Công việc thầm lặng
Trung tá Trần Đăng Ninh đã có gần 20 năm phục vụ Quân đội. Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2009, anh được điều động về Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt trước khi đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị hiện nay. Công việc khiến anh thường xuyên công tác xa nhà, thực hiện các nhiệm vụ bay chụp ảnh để lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và hỗ trợ ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Gia đình hạnh phúc của Trung tá Trần Đăng Ninh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Chia sẻ về kỷ niệm một chuyến công tác, Trung tá Trần Đăng Ninh cho biết, năm 2022, anh cùng tổ công tác nhận nhiệm vụ chụp ảnh bằng máy bay không người lái để lập bản đồ phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Khu vực giáp biên giới với nước bạn Lào có địa hình hiểm trở, núi cao, mây mù bao phủ, trong khi khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi phải hoàn thành trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, trời mưa triền miên và sương mù dày đặc, gây bất lợi rất lớn cho việc bay chụp ảnh. Sau nửa tháng kiên trì chờ đợi, thời tiết có tốt hơn, nhưng lại nảy sinh vấn đề mới: Độ chênh cao lớn từ điểm cất cánh theo phương án ban đầu tại làng Ka Kou đến đỉnh Hồng Vân khiến máy bay tốn nhiều pin, rút ngắn thời gian bay hiệu quả. Dự án có thể phải kéo dài 1-2 tháng, không bảo đảm tiến độ. Với sự sáng tạo và quyết đoán, Trung tá Trần Đăng Ninh đưa ra giải pháp cải tạo bãi cất hạ cánh. Hằng ngày, anh cùng đồng đội mang thiết bị, leo bộ lên lưng chừng núi kế bên, cải tạo bãi cất hạ cánh mới để giảm độ chênh cao từ 600m xuống 250m. Chỉ sau 4 ngày, thời tiết ủng hộ, tổ công tác hoàn thành 1/3 khối lượng công việc. Liên tiếp 4 ngày sau đó, công việc suôn sẻ. Khi ca bay cuối cùng hạ cánh, dữ liệu đầy đủ, cả tổ vỡ òa trong niềm vui sướng.
Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, Trung tá Trần Đăng Ninh đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Từ năm 2015 đến 2020, anh liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng nhiều bằng khen.
Gia đình là điểm tựa
Trung tá Trần Đăng Ninh có hậu phương vững chắc được xây đắp từ một tình yêu đẹp, bền chặt theo năm tháng. Trần Đăng Ninh và Vũ Thùy Dung là đôi bạn học cùng lớp chuyên Lý tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ). Tình bạn học trò giản dị chắp cánh cho mối tình đầu trong sáng, là động lực giúp họ cùng tiến bộ. Trần Đăng Ninh sớm theo đuổi ước mơ quân ngũ và thi đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thùy Dung xuất sắc giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý và được tuyển thẳng vào Học viện Ngân hàng.
Tình yêu của họ được thử thách bởi những tháng ngày xa cách. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp, anh Ninh được điều động đến công tác ở Đà Lạt. Yêu xa, cuộc sống tự lập khó khăn, vất vả nhưng chị Dung chưa một lời phàn nàn hay khuyên anh chuyển nghề mà luôn động viên, cổ vũ anh vững tin vào con đường đã chọn.
Năm 2011, tình yêu của họ "đơm hoa kết trái" bằng một đám cưới giản dị, ấm cúng. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng son vẫn là những tháng ngày "Ngưu Lang-Chức Nữ": Chị Dung vẫn ở trọ tại Hà Nội, còn anh Ninh tiếp tục công tác tại Đà Lạt. Tiền lương hằng tháng của cả hai đều dành dụm để mua vé tàu cho những chuyến đi thăm nhau hiếm hoi. Đến năm 2013, anh Ninh được chuyển công tác ra Hà Nội. Đặc thù công việc của anh vẫn thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhưng luôn yên tâm vì sự tháo vát, chu toàn của vợ. Chị còn là cán bộ xuất sắc tại chi nhánh ngân hàng nơi công tác, nhiều năm được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Chia sẻ về gia đình, Trung tá Trần Đăng Ninh tự hào khi nhắc đến cậu con trai Trần Minh Khang, học sinh Lớp 5A2, Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội). Trong điều kiện bố thường xuyên đi công tác xa nhà, mẹ làm việc trong ngành ngân hàng, công việc nhiều áp lực, thường về muộn, Minh Khang rất có ý thức chia sẻ công việc gia đình như đảm nhiệm nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, kèm em trai học tập. Trong một lần nghe bố mẹ trò chuyện về các vụ tấn công mạng gây thiệt hại lớn cho ngành ngân hàng, cậu bé lớp 3 hồn nhiên nói: “Con muốn bảo vệ mẹ!”. Anh Ninh đáp: “Vậy con phải biết lập trình!”. Từ đó, Minh Khang bắt đầu học lập trình và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu. Năm học 2023-2024, trong lần đầu tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế HKICO, Minh Khang giành được 2 huy chương vàng vòng thi cấp quốc gia và quốc tế. Minh Khang còn giành được nhiều giải cao tại các cuộc thi tiếng Anh các cấp của TP Hà Nội và lọt tốp 10 thí sinh xuất sắc nhất vòng loại cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế tại Hà Nội.
HÀ THU