Ảnh minh họa
Sự kiện công bố nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng mới và kiện toàn bộ máy lãnh đạo đánh dấu một cột mốc lịch sử. Đây không phải câu chuyện của những văn bản khô khan hay con số thống kê, mà là sự kết tinh trí tuệ tập thể, khát vọng vươn lên và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh đoàn kết. Việc hợp nhất các vùng đất trên cả nước, nơi hội tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế, không chỉ là phép cộng đơn thuần. Nó là một bản giao hưởng của ý chí, nơi từng nốt nhạc là sự đóng góp của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng, hòa quyện để tạo nên một đất nước mạnh mẽ, hiện đại, mang tầm khu vực và thế giới.
Cuộc cách mạng này không chỉ dừng ở việc tái cấu trúc hành chính. Nó đòi hỏi một sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động. Bộ máy chính quyền, từ trung ương đến địa phương, phải trở thành một cỗ máy tinh gọn, hiện đại, đặt con người làm trung tâm. Lời kêu gọi từ Tổng Bí thư Tô Lâm là một mệnh lệnh từ trái tim: chính quyền phải phục vụ nhân dân. Mỗi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, mỗi dịch vụ công được số hóa là một bước tiến để người dân cảm nhận rõ rằng lợi ích của họ là mục tiêu tối thượng. Trung tâm hành chính công ở mỗi xã, với sự hỗ trợ của công nghệ, sẽ là nơi người dân đến không phải để “xin”, mà để được phục vụ nhanh chóng, minh bạch.
Tổ quốc, với vòng tay rộng mở, không chỉ chào đón những người con trong nước, mà còn dang tay ôm lấy những công dân xa xứ. Họ là những nhịp cầu nối quê hương với thế giới, mang tinh thần Việt Nam ra toàn cầu và trở về chung tay dựng xây đất nước hùng cường. Lời kêu gọi ấy là lời nhắc nhở rằng, dù ở bất kỳ đâu, trái tim Việt Nam vẫn đập chung một nhịp vì tương lai chung.
Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao, gọi là khí phách của một dân tộc dám đổi mới, dám đột phá. Nhưng trên hết, đây là câu chuyện của chính chúng ta - câu chuyện về một dân tộc từng vượt qua bao gian khó, nay đứng trước vận hội lớn để vươn mình. Với bộ máy hành chính tinh gọn, khát vọng đổi mới không ngừng và sức mạnh đại đoàn kết, đất nước đang sẵn sàng cho một hành trình mới. Mỗi người dân, từ trí thức, doanh nhân đến chiến sĩ, thanh niên, đều có vai trò trong công cuộc này. Họ là những người lính trong đội quân vĩ đại, hành quân không ngừng nghỉ để đưa Việt Nam đến những chân trời mới - một Việt Nam hòa bình, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Hàng lối đã ngay ngắn. Tiếng trống thúc quân đã vang lên. Từ những con đường, dòng sông, cánh đồng đến những bờ biển, cả dân tộc đang cùng nhau bước đi, mang theo khát vọng và trách nhiệm lớn lao. Đây không chỉ là một cuộc hành quân, mà là một lời hứa với lịch sử, với các thế hệ mai sau, rằng chúng ta sẽ biến mảnh đất này thành biểu tượng của thịnh vượng và hội nhập, vì một Việt Nam hùng cường.
Thái Bình