Hiến đất mở đường, xây dựng quê hương

Hiến đất mở đường, xây dựng quê hương
4 ngày trướcBài gốc
Hai cha con ông Bùi Văn Tượng đi trên con đường mới từ một phần đất gia đình đóng góp.
Sau những năm tháng phục vụ trong quân ngũ, cựu binh Bùi Văn Tượng phục viên năm 1981 và trở về quê hương thôn Diêu Phong, làm việc tại xã nhà. Bước vào tuổi nghỉ ngơi, ông vẫn gắn bó với các phong trào địa phương.
Ông Tượng sống trong ngôi nhà ba mẹ để lại, cao hơn mặt đường trước mặt vài mét. Đây là con đường xóm nhỏ hẹp chưa đến 1m, nối từ hội trường thôn Diêu Phong đến đường nhựa lên xã Hòa Phú. Đường gây nhiều khó khăn khi bà con nhân dân đến hội trường thôn để sinh hoạt, cũng như chưa đạt chuẩn so với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vì là đường đất trước nhà nên nhiều hộ chung quanh đã đổ bê tông vị trí đang ở để sạch sẽ, thuận tiện hơn trong việc đi lại.
Năm 2024, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên tích cực thực hiện phong trào lan tỏa những “việc làm tốt, hành động đẹp” và hưởng ứng chủ trương làm đường bê-tông theo hướng đô thị. Hưởng ứng phong trào, ông Tượng bàn với gia đình quyết định hiến đất để mở rộng con đường.
Các con cũng đồng ý ngay, vì vậy, ông Tượng đã báo với Hội Cựu chiến binh và chính quyền để bàn giao mặt bằng cũng như nhanh chóng có chủ trương sớm triển khai làm đường.
“700m2 đất của gia đình nói không tiếc thì không đúng, nhưng có đường rộng rãi, sạch đẹp, trước mắt là để con cháu mình đi được an toàn, sau nữa là bà con trong xóm ai cũng được hưởng lợi, vậy thì cứ làm thôi”-ông Tượng nhớ lại.
Con đường mới sau khi được mở.
Nói là làm, người cựu binh đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào cũng như toàn bộ hoa màu trên đất để hiến gần 700m2, có mặt bằng làm đường. Đồng hành cùng cha, anh Bùi Văn Trưng, hiện là Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn Diêu Phong, đã đóng góp 11 ca máy, 55 chuyến xe chở đất và hơn 30 triệu đồng để hoàn thiện con đường.
Thấy hành động đẹp của gia đình và sự vận động của thôn, toàn bộ hộ dân hai bên đường cũng đồng thuận hiến đất, ủng hộ kinh phí để thi công tuyến đường dài 268m với tổng kinh phí 182 triệu đồng.
Chỉ trong thời gian ngắn, con đường bê tông mới đã hoàn thiện, rộng rãi, xe cộ lưu thông thuận tiện. Nhiều nhà mặt tiền cũng tranh thủ làm mới lại cổng, hàng rào tạo nên diện mạo mới của xóm nhỏ.
Anh Bùi Văn Trưng chia sẻ: “Chúng tôi thấy tự hào khi góp phần vào làm đẹp khu vực nơi mình đang sinh sống. Có đường đẹp, thoáng để đi lại thuận tiện, mọi người ai cũng phấn khởi”.
Việc làm của gia đình ông Bùi Văn Tượng là một trong rất nhiều hình ảnh đẹp được lan tỏa từ phong trào “Việc làm tốt, hành động đẹp” do Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang phát động trong thời gian qua.
Từ nhà cựu binh Bùi Văn Tượng nhìn xuống còn đường mới.
Được biết, năm 2024, Hội Cựu chiến binh huyện đã vận động hiến hơn 1.000m² đất để xây dựng các tuyến đường đô thị, tuyến đường nông thôn mới... 100% hội viên bị ảnh hưởng bởi dự án đều đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương di dời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Ngoài ra, nhiều công trình thi đua cũng được hội triển khai, tiêu biểu như: công trình trùng tu Đài tưởng niệm Đoàn pháo binh 575, tuyến đường cờ dài 2km tại xã Hòa Phong; vườn mẫu trồng 200 cây ăn quả hỗ trợ hội viên khó khăn ở Hòa Nhơn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Bắc, xã Hòa Phú và Hòa Nhơn...
Huyện Hội cũng thực hiện mô hình dân vận khéo “Làm đẹp các bia chiến tích-Nâng tầm giá trị lịch sử”. Qua đó, các hội viên tham gia trồng hơn 80.000 cây xanh, dọn vệ sinh và tu sửa 27 bia chiến tích, nghĩa trang liệt sĩ.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang Trương Văn Hòa cho biết: “Hội cũng tổ chức biểu dương những gương cựu chiến binh gương mẫu, như gia đình hội viên Bùi Văn Tượng. Đồng thời, hội tiếp tục vận động toàn thể cán bộ, hội viên tích cực thực hiện các phong trào nhằm tuyên truyền, lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp góp phần thay đổi diện mạo từng con đường, góc phố, góp sức xây dựng quê hương”.
THANH TÂM
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/hien-dat-mo-duong-xay-dung-que-huong-post874891.html