự làm đồ dùng dạy học. “Ngoài đảo không có nhà sách, để mua dụng cụ làm đồ dùng dạy học, tôi phải chuẩn bị từ hè, mua sẵn để dùng dần trong năm học”, thầy Sơn cho biết.
Cả thầy Quan Thanh Thắng và thầy Danh Sơn đều là cán bộ phụ trách công tác phổ cập giáo dục. Ngày trước, khi việc học chưa được phụ huynh quan tâm đúng mực, nhiều học sinh xã đảo sớm nghỉ học để bám biển mưu sinh, thầy Thắng, thầy Sơn kiên trì vận động học sinh đến trường. Thầy Sơn nhớ lại: “Đây là nhiệm vụ gian nan nhưng đầy ý nghĩa. Năm 2007, khi chưa có đường quanh đảo, để đến được nhà học sinh, nhiều lần tôi phải lần theo đường dây dẫn nước của dân bản địa, xuyên núi đi về mất cả ngày trời. Khi có học sinh bỏ học là chúng tôi kiên trì đến nhà vận động, chỉ khi học sinh rời đảo đến nơi khác sinh sống chúng tôi mới bỏ cuộc”. “Nhờ kiên trì vận động và nâng chất lượng dạy học, người dân ở đảo dần quan tâm, chăm lo việc học của con em. Học hết lớp 9, nhiều em vào đất liền học tiếp trung học phổ thông, rồi cao đẳng, đại học, nhiều em thành đạt”, thầy Thắng tự hào.
Thầy Danh Sơn trong giờ dạy giáo dục địa phương cho học sinh lớp 6A3.
Quả ngọt từ sự tận tâm
Cô Tô Thị Minh Hoãn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn cho biết, hơn 20 năm gắn bó với học sinh xã đảo, thầy Danh Sơn có 18 năm phụ trách công tác phổ cập giáo dục từ khi làm giáo viên và cả khi là Phó Hiệu trưởng. “Thầy Sơn luôn cần mẫn, nỗ lực, sáng tạo trong công tác, nhiều năm liền có sáng kiến được công nhận và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; kết quả xếp loại viên chức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả phổ cập hằng năm của trường đạt mức 3, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2023, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia”.
Đạt nhiều thành tích cao trong công tác, nhưng với thầy Quan Thanh Thắng, thành quả lớn nhất là trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt gần 100%. Nhiều thế hệ học sinh của thầy đã thành đạt, trở thành chủ doanh nghiệp, cán bộ địa phương. Anh Lê Mạnh Tấn (30 tuổi), ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải cho biết: “Thầy Thắng dạy học ở đảo lâu lắm rồi, quen thuộc với người dân nơi đây. Nhiều người đến rồi đi nhưng thầy vẫn gắn bó, dạy nhiều thế hệ học trò nên người”.
Kết cấu hạ tầng của đảo Hòn Sơn và xã Tiên Hải được quan tâm đầu tư, điều kiện sống được cải thiện rõ nét. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Hải nay đã khang trang, chất lượng dạy học ngày càng nâng lên. Thầy Quan Thanh Thắng và thầy Danh Sơn đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định ở xã đảo. Các thầy giờ đã quen với nắng, gió, sóng biển, gắn bó với đồng nghiệp, học sinh và người dân. Vùng biển đảo lạ lẫm, xa xôi ngày ấy giờ là quê hương thứ hai, chỉ vài ngày đi xa đã làm các thầy tha thiết nhớ.
BÍCH TUYỀN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/gieo-chu-noi-dao-xa-a477081.html