Ra đời cách đây khoảng một thế kỷ, chợ hoa Hàng Lược gắn với khu phố cổ – nơi từng được xem là trung tâm giao thương sầm uất của Thăng Long xưa. Phiên chợ hình thành để phục vụ nhu cầu sắm Tết của cư dân trong khu vực, nhưng theo thời gian, giá trị của nó vượt ra ngoài chức năng trao đổi hàng hóa. Mỗi năm chỉ họp một lần, kéo dài từ giữa tháng Chạp đến sát Giao thừa, phiên chợ ấy trở thành dấu mốc báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Điều làm nên nét riêng của chợ hoa Hàng Lược không nằm ở quy mô. Trong bối cảnh Hà Nội tổ chức hàng trăm chợ hoa mỗi dịp Tết, với những điểm tập trung lớn như Quảng An, Hàng Lược vẫn giữ nhịp điệu trầm lắng. Con phố nhỏ nối dài đến khu vực Hàng Mã được phủ kín bởi đào phai, quất cảnh, cúc, thủy tiên… nhưng không quá phô trương. Không gian ấy đủ để người đi chợ cảm nhận được sự chuyển mùa của đất trời và nhịp sống đặc trưng của Tết Hà Nội.
Người cao tuổi đến với Chợ hoa Xuân Hàng Lược, như tìm lại nhịp Tết xưa giữa không gian quen thuộc của phố cổ Hà Nội.
Nhiều người cao tuổi dạo chợ, chọn đào và ghi lại khoảnh khắc xuân giữa không gian phố cổ.
Lựa chọn đào thế, tìm cành phù hợp trưng trong gia đình dịp Tết.
Với nhiều gia đình phố cổ, việc đi chợ hoa Hàng Lược là một nghi thức văn hóa. Những câu chuyện về cành đào thế đẹp, về bát thủy tiên gọt tỉa cầu kỳ, về cách chọn quất “đủ lộc” được truyền từ đời này sang đời khác. Ký ức ấy không chỉ thuộc về từng cá nhân mà góp phần tạo nên bản sắc đô thị.
Người dân lựa chọn cành đào phai tại chợ hoa Hàng Lược – một nét đặc trưng của Tết Hà Nội.
Gia đình chị Huỳnh Bảo Như từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội dạo chợ hoa, lưu giữ hình ảnh Tết cổ truyền giữa lòng Thủ đô.
Nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài dạo chợ hoa, lưu giữ hình ảnh Tết cổ truyền giữa lòng Thủ đô.
Thủy tiên được gọt tỉa công phu bày bán tại chợ, thu hút người yêu thú chơi hoa truyền thống.
Ở đây, người mua không chỉ tìm một cành hoa để trang trí mà tìm một phần của truyền thống. Đào phai – loài hoa được nhiều gia đình ưa chuộng – xuất hiện với mật độ lớn, phù hợp với không gian nhà cổ. Gần đây, thú chơi hoa truyền thống như thủy tiên, mai trắng cũng dần quay trở lại, cho thấy sự tiếp nối và hồi sinh của những giá trị cũ trong đời sống đương đại.
Sự tồn tại bền bỉ của chợ hoa Hàng Lược qua nhiều biến thiên lịch sử phản ánh sức sống của một nếp sinh hoạt đô thị. Giữa quá trình đô thị hóa nhanh chóng, phiên chợ như một “mốc thời gian” nhắc nhớ về Hà Nội thanh lịch, về cách người Tràng An đón Tết bằng sự chừng mực, tinh tế.
Người dân ghi lại khoảnh khắc tại chợ hoa giữa không gian ngập tràn sắc đào và quất.
Những chậu quất cảnh sai trĩu quả được bày bán, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy ngày Tết.
Đào thế, thủy tiên và nhiều loại hoa truyền thống được người dân lựa chọn, tạo nên không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Hàng Lược.
Chợ hoa Hàng Lược vì thế không chỉ là một địa điểm buôn bán theo mùa, mà là không gian lưu giữ ký ức tập thể. Ở đó, mỗi cành đào, mỗi chậu quất không chỉ mang sắc xuân, mà còn chuyên chở câu chuyện của một thành phố đã đi qua nhiều đổi thay nhưng vẫn giữ được mạch văn hóa riêng của mình.
Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/giu-hon-do-thi-qua-phien-cho-hoa-cuoi-nam-20260212081453491.htm