Gửi niềm tin cho những mùa xuân phía trước

Gửi niềm tin cho những mùa xuân phía trước
2 giờ trướcBài gốc
Hà Sỹ Đồng, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian trôi đi lặng lẽ như dòng sông quê, cuốn theo bao buồn vui, bao nỗ lực và cả những dấu mốc khó quên trong đời người. Hôm nay, khi chính thức khép lại chặng đường công tác của mình để bước vào tuổi nghỉ hưu, lòng tôi không khỏi dậy lên nhiều cảm xúc - biết ơn, bịn rịn, tin tưởng và hy vọng.
Tôi viết những dòng này, không phải để kể lại điều gì lớn lao, mà chỉ muốn được nói lời tri ân mảnh đất và con người Quảng Trị - nơi đã cưu mang, rèn luyện và trao cho tôi những hành trang quý giá để tôi có thể trưởng thành từ một người lính và vươn tới sự nghiệp độc lập, tự chủ bằng trí tuệ và lao động của mình.
Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng trò chuyện với cử tri - Ảnh: PV
Hơn 40 năm qua, từ một người lính trẻ ở Lâm trường Bến Hải cho đến khi được giao trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh, tôi luôn tâm niệm rằng: Sống và làm việc ở Quảng Trị - là một vinh dự lớn lao. Mỗi ngày làm việc là một cơ hội để đóng góp cho quê hương, để mình được sống và trưởng thành cùng Quảng Trị. Mỗi bước chân khó nhọc, mỗi giờ làm việc âm thầm là để lại sau mình và trao cho thế hệ mai sau - một điều gì đó đẹp đẽ hơn, lành lặn hơn.
Tôi mãi không quên quá trình rèn luyện từ chiến trường ra đến công trường, từ người lính trở thành người công nhân rồi cán bộ - được đứng giữa núi rừng, đồng bằng, biển cả quê hương Quảng Trị, gắn bó máu thịt với từng địa danh, từng đồng đội, từng người dân bình dị mà giàu tâm huyết, sống nghĩa tình. Những người đã cùng tôi làm việc, cùng tôi vượt khó, cùng tôi gìn giữ từng bước một, bền bỉ và bao dung.
Khi rời vị trí công tác, tôi mang theo lòng biết ơn và niềm tin. Biết ơn Đảng, Nhà nước, biết ơn tỉnh nhà, biết ơn đồng đội, người dân đã cho tôi cơ hội được cống hiến, được trưởng thành. Niềm tin - là dành cho thế hệ trẻ hôm nay - những người đang mang trong mình sức trẻ, tri thức và khát vọng.
Ông Hà Sỹ Đồng kiểm tra tình hình sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh: PV
Tôi tin Quảng Trị sẽ tiếp tục đổi thay - không chỉ bằng những con số phát triển, mà bằng chất lượng sống, bằng hạnh phúc của người dân, bằng cơ hội cho người yếu thế, bằng tiếng nói của những người bình thường được lắng nghe. Tôi tin các bạn - thế hệ tiếp nối - sẽ làm tốt hơn thế hệ đi trước, sẽ vững vàng trong những thử thách mới, và giữ được điều cốt lõi: sự liêm chính, sự tử tế và một trái tim biết rung cảm với nỗi lo của Nhân dân.
Với tôi, điều lớn lao nhất mà một người cán bộ nên giữ - là tình yêu với quê hương và sự tỉnh táo trước quyền lực. Hãy làm việc không chỉ bằng chức vụ, mà bằng nhân cách và tinh thần phụng sự. Và hãy sống sao cho đến một lúc nào đó khi ngoảnh lại, lòng mình thanh thản, không thấy điều gì phải hối tiếc.
Tôi khép lại hành trình công tác, nhưng mở ra một hành trình mới - hành trình sống đời như một người bình dị bên cạnh bao người dân khác trên quê hương này. Vẫn dõi theo từng bước đi của tỉnh, của đồng đội cũ, của những gương mặt thân quen ở các xã, sở, ngành. Vẫn lắng nghe tiếng quê hương mỗi ngày - không phải trong công văn, chỉ thị, mà trong tiếng nói đời thường của những con người lặng lẽ, tốt lành.
Tôi sẽ nhớ những rừng cây ở Vĩnh Linh, nhớ những phiên họp đầy trách nhiệm ở Tỉnh ủy, UBND, HĐND, nhớ ánh mắt của bà con ở vùng cao Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng... mỗi lần đón đoàn công tác đến thăm. Những ký ức ấy là tài sản vô giá mà tôi mang theo bên mình đến suốt đời.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và Nhân dân tỉnh nhà. Xin gửi niềm tin và kỳ vọng đến thế hệ tiếp nối, những người đang tiếp tục mang theo khát vọng dựng xây và giữ gìn hồn cốt Quảng Trị hôm nay và mai sau.
“Hãy sống sao cho đến một lúc nào đó khi ngoảnh lại, lòng mình thanh thản, không thấy điều gì phải hối tiếc.”
Hà Sỹ Đồng
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/gui-niem-tin-cho-nhung-mua-xuan-phia-truoc-195618.htm