Sau gần một tháng trụ rạp, Con Kể Ba Nghe khép lại chặng đường trong nước với tổng doanh thu 55 tỷ đồng. Đây không phải con số kỷ lục trong bối cảnh phim Tết ngày càng bùng nổ, nhưng vẫn đủ cho thấy bộ phim đã tìm được chỗ đứng riêng trên thị trường. Đồng thời, đại diện ê-kíp cũng cho biết phim sẽ tiếp tục được phát hành tại một số thị trường quốc tế.
Con Kể Ba Nghe khép lại chặng đường trong nước với tổng doanh thu 55 tỷ đồng.
Tác phẩm theo chân ông Thái (Kiều Minh Tuấn), một nghệ sĩ xiếc đi dây sống lặng lẽ, chật vật nuôi con trai Minh (Hạo Khang) sau biến cố. Khoảng cách giữa hai cha con lớn dần theo năm tháng, khi tình yêu của người cha luôn âm thầm còn đứa con lại cảm thấy lạc lõng, thiếu sự thấu hiểu.
Ngay khi ra mắt, phim tạo sức bật ấn tượng khi thu hơn 32,7 tỷ đồng chỉ sau ba ngày, vươn lên dẫn đầu phòng vé và vượt qua nhiều đối thủ. Tuy nhiên, lợi thế ban đầu không được duy trì dài lâu. Xét ở khía cạnh phim đầu tay của một đạo diễn trẻ, tác phẩm được đánh giá ở mức tròn vai, song chủ đề gia đình không mới, nhịp phim chậm và thiếu cao trào khiến sức hút giảm dần theo thời gian.
Trái ngược với màn khởi động mạnh mẽ của Con Kể Ba Nghe, Bố Già Trở Lại lại có hành trình khá ảm đạm. Sau ba tuần công chiếu, phim chỉ thu về 1,8 tỷ đồng, con số khiêm tốn giữa mùa Tết sôi động.
Bố Già Trở Lại sau ba tuần công chiếu chỉ thu về 1,8 tỷ đồng.
Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang trẻ hóa dàn diễn viên và đẩy mạnh yếu tố giải trí, phim lại lựa chọn hướng đi khác khi đặt niềm tin vào các gương mặt gạo cội. Dù ra rạp vào thời điểm không có quá nhiều “ông lớn” trực diện, tác phẩm vẫn không tận dụng được cơ hội. Kịch bản bị nhận xét rời rạc, thiếu điểm nhấn, chiến dịch truyền thông mờ nhạt, dàn diễn viên cũng không có cái tên đủ sức kéo khán giả.
Ở tuần chiếu cuối, nhiều suất chiếu của phim rơi vào cảnh không bán nổi vé. Trước đó, một phim hành động cùng thể loại là Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác cũng rời rạp trong tình trạng thua lỗ nặng, cho thấy dòng phim này đang gặp nhiều thách thức tại thị trường nội địa.
Không chỉ hai phim kể trên, thị trường Tết năm nay còn chứng kiến sự chật vật của Huyền Tình Dạ Trạch và Running Man Vietnam Mùa 3. Huyền Tình Dạ Trạch có nguy cơ rút sớm khi sau một tuần chỉ thu chưa đến 400 triệu đồng, mức doanh thu khó cạnh tranh giữa dàn phim Tết dày đặc.
Thỏ Ơi!! cán mốc 50 tỷ đồng và nhanh chóng đạt 55 tỷ sau hai ngày, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất toàn thị trường.
Mặt khác, mùa Tết 2026 trở nên sôi động với sự góp mặt của loạt tác phẩm như Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở, Báu Vật Trời Cho. Hiện tại, tâm điểm thị trường đang thuộc về Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Ngay từ giai đoạn mở bán sớm, phim đã tạo lợi thế vượt trội với hơn 130.000 vé đặt trước, kỷ lục chưa từng có cho một phim Việt dịp Tết. Chỉ sau một ngày công chiếu, tác phẩm cán mốc 50 tỷ đồng và nhanh chóng đạt 55 tỷ sau hai ngày, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất toàn thị trường.
Đứng thứ hai phòng vé là Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang, song doanh thu hiện chỉ bằng khoảng một phần ba so với phim của Trấn Thành, đạt xấp xỉ 16 tỷ đồng (tính đến 9h sáng 18/2).
Trong khi đó, Báu Vật Trời Cho quy tụ bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào vươn lên vị trí thứ ba với 7 tỷ đồng sau ngày chiếu đầu tiên. Mùi Phở có sự tham gia của Xuân Hinh, Thu Trang và Quốc Tuấn, hiện tạm xếp cuối trong nhóm phim Tết với 6,6 tỷ đồng.
Vũ Ánh