Hân hoan, tự hào mừng ngày Thống nhất đất nước

Hân hoan, tự hào mừng ngày Thống nhất đất nước
7 giờ trướcBài gốc
Hàng xóm tập trung tại gia đình ông Nguyễn Đắc Sơn, tổ 6A, phường Châu Cầu để xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngay từ sáng sớm, tại gia đình ông Nguyễn Đắc Sơn, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6A phường Châu Cầu và một số ông bạn hưu trí trong khu phố hẹn nhau tập trung để cùng xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm mới có một lần nên các ông không muốn bỏ lỡ việc theo dõi sự kiện này. Sự trang nghiêm và khí thế hào hùng từ màn hình nhỏ đã lan tỏa đến từng trái tim, khơi dậy niềm xúc động, tự hào sâu sắc của mỗi người. Ông Nguyễn Đắc Sơn bày tỏ: Lễ kỷ niệm và màn diễu binh, diễu hành được Đảng, Nhà nước tổ chức trọng thể, hoành tráng và thực sự rất hay, rất ý nghĩa. Dù chỉ xem qua truyền hình, nhưng tôi cảm thấy không khí rất trang trọng, xúc động và thiêng liêng. Qua màn diễu binh của các lực lượng cho thấy tiềm lực và sức mạnh quân sự của nước ta, đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới...
50 năm - một mốc son chói lọi, đầy tự hào của đất nước cũng là niềm vinh dự của những người lính đã từng góp sức tạo nên chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta trong từng giai đoạn lịch sự. Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chiến đấu ở chiến trường phía nam, cựu chiến binh Vũ Trọng Quyền ở thôn Tam Tứ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm cho biết, 50 năm đã trôi qua, ông không nén nổi cảm xúc nghẹn ngào trong tim khi nhớ về những ký ức không thể phai mờ của một thời bom đạn mà nhiều đồng đội ông đã hy sinh để giành độc lập cho dân tộc. “Khi được xem chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, lễ diễu binh, diễu hành, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tự hào. Buổi lễ đã thể hiện truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng dưới lá cờ vẻ vang của Tổ quốc, vì hòa bình độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tôi mong các thế sau sẽ tiếp bước vẻ vang truyền thống cha anh đi trước.” – ông Quyền chia sẻ.
Chị Vũ Thùy Dương, tổ 7D phường Châu Cầu, TP Phủ Lý cùng con gái chụp ảnh lưu niệm với lá cờ Tổ quốc trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai sáng 30/4.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa Xuân lịch sử 1975, khi cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui đại thắng. Những ngày này, khắp con đường, khu dân cư và cả ở các cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố đều được người dân trang trí rực rỡ ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, tạo nên không khí phấn khởi tự hào – như một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm ấy, đồng thời cũng lan tỏa không khí tự hào và đoàn kết trong cộng đồng dân cư hướng về ngày hội non sông.
Tại dãy phố 4 thuộc Khu đô thị Tây Yết Kiêu, phường Châu Cầu, TP. Phủ Lý, từ một tuần trước, một số gia đình đại diện khu phố đã chủ động đứng ra mua cờ, làm đế cờ và thuê thợ treo cờ cho toàn bộ 15 hộ dân trong khu phố. Khắp tuyến phố dài hàng trăm mét đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi ngôi nhà. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, thể hiện sự trân trọng đối với ngày lễ lớn của dân tộc và tinh thần gắn kết của các hộ dân nơi đây. Sáng ngày 30/4, cả dãy phố đã hẹn nhau ăn mặc chỉnh tề, đồng loạt tổ chức lễ chào cờ và chụp ảnh lưu niệm trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động và tự hào. Chị Phạm Thị Ngọc Mai – một người dân trong khu phố, xúc động chia sẻ: “Tự hào là người Việt Nam, được sống trong hòa bình, dưới màu cờ đỏ sao vàng. Với chúng tôi, ngày 30/4 – mốc son đánh dấu đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc – Nam sum họp một nhà luôn là một ngày thiêng liêng”.
Nhân dân dãy phố 4 thuộc Khu đô thị Tây Yết Kiêu, phường Châu Cầu, TP. Phủ Lý cùng nhau chào cờ, chụp ảnh lưu niệm với niềm phấn khởi, tự hào của ngày vui thống nhất trong sáng 30/4. (ảnh: NVCC)
Là thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình, được hưởng thành quả của độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, thịnh vượng, rất nhiều bạn trẻ khi xem chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thêm ý thức rõ hơn lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc.
Chị Vũ Thùy Dương, tại khu phố 7D phường Châu Cầu cho biết, ông ngoại chị cũng là một cựu chiến binh đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, ông được tặng thưởng nhiều huân huy chương và huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ông luôn răn dạy thế hệ cháu con trong gia đình phải khắc ghi sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước, hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa bình ngày hôm nay để ra sức học tập, làm việc, đóng góp công sức phát triển quê hương đất nước. Chị Dương cũng chia sẻ thêm, trong những ngày này, chị đưa cô con gái bé bỏng mới 2 tuổi của mình đi ngắm những nơi trang trí cờ hoa rực rỡ, cùng con chụp những tấm hình lưu niệm, cho con được hưởng bầu không khí hân hoan của ngày đại lễ. Khi bé đang bi bô tập nói, chị đã dạy con học thuộc câu “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
Gia đình chị Phạm Thị Ngọc Mai, dãy phố số 4 Khu đô thị Yết Kiêu, thành phố Phủ Lý chụp ảnh lưu niệm với lá cờ Tổ quốc.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại Thành phố mang tên Bác sáng ngày 30/4 và truyền hình trực tiếp đến khắp mọi miền đất nước cho mọi người dân được hòa chung trong bản hoan ca của ký ức, niềm tự hào và khát vọng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững của đất nước. Niềm tự hào đó đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về giá trị vô giá của độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết dân tộc để cùng nhau góp sức xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp, xây dựng đất nước hùng cường vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Hoa Hiên
Nguồn Hà Nam : https://baohanam.com.vn/doi-song/han-hoan-tu-hao-mung-ngay-thong-nhat-dat-nuoc-160476.html